“Music produces a kind of pleasure which human nature cannot do without” (Confucius)[1]. Hopefully the following magical music, performed by two of the world’s top pianists today, Daniil Trifonov from Russia and Yeol Eum Son from South Korea, will bring you endless pleasure …
“Âm nhạc tạo ra một loại khoái cảm mà bản chất con người không thể thiếu” (Khổng Phu Tử). Hy vọng những bản nhạc kỳ diệu sau đây, do hai danh cầm hạng nhất thế giới hiện nay là Daniil Trifonov của Nga và Yeol Eum Son của Hàn Quốc trình bày, sẽ mang đến cho bạn khoái cảm bất tận …
DANIIL TRIFONOV
Daniil Trifonov, sinh ngày 05/03/1991, là một nghệ sĩ dương cầm và một nhà soạn nhạc người Nga, được báo chí thế giới đánh giá là tay đàn piano cổ điển hay nhất trong thời đại ngày nay. Trong 10 năm qua anh đã đoạt những giải thưởng âm nhạc danh giá bậc nhất:
- 2011 (20 tuổi): Giải Nhất cuộc thi piano quốc tế Tchaikovsky
- 2016 (25 tuổi): Giải Gramophone dành cho âm nhạc cổ điển
- 2018 (27 tuổi): Giải Grammy
Anh đã biểu diễn độc tấu cùng với rất nhiều dàn nhạc hàng đầu thế giới như:
- The New York Philharmonic, Cleveland Orchestra,
- Royal Philharmonic Orchestra,
- London Symphony Orchestra,
- Berlin Philharmonic,
- San Francisco Symphony … và nhiều dàn nhạc nổi tiếng khác.
Hôm nay xin mời các bạn thưởng thức 2 nhạc phẩm do Daniil Trifonov biểu diễn:
1/ Concerto #1 của Tchaikovsky viết cho piano, gam Si giáng thứ, Op. 23.
Đây là bài thi chung kết trong Cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky năm 2011. Trifonov trình bày bài này ngày 27 Tháng 6, độc tấu piano cùng với Dàn nhạc Quốc gia Nga, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Alexander Dmitriev.
Xin chú ý tiếng vỗ tay của khán giả khi kết thúc. Hiếm có những tràng vỗ tay không dứt như thế. Khán giả ở đầy đều là dân sành nhạc. Tiếng vỗ tay của họ là một lời đánh giá rất chính xác của công chúng. Quả thật, cuối cùng Trifonov đoạt Giải Nhất, phần thưởng gồm 30.000 USD và một huy chương vàng.
2/ Fantaisie-Impromptu (Tưởng tượng ngẫu hứng) của Chopin, gam Đô thăng thứ, Op. 66
Đây là một trong những nhạc phẩm bất hủ nhất của Chopin, được coi là một trong 10 nhạc phẩm piano khó chơi nhất, nhưng đáng nói nhất là nét nhạc rất đẹp, nhất là những đoạn chậm, đòi hòi một cách thể hiện rất tinh tế. Tôi đã nghe khá nhiều nghệ sĩ khác nhau chơi bản này, nhưng đa số là phô diễn kỹ thuật, chạy quá nhanh, ngay cả những đoạn đòi hỏi tình cảm. Trifonov không phô diễn, anh chơi bản này với cảm xúc nghệ sĩ, xứng với danh hiệu tay đàn piano số 1 thế giới hiện nay. Đáng tiếc là tôi không tìm thấy bản này do Đặng Thái Sơn biểu diễn. Tiếc quá, vì Đặng Thái Sơn đã gây cho tôi ấn tượng anh là người sinh ra để chơi nhạc của Chopin.
YEOL EUM SON
Yeol Eum Son, sinh ngày 02/05/1986 tại Wonju, Hàn Quốc, được coi là một thần đồng piano Hàn quốc, hiện là một trong những nghệ sĩ dương cầm hay nhất thế giới. Cô từng đoạt những giải thưởng lớn sau đây:
- 1997 (11 tuổi): Giải nhì cuộc thi quốc tế Tchaikovsky dành cho tuổi trẻ
- 1999 (13 tuổi): Giải nhất cuộc thi piano quốc tế Oberlin
- 2001 (15 tuổi): Giải nhất cuộc thi piano quốc tế Ettlingen lần thứ 7
- 2002 (16 tuổi): Giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế Viotti lần thứ 53.
- 2005 (19 tuổi): Giải ba cuộc thi bậc thầy piano quốc tế Arthur Rubinstein
- 2008 (22 tuổi): Giải nhất cuộc thi piano Kissinger Klavierolymp
- 2009 (23 tuổi): Giải nhì cuộc thi piano quốc tế Van Cliburn lần thứ 13.
- 2011 (25 tuổi): Giải nhì cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky
Năm 2004 (18 tuổi), Yeol Eum Son lần đầu tiên thu hút sự chú ý của giới âm nhạc quốc tế khi cô xuất hiện với vai trò nghệ sĩ độc tấu cùng với dàn nhạc giao hưởng New York, dưới gậy chỉ huy của Lorin Maazel.
