NTM 44 | Lương Y Nguyễn Đức Cần (1)

Lương Y Nguyễn Đức Cần – BÍ ẨN SIÊU PHÀM

Thách Thức Khoa Học | Giải Mã Bí Ẩn Nhân Loại – T2 P1/2

Nguồn: https://www.youtube.com/@NhanThucMoi/videos

10 thoughts on “NTM 44 | Lương Y Nguyễn Đức Cần (1)

  1. Thầy kính!

    Con vừa có Comment vào buổi trò chuyện mới nhất của Thầy tại kênh Nhận Thức Mới và tại Trang Nhà PVH của Thầy như sau.

    Albert Einstein có Thuyết Tương Đối Hẹp (The Special Theory of Relativity) và Thuyết Tương Đối Rộng (The General Relativity), Thuyết Tương Đối Hẹp có phương trình năng lượng được Albert Einstein viết giản lược lại là E (Energy) = m.C^2 (m: metric, khối lượng vật chất, và C là hằng số vận tốc ánh sáng 300.000 km/giây trong chân không), và Thuyết Tương Đối Rộng là sự kết hợp giữa Thuyết Tương Đối Hẹp với Vật Lý Cơ Học Cổ Điển của Isaac Newton giải thích bản chất của lực hấp dẫn như là sự uốn cong của không-thời gian gây ra bởi khối lượng và năng lượng.

    Albert Einstein giải thích TƯ TƯỞNG của phương trình năng lượng E (Energy) = m.C^2 rằng: NĂNG LƯỢNG là VẬT CHẤT vận động với bình phương tốc độ ánh sáng và giải phóng (bức xạ) NĂNG LƯỢNG dưới dạng CƠ, NHIỆT, QUANG, ĐIỆN, v.v. … và VẬT CHẤT là NĂNG LƯỢNG bị “đông đặc” lại khi VẬT CHẤT vận động chậm lại.

    Theo Werner Gitt trong tác phẩm “In the Beginning was Information” (“Khởi Nguyên đã là Thông Tin”) cho rằng vũ trụ được hình thành ban đầu không phải là “ĐIỂM VẬT CHẤT KỲ DỊ” (SINGULARITY) mà là THÔNG TIN (INFORMATION). THÔNG TIN được hiểu như là CẤU TRÚC hay BẢN THIẾT KẾ THÔNG MINH để kiến tạo nên mọi sự vật hiện tượng của vũ trụ thiên địa vạn vật, đặc biệt là VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG mới là điều đáng nói, tức là nói đến NGUỒN GỐC SỰ SỐNG (THE ORIGIN OF LIFE).

    MẬT MÃ SỰ SỐNG tức MẬT MÃ DNA là THÔNG TIN tức BẢN THIẾT KẾ THÔNG MINH và CHUỖI PHÂN TỬ DNA tức VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG là THỐNG NHẤT giữa THÔNG TIN và VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG. Như vậy, NĂNG LƯỢNG của VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG tức VẬT CHẤT HỮU CƠ mà cụ thể ở đây là CHUỖI PHÂN TỬ DNA có “cái gì” khác biệt với NĂNG LƯỢNG của VẬT CHẤT KHÔNG CÓ SỰ SỐNG tức THẾ GIỚI VẬT LÝ của VẬT CHẤT VÔ CƠ ? Đây là câu hỏi KHÔNG THỂ TRẢ LỜI được đối với khoa học như là TIÊN ĐỀ THỨ NHẤT trong Sinh Học Lượng Tử và Định Lý Bất Toàn (Theorem of Incompleteness) của nhà Toán Học người Áo Kurt Godel rằng “KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC MỌI THỨ” (“To Explain Everything is Impossible”) bắt đầu bằng TƯ TƯỞNG TOÁN HỌC rằng CÓ NHỮNG BÀI TOÁN và NHỮNG ĐỊNH LÝ TOÁN HỌC PHẢI CHẤP NHẬN ĐÚNG MÀ TA KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC VÌ NÓ ĐÚNG HIỂN NHIÊN VÀ CHÚNG TA NHẬN THỨC ĐƯỢC BẰNG TRỰC GIÁC (INTUITION) CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG LÝ TRÍ (REASONING) HAY LÝ TÍNH (RATIONALISM), ví dụ: trong Hình Học Euclide tức Hình Học Mặt Phẳng hay Hình Học KHÔNG GIAN HAI CHIỀU có Định Lý HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG KHÔNG BAO GIỜ GẶP NHAU.

