Hạt Higgs và Mô hình Chuẩn, cuộc phiêu lưu kỳ thú của khoa học

0(click vào ảnh để xem với kích thước lớn hơn) Ngày 07/03/2014, Nhà xuất bản Tri Thức cho ra mắt cuốn sách mới: “Hạt Higgs và Mô hình Chuẩn, cuộc phiêu lưu kỳ thú của khoa học”, do Cao Chi, Chu Hảo, Pierre Darriulat, Nguyễn Xuân Xanh, Phạm Xuân Yêm chủ biên, với sự tham gia bài vở của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn cảnh về vật lý hạt cơ bản, một cẩm nang không thể thiếu được với bất cứ một người Việt nào quan tâm tới khoa học. Sau đây là Mục Lục: 

Bài “Câu chuyện ‘Hạt của Chúa” đã kết thúc?” của Phạm Việt Hưng đăng trên trang 265 của Kỷ yếu này, độc giả có thể đọc trên PhamVietHung’s Home (với một chút khác biệt khi biên tập để xuất bản trên sách)

(click vào ảnh để xem với kích thước lớn hơn)

Hat Higgs_book-cover   1 2 3 4

Advertisement

7 thoughts on “Hạt Higgs và Mô hình Chuẩn, cuộc phiêu lưu kỳ thú của khoa học

  1. http://khoahoc.com.vn/khampha/1001-bi-an/35296_hao-quang-cua-co-the-song-chinh-la-hon.aspx
    Chào chú Hưng
    Cháu có một số suy nghĩ và lập luận muốn chia sẻ với mọi người, mong được chú góp ý.

    Khoa học ngày càng phát triển càng làm cho công cuộc tìm hiểu kinh thánh và đức tin càng vững vàng hơn, thật vậy, càng suy ngẫm  càng thấy không có sự mâu thuẫn giữa lý trí và đức tin mà ngược lại những khám phá mới còn trở thành bằng chứng để chứng minh cho những gì kinh thánh viết là đúng ( mặc dù đối với những tín hữu công giáo kinh thánh cần được hiểu một cách mềm dẻo, hình tượng, thần học và văn chương hơn là một cách hiểu rập khuôn máy móc)

    Tuy nhiên theo một cách nào đó ta sẽ thấy khoa học đi sát với kinh thánh như thế nào, sau đâ là lập luận của cháu.

    Con người xác thịt chúng ta định nghĩa thiên đàng và linh hồn như thế nào,? Thiên đàng là nơi các linh hồn trú ngụ,trong đó linh hồn không thể chết. linh hồn là bất tử, đó là theo cách nghĩ của ta nếu như thật sự có linh hồn.

    Ta hãy xem ở trần gian này có nơi nào hay có vật  nào có thuộc tính như thế không?

    Như người công giáo tin tưởng lịch sử tồn đại với mục đích để Chúa chứng tỏ  ý muốn của mình trong thế giới, và Einstein có thể là chiếc cầu nối để những  ai tinh ý có thể nhận thấy Chúa đã gởi thông điệp vào trong ông ấy.

    Thuyết tương đối tiên đoán vận tốc ánh sáng là không thể vượt qua và chỉ những vật không có khối lượng mới chuyển động được với vận tốc ánh sáng . Thuyết tương đối cũng nói rằng mỗi vật đều có “thời gian riêng” tức mỗi vật đều có một cái đồng hồ đếm thời gian riêng của mình khác với bộ  đếm thời gian riêng của vật khác tùy thuộc vào vật đó chuyển động như thế nào.

    Từ phép biến đổi Lorentz được rút ra từ tiên đề của Enstein ▲ To =▲T √[1-(v²/c²)] 

    Thời gian riêng đối với ánh sáng là  t=0 , hay  nói cách khác ánh sáng không “chết”,  thời gian là không tồn tại đối với ánh sáng, hạt photon vững bền mãi mãi, ánh sáng mà ta thấy chính là ánh sáng đã tồn tại từ buổi sơ khai của vũ trụ.

    Như vậy nếu linh hồn thực sự tồn tại thì linh hồn phải là ánh sáng ( tất nhiên không phải là loại ánh sáng khả kiến mà bình thường ta có thể thấy được) và phải là một thực thể không có khối lượng ( Nên cháu nghĩ trên thế giới hình như  có những người đã tìm cách đo trọng lượng của linh hồn khi ta chết đó là họ đã đi sai hướng rồi vậy).

