If you don’t study deep enough… / Nếu bạn không nghiên cứu đủ sâu…

We are living in highly advanced scientific era and it’s interesting to recognize that the more science advances, the more scientists acknowledge the essential role of The Universe Designer, just as Lord Kelvin said long ago: “If you study science deep enough and long enough, it will force you to believe in God” . If someone does not believe in The Universe Designer, it’s simply because that person does not study deep enough or long enough…

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên khoa học phát triển cao và thật thú vị để nhận thấy khoa học càng phát triển, các nhà khoa học càng thừa nhận vai trò thiết yếu của Nhà thiết kế Vũ trụ, đúng như Lord Kelvin đã nói từ lâu: “Nếu bạn nghiên cứu khoa học đủ sâu và đủ lâu, nó sẽ buộc bạn phải tin vào Chúa”. Nếu ai đó không tin vào Nhà Thiết kế Vũ trụ, đơn giản bởi vì người đó không nghiên cứu khoa học đủ sâu hoặc đủ lâu mà thôi …

Advertisement

4 thoughts on “If you don’t study deep enough… / Nếu bạn không nghiên cứu đủ sâu…

  1. Khi học về môn Tử Vi và nghiệm lý nó, sẽ thấy mỗi cuộc đời đều có ma trận sự kiện sắp đặt sẵn (số mệnh)
    Và hàng tỷ người được sắp đặt lại có hàng tỷ tỷ sự kiện liên quan nhau.
    Rõ ràng phải có 1 nhà kiến thiết “lập trình” nên ma trận này. Đó phải chăng là 1 đức chúa trời hoặc 1 đấng toàn năng?

    Thích

  2. 20 – Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài; cho nên họ không thể bào chữa được.
    21 – Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông; lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối.
    22 – Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại.
    Roma 1

    Thích

  3. Vừa hôm qua, 14/3. Nhà vật lý Stephen Hawking đã qua đời ở tuổi 76. Ông không tin có Thiên Chúa và cũng không tin có thiên đàng hay hỏa ngục. Và có lẽ hiện giờ ông đã nhận ra sai lầm lớn nhất của đời mình, nhưng đã không còn cơ hội để sửa sai nữa

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s