    Nếu như thế, thì cho dù khoa học có tạo ra được MẬT MÃ DNA và CHUỖI PHÂN TỬ DNA bằng cách tạo ra XUNG ĐỘNG làm ánh sáng co lại theo Hằng Số Dao Động Cấp Vũ Trụ tức Tỷ Lệ Thần Thánh (The Divine Ratio) là 01:24 được rút gọn từ tỷ lệ 04:96 mà trong đó 04 là VẬT CHẤT SÁNG và 96 là VẬT CHẤT TỐI như đề xuất của nhà khoa học Mỹ gốc Việt Frank Đặng Phúc Ánh, và Tỷ Lệ Thần Thánh này đang được giới Vật Lý Học tìm hiểu và thực hiện các thực nghiệm để kiểm tra độ xác thực, vấn đề NGUỒN GỐC SỰ SỐNG không chỉ là MẬT MÃ DNA và CHUỖI PHÂN TỬ DNA mà còn nhiều hơn thế nữa, và đó là cái mà Huyền Học (Mysticism) hay gọi là LINH HỒN (SOUL) hay NĂNG LƯỢNG TINH THẦN (THE METAL ENERGY) hoặc TÂM LINH (SPIRITUALITY) và vấn đề này thường được nhắc đến trong các Tôn Giáo (Religion). Nói một cách đơn giản dễ hiểu, quá trình HOẠI TỬ (THỐI RỮA) của các tế bào (cells) tức các VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG mà trong đó có MẬT MÃ DNA và CHUỖI PHÂN TỬ DNA sau khi SỰ SỐNG của VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG CHẤM DỨT nhưng điều đó không có nghĩa là SỰ SỐNG CHẤM DỨT HOÀN TOÀN khi mà các VI KHUẨN trong xác chết thối rữa đang sinh sôi nảy nở và NĂNG LƯỢNG TINH THẦN tức LINH HỒN là “ĐẠI DIỆN CAO NHẤT CỦA SỰ SỐNG” vẫn còn tồn tại, cho dù khoa học chưa khám phá ra được những bí ẩn của LINH HỒN, hay thậm chí với bộ não DUY LÝ CHỦ NGHĨA (RATIONALISM) của khoa học lập luận rằng chỉ khi có “bằng cứ thực tế” chứng minh được với đầy đủ “cơ sở khoa học” và “kết quả thực nghiệm rõ ràng minh xác”, thì người ta mới có được niềm tin về sự tồn tại của cái gọi là LINH HỒN, trên thực tế LINH HỒN vẫn tồn tại và ngày càng có những dữ liệu thu thập xác đáng để đề cập đến những hiện tượng bí ẩn mà khoa học còn đang bó tay.

    NĂNG LƯỢNG TINH THẦN (THE METAL ENERGY) hoặc TÂM LINH (SPIRITUALITY) tạm thời chưa được xác tín, nhưng những hiện tượng kỳ bí như Thần Giao Cách Cảm (Telepathy), những “giấc mơ thần thánh” báo hiệu những “tiên tri”, v.v. vẫn cứ tồn tại, và những hiện tượng bí ẩn như việc chữa bệnh bằng NĂNG LƯỢNG TINH THẦN (THE METAL ENERGY) hoặc TÂM LINH (SPIRITUALITY) của những người tu tập hoặc các Đạo Sư ở Đông phương xa xưa và ngày nay vẫn còn bỏ ngõ cho khoa học tìm hiểu và nghiên cứu để “nỗ lực vô vọng” tìm ra “cơ sở khoa học” của các hiện tượng này. Vấn đề chữa bệnh bằng những “công năng đặc dị” này thường được miêu tả trong các tôn giáo và trong Kinh Thánh của Ki-tô Giáo qua việc Chúa Jesus Christus (Giê-su Ki-tô) chữa bệnh cho người mù mắt sáng trở lại và người què bẩm sinh đi lại bình thường, v.v. … những câu chuyện như thế này thật sự không hiếm trong các tôn giáo ở Đông phương, và ta cũng nên biết rằng Ki-tô Giáo xuất phát từ Do Thái Giáo (Judaism) thuộc về Đông phương chứ không phải là tôn giáo ở Tây phương như người ta hay nói, và Thiên Chúa Giáo với Đức Tin vào Đấng Sáng Tạo có ba nhánh lớn cùng thờ một Thiên Chúa là Hồi Giáo (Islam), Do Thái Giáo (Judaism) và Ki-tô Giáo (Christianity) còn gọi là Cơ Đốc Giáo. CÁC TÔN GIÁO ĐẶC BIỆT LÀ CÁC TÔN GIÁO LỚN CỦA NHÂN LOẠI ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ ĐÔNG PHƯƠNG.