    Chúng ta hãy xem một số người trải qua kinh nghiệm cận tử đã nói gì khi họ sống lại : Một đặc điểm chung là họ đều thấy một ánh sáng chói lòa chan hòa, toàn vẹn, và họ tan vào trong ánh sáng đó, một thứ ánh sáng không tạo ra những cái bóng đen vì chính bản thân họ không phải là một thực thể khác với ánh sáng, họ chính là ánh sáng.

    http://4phuong.net/ebook/32242187/120197747/20-kinh-nghiem-can-tu-nac-thang-len-troi.html

    Phải chăng đây là ánh sáng đã được nói đến trong kinh thánh : ánh sáng Đức Ki Tô, ánh sáng của sự sống.

    Như vậy khi bám theo Kinh Thánh ta thấy Thiên Chúa khi tạo ra vũ trụ và con người ban đầu  là Adong và Eva đều là những linh hồn không chết, là bất tử nhưng sau đó vì  ăn trái cấm thì phần vật chất xác thịt lập tức truyền cho họ và đồng hồ thời gian bắt đầu đếm, cái chết bắt đầu xuất hiện.

    Khoa học gần đây sau nỗ lực tìm kiếm  được hạt Higgs- Hạt của Chúa, càng cũng cố thêm những gì được viết trong Kinh Thánh .Vũ trụ khi vừa hình thành không có khối lượng, sau đó vật chất được tương tác với trường Higg mà tạo ra khối lượng của vạn vật. do khối lượng là khác không nên thời gian của vũ trụ là T # 0, tức đồng hồ thời gian bắt đầu đếm, mọi vật sẽ có lúc phải chết, vũ trụ sẽ có điểm kết thúc.

    Đúng như thánh Augustine đã  nói : Thời gian là thuộc tính mà Chúa đã tạo ra cho vũ trụ.

    Như vậy thì thiên đàng ở nơi đâu:   Đó phải là nơi không có thuộc tính thời gian hay nói cách khác  thời gian cũng không tồn tại . Đó chính là thế giới trước vụ nổ lớn Big Bang. Như ta biết các nhà khoa học đã nói tại thời điểm Big Bang mọi định luật vật lý đều không dùng được, điều này đồng nghĩa mọi định luật vật lý không phải là thứ duy nhất chi phối vũ trụ này, và một điều khác mà họ phát biểu là thời gian trước Big Bang là không tồn tại., điều này động nghĩa nơi đó không có thuộc tính thời gian, tức nơi đó là thiên đàng, là nới mà linh hồn sẽ trú ngụ nơi đó.

    Thế còn hỏa ngục ở đâu? Và có cách nào trải nghiệm được thiên đàng khi ta đang ở trong thể xác vật chất không? Cháu cũng đã có câu trả lời.

    Thích

    • Hạt Higgs được nhà vật lý Leon Lederman gọi là “Goddanm particle” (dịch nôm na là “hạt chết tiệt”, “hạt đáng nguyền rủa”) bởi vì sự khó khăn trong việc tìm ra nó bằng thực nghiệm. Nhưng vì sợ phật ý cộng đồng Kitô giáo nên mới bị sửa thành “God particle”, chứ bản thân hạt Higgs không có liên hệ gì đến vấn đề tôn giáo đâu, thậm chí Peter Higgs (người đề xuất lý thuyết về hạt Higgs và dùng tên ông đặt cho nó) cũng phản đối cái tên “Hạt của Chúa”.