Yeol Eum Son học piano từ lúc 3 tuổi rưỡi. 12 tuổi, bắt đầu được dẫn dắt bởi Kim Dae-jin, nghệ sĩ piano nổi tiếng của Hàn Quốc. Tháng 7/1988, bắt đầu xuất hiện độc tấu trong các chương trình hòa nhạc Kumho của các nghệ sĩ thần đồng. 16 tuổi, theo học Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. 18 tuổi, thu âm hoàn chỉnh Chopin Etudes (Op. 10 và Op. 25) cho một CD trên Universal Music Label
Yeol Eum Son đã biểu diễn cùng với hàng loạt dàn nhạc danh tiếng thế giới như:
- The New York Philharmonic Orchestra,
- Rotterdam Philharmonic Orchestra,
- Czech Philharmonic Orchestra,
- Israel Philharmonic Orchestra,
- Tokyo Philharmonic Orchestra,
- Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern
- Korean Symphony Orchestra
Bây giờ xin nghe tiếng đàn của Yeol Eum Son:
1/ Piano Concerto số 21 của Mozart, gam Đô trưởng, K.467.
Đây là bài thi Vòng II, Phần II, trong cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky năm 2011. Yeol Eum Son đã vượt qua bài thi này một cách xuất sắc, hoàn hảo, tuyệt vời. Khán giả vỗ tay tán thưởng không dứt. Cô được tán thưởng nồng nhiệt như thế trong tất cả các vòng thi. Khán giả sành âm nhạc đã đánh giá đúng về cô.
2/ Concerto #1 của Tchaikovsky viết cho piano, gam Si giáng thứ, Op. 23
Đây là bài thi chung kết. Trifonov thi bài này ngày 27/06/2011. Yeol Eum Son thi ngày 30/06/2021. Khán giả tán thưởng Yeol Eum Son không khác gì đã tán thưởng Trifonov. Riêng tôi, tôi cảm thấy Yeol Eum Son có phần nhỉnh hơn. Tiếng đàn của cô rành rọt hơn, dịu ngọt hơn. Nhưng thật không may cho cô, cô phải cạnh tranh với Daniil Trifonov, một tài năng xuất sắc mới nổi của Nga trong một cuộc thi tôn vinh một nhạc sĩ lớn của Nga do người Nga tổ chức. Cuối cùng Trifonov đoạt Giải nhất, Yeol Giải nhì, phần thưởng gồm 20.000 USD và một huy chương bạc. Nếu quy chế cuộc thi cho phép tặng một giải thưởng cho nhiều người ngang tài ngang sức thì có lẽ Yeol Eum Son xứng đang được chia Giải nhất với Daniil Trifonov.
3/ “Turkisch March” (Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ) của Mozart, Yeol Eum Son chơi biến tấu.
Không rõ đây là một biến tấu ngẫu hứng tại chỗ hay biến tấu được soạn trước? Nếu đây là biến tấu ngẫu hứng tại chỗ thì Yeol Eum Son là một thiên tài! Tôi thực sự ngạc nhiên và thán phục!
Hàn quốc gần đây xuất hiện không chỉ một Yeol Eum Son, mà xuất hiện khá nhiều nghệ sĩ ở tầm cỡ đó. Thật đáng khâm phục. Một quốc gia không chỉ vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, ngang hàng với các quốc gia phát triển trên thế giới, mà còn phát triển cả về văn hóa, cũng vươn lên tầm vóc thế giới! Đó chẳng phải một phép mầu sao?
Nếu bạn muốn có một nhận xét chính xác về đẳng cấp của nền âm nhạc Hàn Quốc, về vai trò của Yeol Eum Son trong nền âm nhạc ấy, và trình độ âm nhạc của công chúng Hàn quốc nói chung, xin hãy nghe trọn bản concerto bất hủ sau đây:
손열음 l 베토벤, 피아노 협주곡 4번 Op.58 (L.v.Beethoven, Piano concerto No.4 In G Major Op.58) Pf. Yeol Eum Son
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHwguZCSuA
DJP, Sydney 06/11/2021
Cuối tuần… được thư thái đọc các bài viết Chú post ở đây… thật tuyệt ạ!
Xin kính chúc Chú và gia đình luôn mạnh khoẻ và bình an ạ!
Con chào Chú ạ.
Thu Thảo
ThíchThích
THANK YOU VERY VERY MUCH….
KHỔNG TỬ có say mê với âm nhạc nhiều năm…
Nhà TRIÊT HỌC LỚN PHẢI MANG THEO MỘT TÂM HỒN LỚN
TCHAIKOVSKY LÀ MỘT TÂM HỒN NGA VĨ ĐẠI…
ĐỂ SAY MÊ THƯỞNG THỨC ĐƯỢC NHỮNG VẺ ĐẸP ĐÓ CẦN CÓ NHỮNG TÂM HỒN CAO ĐẸP…
MỘT TÂM HỒN CAO ĐẸP LÀ PHẦN THƯỞNG LỚN CHÚA BAN CHO CHÚNG TA…
ÂM NHẠC LÀ MỘT MẶC KHẢI CAO SIÊU CHÚA BAN CHO.LOÀI NGƯỜI…
ThíchThích
Âm nhạc qua ngòi bút của thầy hay hơn bản gốc bội phần
Thầy đa tài quá
Con cũng là người yêu âm nhạc vô cùng. Và có lẽ con gần như yêu mọi thứ cuộc sống có.
Nhiều lúc, ngồi một mình nhìn các dòng xe chạy qua lại từ trên cao vẫn thấy đẹp và vui.
Về quê, nhìn lúa trổ đòng đòng, buổi sáng sớm nhìn từ hướng Mặt Trời vào từng cây lúa thấy những tia sáng như dựng đứng, mình đi nó cũng theo, nhìn rất thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng phát hiện cái đẹp ấy.
ThíchThích