    Khoa học (Science) khởi thủy từ Triết Học (Philosophy) ở Tây phương khi con người PHẢN TỈNH / PHẢN TƯ (REFLEX) về chính bản thân mình trước các hiện tượng sự vật trong vũ trụ thiên địa, nhưng các khoa học gia Tây phương ngày nay lại có những người từ trong “vô thức” đã “mặc nhiên” coi khoa học như “chìa khóa vạn năng” ngõ hầu có khả năng “thần thánh” giải thích hoặc giải quyết hết tất cả các vấn đề và đến mức độ “cuồng tín” tin tưởng khoa học không khác gì một “tôn giáo”, Danh từ Triết Học trong tiếng Anh là Philosophy, tiếng Pháp là Philosophie, và nhiều ngôn ngữ Âu châu khác cũng tương tự, nhưng bắt đầu từ tiếng Hy Lạp là Philosophia mà người đầu tiên khởi xướng lên danh từ này là nhà Toán học Hy Lạp cổ đại Pythagore với ý nghĩa rằng Philo: TÌNH YÊU và Sophia: SỰ THÔNG THÁI, SỰ HIỂU BIẾT hàm nghĩa rằng YÊU MẾN SỰ HIỂU BIẾT nghĩa là KHIÊM TỐN tự nhận mình là YÊU MẾN SỰ HIỂU BIẾT chứ KHÔNG DÁM TỰ NHẬN mình là NGƯỜI CÓ HIỂU BIẾT hay NHÀ THÔNG THÁI (PHILOSOPHER: TRIẾT GIA) …!!! Và danh từ Philosophy được nhà bác học Nhật Bản dịch sang Hán ngữ là 哲學 Triết Học, trong chữ 哲 Triết bao hàm chữ 折 Chiết: TÁCH RA, nghĩa bóng: PHÂN TÁCH và chữ 口 Khẩu: cái MIỆNG, nghĩa bóng: NÓI RA / GIẢI THÍCH.

    Xin cảm ơn Thầy Phạm Việt Hưng và kênh Nhận Thức Mới đã có những buổi trò chuyện khoa học và tâm linh vốn liên quan đến vấn đề căn bản trong Triết Học (Philosophy) là Nhận Thức Luận (Epistemology) …!

    Thích

  2. Albert Einstein có Thuyết Tương Đối Hẹp (The Special Theory of Relativity) và Thuyết Tương Đối Rộng (The General Relativity), Thuyết Tương Đối Hẹp có phương trình năng lượng được Albert Einstein viết giản lược lại là E (Energy) = m.C^2 (m: metric, khối lượng vật chất, và C là hằng số vận tốc ánh sáng 300.000 km/giây trong chân không), và Thuyết Tương Đối Rộng là sự kết hợp giữa Thuyết Tương Đối Hẹp với Vật Lý Cơ Học Cổ Điển của Isaac Newton giải thích bản chất của lực hấp dẫn như là sự uốn cong của không-thời gian gây ra bởi khối lượng và năng lượng.

    Albert Einstein giải thích TƯ TƯỞNG của phương trình năng lượng E (Energy) = m.C^2 rằng: NĂNG LƯỢNG là VẬT CHẤT vận động với bình phương tốc độ ánh sáng và giải phóng (bức xạ) NĂNG LƯỢNG dưới dạng CƠ, NHIỆT, QUANG, ĐIỆN, v.v. … và VẬT CHẤT là NĂNG LƯỢNG bị “đông đặc” lại khi VẬT CHẤT vận động chậm lại.