      Thích

  2. Cháu xin tiếp ạ.
    Mọi bài toán đều có nghiệm, nếu không có nghiệm thực thì sẽ có nghiệm ảo. Nhưng cái naò là thực cái nào là ảo? có khi cái ảo mới là thực, còn cái mà ta luôn cho là thực thì thực chất lại chỉ là ảo ảnh. Khi xưa Trang Tử nằm mơ thấy mình là bướm, tỉnh dậy ông nghĩ hay chính bướm mơ thấy mình là Trang Tử? Hoặc như vở kịch “Jeppe trên núi” của Ludvig Holbeg : “Jeppe nghèo khổ ngủ thiếp đi trên một căn lều…và khi thức dậy anh ta thấy mình đang nằm trên giường của ngài lãnh chúa. Thế là anh ta nghĩ rằng mình đã nằm mơ là một anh tá điền nghèo khổ. Rồi khi anh ta nghủ lại, mọi người đem anh trở lại căn lều cũ. Và anh thức dậy , lần này anh lại nghĩ là mình đã nằm mơ được nằm trên giường ngài lãnh chúa..“
    Khi nằm mơ, ta cảm thấy như mình đang chứng kiến thực tại một cách rõ nét, không thể nào nhận biết được là mơ hay thực. Nhà toán học,triết học Descartes đã viết “ Khi suy sét kỹ càng, tôi không tìm thấy một đặc điểm nào phân biệt rõ ràng trạng thái thức và trạng thái ngủ mơ” sau đó ông viết tiếp “Làm sao bạn dám chắc là cả cuộc đời mình không phải là một giấc mơ ?”
    Nhạc sỹ người Ý Tartini ở thế kỳ 18, một lần nằm mơ thấy quỷ sứ đến xin ông nhận vào dàn nhạc của mình. “Nhưng tôi chỉ cần những nhạc công chơi vĩ cầm thôi” –nhạc sỹ rụt rè trả lời. “Làm sao ngài nghĩ rằng tôi không biết chơi vĩ cầm?” – Chủ nhân của hỏa ngục trả lời. Gã vớ lấy cây đàn và bắt đầu chơi. Ngay khi những hợp âm đầu tiên vang lên, Tartini đã quên phắt nỗi sợ hãi trước vị khách đêm hôm khủng khiếp đến viếng và ông hết sức lắng nghe.
    Tỉnh dậy, ông mau mắn ghi lại những gì đã nghe thấy vào sổ chép nhạc và đặt tên cho sáng tác ấy là “Sonata Quỷ Sứ”
    Đó là bản Sonata nổi tiếng nhất của nhạc sỹ Tarniti.
    Người ta có kể về giấc mơ của một nhà soạn kịch, do quá mệt mỏi mà đã thiếp đi trong vở kịch của mình. Tron giấc mơ ông xem cả năm màn dài dằng dặc, xem diễn xuất của diễn viên và nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả, vở kịch kết thúc và tắc giả được chúc mừng thành công, ông tỉnh giấc và thấy trên sân khấu chỉ mới bắt đầu cảnh một. Hóa ra nhà soạn kịch chỉ thiếp đi có một phút.
    Có những giấc mơ mà những năm tháng dài đằng đẳng của cuộc đời đã diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Trong mơ, ta thấy mình du hành những chuyến đi xa xôi,thấy lại những tháng năm thơ ấu, những năm tháng đi học, những năm chiến tranh…Diễn ra rất rõ nét, mà khi thức dậy những chuyện đó xảy ra có vài phút.
    Bởi vì những điều đó xảy ra trong tiềm thức, trong ý nghĩ, mà không ai có thể đo được tốc độ của ý nghĩ.
    Ơ đây ta lại thấy xuất hiện yếu tố thời gian và tốc độ-vận tốc, nhưng ở đây là vận tốc của ý nghĩ, ý niệm.
    Ý niệm, tiềm thức đã được nhà triết học vĩ đại Plato mấy nghìn năm trước khẳng định đó chính là linh hồn bất tử của con người.
    Trong khoa học Tây Phương có một phương pháp gọi là Hypnotism ( thôi miên), đưa vào giấc ngủ và đánh thức ý niệm, tiềm thức của con người.Họ quan niệm chuyển động của mọi thể vật thể vật chất-trong đó có cơ thể người hay động vật được giải thích bằng các quá trình cơ giới, và Tâm thức là cái điều khiển, khởi động quá trình cơ giới này. Để liên lạc được với Tâm Thức, hay Vô Thức ( ta có thể xem là linh hồn) họ có các phương pháp như : Ám Thị, khích thích giác quan, chuyển dịch ý chí, Từ lực.( Ta để ý đến Từ lực hay còn gọi là Nhân Điện, là phương pháp trọng tâm của thôi miên, lại có liên quan đến từ, là sóng ,không có khối lượng có thể dẫn đến được thuộc tính không tồn tại thời gian). Khi đi vào giấc ngủ thôi miên sâu bằng phương pháp từ lực có thể đạt đến trạng thái xuất HỒN-hay VÍA.
    Các ông đồng, bà cốt, thực chất cũng là hiện tượng tự thôi miên, tự kỷ ám thị (auto suggestion), tự liên lạc với thế giới Tiềm thức của mình, điều này các nhà thôi miên đã nói rõ. Và hiện tượng lên đồng, bóng không phải chỉ có ở Việt Nam mà có trên nhiều nơi trên thế giới, đã có từ thời cổ đại rồi. Kim tự tháp Ai Cập có ghi lại những hình vẽ trên đá mô tả một người đưa tay truyền điện qua một người đồng tử (người bị thôi miên), ấy là người xưa đã biết xử dụng phép vuốt theo lối các nhà thôi miên nhân điện thời nay thường dùng. Hơn nữa, kế bên người đồng tử ta thấy có vẽ một người cỡ nhỏ liên lạc với người đồng tử, đó là bằng chứng cụ thể người Ai Cập xưa đã biết luyện thôi miên tới bậc cao ( Trạng thái xuất Hồn.)
    Ở phương Đông, các vị cao tăng đã biết dùng các phương pháp nhập định, thiền để đạt trạng thái vào cõi vô thức, liên hệ với Tiềm thức bản thân đi chu du toàn vũ trụ .
    Nhưng tất cả chỉ là phương pháp tạm thời, vì cuối cùng cũng phải trở lại thế giới vật chất, nhưng tựu chung “vật dĩ loại tụ” (vật cùng loài thì tụ lại với nhau), muốn vào thế giới tâm linh phải tạo ra thuộc tính :không gian và thời gian không tồn tại.,đó là TIỀM THỨC

