Christmas is coming. In the air of holy Christmas, I think of a Bach’s quote: “The aim and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul”. On this occasion, I would like to share with you some holy music by Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach and Charles Gounod…
Giáng sinh đang đến. Trong không khi thiêng liêng này, tôi nhớ đến một câu nói của Bach: “Mục đích tối hậu của âm nhạc chẳng có gì khác hơn là vinh danh Thiên Chúa và làm tươi mát linh hồn”. Nhân dịp này tôi muốn chia sẻ với độc giả vài nhạc phẩm bất hủ của Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach và Charles Gounod…
Ý tưởng chia sẻ này xuất phát từ một lá thư của Tiến sĩ Phan Chí Thành, chuyên viên thẩm định giáo dục quốc tế, gửi cho PVHg’s Home. Xin chia sẻ toàn bộ tình cảm và âm nhạc trong lá thư đó với độc giả, thay cho lời CHÚC MỪNG GIÁNG SINH & NĂM MỚI ...
Sau đây là nguyên văn lá thư:
Kính gửi trang PVHg’s Home,
Anh PVHg và độc giả thân mến,
Tôi đã “điều tra” ra tại sao lại có một bản nhạc mang tên cả Vivaldi lẫn Bach (Bach kém Vivaldi 8 tuổi). Hiện tượng này giống như bản Ave Maria được Gounod soạn ra trên nền của một bản Fuga trong tập Bình quân luật của J.S. Bach mà có lần PVHg’s Home đã giới thiệu trên mạng.
Điểm xuất phát là Concerto for 4 Violins của Vivaldi sau:
Vivaldi: Concerto pour 4 violons en si mineur – Pham/Gjezi/Darmon/Tudorache – OCNE/Krauze
Vinh Pham, Kristi Gjezi, Eléonore Darmon and George Tudorache play Vivaldi’s concerto for four violins. Orchestre de Chambre Nouvelle Europe, Nicolas Krauze, conductor Festival 1001 Notes, August 2010 Vinh Pham, Kristi Gjezi.
Chắc Bach bị mê hoặc bởi Concerto nói trên của Vivaldi nên đã chuyển soạn thành một Concerto cho 4 Pianos. Bản dưới đây được nhiều danh cầm tham gia biểu diễn trong đó có cả Sarah Chang, xin mời thưởng thức (nó có thể làm giảm đau cả thể xác lẫn tinh thần đấy (!)).
Bach – Concerto for 4 Pianos BWV 1065 (Argerich, Kissin, Levine, Pletnev), Verbier …
Johann Sebastian Bach’s Concerto for 4 pianos (harpsichords) and strings in A minor (after Antonio Vivaldi’s concerto for 4 violins in B minor, L’estro Armon…
Hiệu ứng hơi khác một chút khi được 4 Pianists trẻ của Israel chơi. Đó là video mở đầu ở trên.
Bach-Vivaldi/Concerto for 4 Pianos/MultiPiano Ensemble
WATCH “MultiPiano” OTHER VIDEOS AT: http://multipianoisrael.com/ “MultiPiano” Ensemble: Tomer Lev, Berenika Glixman, Daniel Borovitzky, Raviv Leibzirer Tel Aviv Soloists Ensemble / Barak Tal – Conductor Live / Israel …
Theo như chỗ tôi biết thì Einstein mê Vivaldi, Bach và Mozart. Cứ theo cảm xúc của Einstein mà đoán thì có thể thấy tâm hồn khoa học ĐÍCH THỰC và tâm hồn âm nhạc ĐÍCH THỰC có một mẫu số chung. Mẫu số ấy không tồn tại ở những loại khoa học nửa mùa, âm nhạc nửa mùa.
Vivaldi là một linh mục, có biệt danh là “Thầy tu tóc đỏ” chắc do màu tóc tự nhiên của ông. Cả 3 vị này đều sống trong khốn khó cả: Vivaldi thì không kiếm được nhà bảo trợ, Bach thì nheo nhóc với đàn con tới gần chục đứa, Mozart và cha thì bị ngược đãi bởi Tổng giám mục Salzburg. Nhưng lịch sử cũng chứng kiến một vài nghệ sĩ rủng rẻng chuyện tiền bạc, chẳng hạn: Paganini và Picasso (hai vị này có cả tiền và đàn bà (!)).
Mùa Giáng sinh, ta nên nghe lại bản Ave Maria của Bach – Gounod, lần này với tiếng đàn của 1 Piano và 1 Cello (danh cầm người Mỹ gốc Hoa: Yo-Yo Ma). Mỗi lần nghe bản này tôi lại thấy vũ trụ và sự sống thật đẹp và kì diệu đến dễ sợ. Theo tôi đây là một bản nhạc “Thiên Thần” của mọi thời đại và dù nó được biểu diễn bằng bất cứ thứ nhạc cụ gì nó vẫn luôn tuyệt vời và đưa ta đến gần với những giá trị cao quý thiêng liêng nhất.
Trang PVHg’s Home Xin chân thành cảm ơn TS Phan Chí Thành và cảm ơn độc giả đã chia sẻ.
PVHg, Sydney 24/12/2016