    Thích

  3. Kiến thức,nhận thức, sự hiểu biết của con người hiện tại chỉ có 4%, 96% còn lại là vật chất tối bao trùm toàn vũ trụ mà con người chẳng biết gì. Ngành vật lý hạt trong tương lai vẫn còn phải tìm ra và xác nhận sự tồn tại của những hạt đã có trong lý thuyết. Nhưng theo những gì cháu đã lập luận ở trên ( Dựa trên thuyết tương đối và Kinh Thánh – Tiên đề của bản thân, linh hồn bất tử chính là ánh sáng), cháu tiên đoán mọi hạt sơ cấp khi được tìm ra và xác nhận được sự tồn tại của chúng, chúng đều sẽ có khối lượng là khác 0. Lưu ý hạt Neutrino-Được giả định là một phần của vật chất tối, lúc trước người ta đã nghỉ rằng khối lượng của nó bằng 0,nhưng các thí nghiệm sau này càng chứng tỏ rằng nó có khối lượng, với khối lượng electron neurino nhỏ nhất là <2,2 Ev/c2. Hạt sơ cấp Gluon – hạt tương tác mạnh, trên lý thuyết phải là hạt phi khối lượng, khối lượng phải bằng 0, nhưng thí nghiệm lại cho thấy nó có khối lượng < 20 MeV/c2. Và đặc biệt lưu ý là hạt Graviton – hạt mang tương tác hấp dẫn, là hạt cơ bản có trên lý thuyết nhưng chưa được xác minh thực nghiệm, và trên lý thuyết để xác thực sự tồn tại của nó đơn giản chỉ cần phát hiện ra một hạt không có khối lượng và spin 2. Nhưng cháu tiên đoán nó cũng sẽ có khối lượng khác 0. Lý thuyết về siêu đối xứng còn dự đoán có nhiều hạt hơn nữa nhưng hầu hết chưa được xác nhận thực nghiệm, nhưng nếu bằng thực nghiệm mà có thể xác nhận được những hạt đó thì cháu tiên đoán khối lượng của nó cũng sẽ khác 0. Chỉ có ánh sáng, hạt photon là hạt duy nhất trong vũ trụ này không có khối lượng.

    Thích

  4. Quyết định luận? Khoa học có thể đi đến cái tận cùng vũ trụ? Mọi thứ trên trần gian này có thể tiên đoán được, vấn đề chì là thời gian???
    Chỉ một trò chơi đơn giản, chỉ gói gọn trong diện tích hữu hạn 64 ô, 90 điểm, mà con người và toàn bộ máy móc con người gộp lại cũng chẳng thể đi được tới một chút cái tận cùng của nó, thì nói gì đến được tận cùng của sự hiểu biết, tận cùng của vũ trụ?
    Lại văng vẳng bên tai câu nói của hiền triết Socrates “ Điều tôi biết nhiều nhất là tôi chẳng biết gì cả”

    ———————
    Số thế cờ nhiều như số vì sao trên trời?
    Có lẽ ai cũng thấy câu nói ví von ở trên là một sự phóng đại quá đáng. Tuy số vì sao nhìn được bằng mắt thường không nhiều (khoảng 8 nghìn – đủ cho chiếc máy Pentium 166 của tôi chạy trong… 1 giây) thì số sao thấy được bằng các loại kính thiên văn rất lớn (đến con số hàng tỷ).

    Riêng trong thiên hà của chúng ta đã có khoảng 10 tỷ ngôi sao tạo thành một dòng sông sữa cực đẹp (dải Ngân Hà) vắt ngang bầu trời đêm. Tuy nhiên số lượng này cũng chỉ đủ cho chiếc máy chơi cờ mạnh nhất hiện nay – Deep Blue tính trong vòng… 10 phút. Các nhà khoa học cho rằng trong toàn vũ trụ lại có cỡ 10 tỷ thiên hà như của chúng ta. Tức là có cỡ 100 tỷ tỷ ngôi sao. Nếu viết ra đầy đủ con số đó phải thế này:
    100’000’000’000’000’000’000 (20 con số 0)
    Quả là một con số cực lớn. Ta thử tính xem nếu đem Deep Blue tính số nước cờ nhiều như thế này phải mất bao lâu. Tốc độ của máy khi chiến thắng nhà vô địch thế giới Kasparov là 200 triệu (2 x10^8) nước một giây. Ta lại biết một năm có 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút và mỗi phút có 60 giây, tức là một năm có 60x60x24x365 giây. Dễ dàng tính được thời gian:
    1020 / (2 x10^8 x 60 x 60 x 24 x 365) = 15854 năm
    Con số lớn đấy chứ? Phải mất hơn 158 thế kỉ ròng rã mới tính xong mọi thế cờ.
    Tuy nhiên, chỉ cần có khoảng 1000 máy tính Deep Blue (một con số trong tầm tay của loài người) và với khả năng của các nhà khoa học cứ hai năm tăng tốc độ lên gấp đôi, thì chỉ cần cỡ 5 năm nữa chúng ta sẽ tính xong mọi thế cờ có thể có. Khi đó ta sẽ lập được một cẩm nang cờ (cờ Tướng hoặc cờ Vua). Rồi… vĩnh biệt những giây phút suy nghĩ nát óc tìm nước đi. Bạn chỉ cần tra trong cẩm nang sẽ biết được phải đi nước nào để chắc chắn thắng, hoà hoặc xếp cờ chịu thua ngay sau khi đi nước đầu tiên. Trò chơi cờ hấp dẫn từ hàng nghìn năm nay lúc đó sẽ giống như trò… tra từ điển.
    Chả lẽ trò chơi cờ sẽ như thế sao?
    May thay, không phải thế. Câu ví von trên đã phóng đại… ngược. Ta cần tính xem số thế cờ phải là bao nhiêu.
    Cờ Tướng (và cờ Vua) có giá trị trung bình của hệ số phân nhánh khoảng 38 (bạn có thể thấy con số này khi chơi với VSCCP). Ta hãy lấy tròn là 30 cho dễ tính toán. Có nghĩa lúc đầu (ở độ sâu 1) ta có thể lựa chọn một trong 30 nước đi khác nhau. Đến độ sâu tiếp theo (độ sâu 2), lượt đối phương lại có thể chống trả mỗi nước đi đó cũng bằng một trong 30 nước có thể có, tức là tổng số có thể có 30×30 nước đi. Cứ như thế đến độ sâu d, có khoảng 30d nước đi có thể có. Với d = 68 (độ sâu của một ván cờ rất bình thường, mỗi bên đi 34 lần) thì 30^68 xấp xỉ 10^100 số nước đi (và cũng chính là số thế cờ).
    10^100 (sau số 1 là 100 con số 0) là một con số cực lớn. Để hình dung nó lớn như thế nào, bạn hãy lấy tổng số nguyên tử (đừng nhầm sang phân tử hoặc những gì lớn hơn nhé) trong tạp chí PCWorld Việt Nam bạn đang cầm trên tay, cộng với tổng số nguyên tử trong người bạn, mọi đồ vật xung quanh bạn, rồi đến quả đất, hệ mặt trời, cả dải Ngân Hà, sau cùng là mọi thiên hà khác… tức là mọi nguyên tử có ở trong vũ trụ này cũng chỉ được đến 10^80, tức là 10^20 lần ít hơn số thế cờ.
    Có một cách hình dung khác. Nếu ta có số lượng máy tính Deep Blue bằng số lượng nguyên tử trong toàn vũ trụ, thì để tính hết số nước đi trên chúng phải làm việc cật lực từ lúc hình thành vũ trụ này (có một lí thuyết cho rằng vũ trụ ta đang sống hình thành sau một vụ nổ lớn gọi là Bigbang cách đây khoảng 15 tỷ năm) thì bây giờ chúng mới tính xong số thế cờ trên.
    Như vậy cờ vẫn mãi mãi là trò chơi trí tuệ vô tận thách thức con người và các máy móc của họ.

    Phạm Hồng Nguyên (ĐHQG HN)
    Nguồn:
    http://xqfan.com/vn/index.php?id=142
    http://www.xqfan.com/vn/index.php?id=168

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s