    Theo Werner Gitt trong tác phẩm “In the Beginning was Information” (“Khởi Nguyên đã là Thông Tin”) cho rằng vũ trụ được hình thành ban đầu không phải là “ĐIỂM VẬT CHẤT KỲ DỊ” (SINGULARITY) mà là THÔNG TIN (INFORMATION). THÔNG TIN được hiểu như là CẤU TRÚC hay BẢN THIẾT KẾ THÔNG MINH để kiến tạo nên mọi sự vật hiện tượng của vũ trụ thiên địa vạn vật, đặc biệt là VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG mới là điều đáng nói, tức là nói đến NGUỒN GỐC SỰ SỐNG (THE ORIGIN OF LIFE).

    MẬT MÃ SỰ SỐNG tức MẬT MÃ DNA là THÔNG TIN tức BẢN THIẾT KẾ THÔNG MINH và CHUỖI PHÂN TỬ DNA tức VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG là THỐNG NHẤT giữa THÔNG TIN và VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG. Như vậy, NĂNG LƯỢNG của VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG tức VẬT CHẤT HỮU CƠ mà cụ thể ở đây là CHUỖI PHÂN TỬ DNA có “cái gì” khác biệt với NĂNG LƯỢNG của VẬT CHẤT KHÔNG CÓ SỰ SỐNG tức THẾ GIỚI VẬT LÝ của VẬT CHẤT VÔ CƠ ? Đây là câu hỏi KHÔNG THỂ TRẢ LỜI được đối với khoa học như là TIÊN ĐỀ THỨ NHẤT trong Sinh Học Lượng Tử và Định Lý Bất Toàn (Theorem of Incompleteness) của nhà Toán Học người Áo Kurt Godel rằng “KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC MỌI THỨ” (“To Explain Everything is Impossible”) bắt đầu bằng TƯ TƯỞNG TOÁN HỌC rằng CÓ NHỮNG BÀI TOÁN và NHỮNG ĐỊNH LÝ TOÁN HỌC PHẢI CHẤP NHẬN ĐÚNG MÀ TA KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC VÌ NÓ ĐÚNG HIỂN NHIÊN VÀ CHÚNG TA NHẬN THỨC ĐƯỢC BẰNG TRỰC GIÁC (INTUITION) CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG LÝ TRÍ (REASONING) HAY LÝ TÍNH (RATIONALISM), ví dụ: trong Hình Học Euclide tức Hình Học Mặt Phẳng hay Hình Học KHÔNG GIAN HAI CHIỀU có Định Lý HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG KHÔNG BAO GIỜ GẶP NHAU.

    Nếu như thế, thì cho dù khoa học có tạo ra được MẬT MÃ DNA và CHUỖI PHÂN TỬ DNA bằng cách tạo ra XUNG ĐỘNG làm ánh sáng co lại theo Hằng Số Dao Động Cấp Vũ Trụ tức Tỷ Lệ Thần Thánh (The Divine Ratio) là 01:24 được rút gọn từ tỷ lệ 04:96 mà trong đó 04 là VẬT CHẤT SÁNG và 96 là VẬT CHẤT TỐI như đề xuất của nhà khoa học Mỹ gốc Việt Frank Đặng Phúc Ánh, và Tỷ Lệ Thần Thánh này đang được giới Vật Lý Học tìm hiểu và thực hiện các thực nghiệm để kiểm tra độ xác thực, vấn đề NGUỒN GỐC SỰ SỐNG không chỉ là MẬT MÃ DNA và CHUỖI PHÂN TỬ DNA mà còn nhiều hơn thế nữa, và đó là cái mà Huyền Học (Mysticism) hay gọi là LINH HỒN (SOUL) hay NĂNG LƯỢNG TINH THẦN (THE METAL ENERGY) hoặc TÂM LINH (SPIRITUALITY) và vấn đề này thường được nhắc đến trong các Tôn Giáo (Religion). Nói một cách đơn giản dễ hiểu, quá trình HOẠI TỬ (THỐI RỮA) của các tế bào (cells) tức các VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG mà trong đó có MẬT MÃ DNA và CHUỖI PHÂN TỬ DNA sau khi SỰ SỐNG của VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG CHẤM DỨT nhưng điều đó không có nghĩa là SỰ SỐNG CHẤM DỨT HOÀN TOÀN khi mà các VI KHUẨN trong xác chết thối rữa đang sinh sôi nảy nở và NĂNG LƯỢNG TINH THẦN tức LINH HỒN là “ĐẠI DIỆN CAO NHẤT CỦA SỰ SỐNG” vẫn còn tồn tại, cho dù khoa học chưa khám phá ra được những bí ẩn của LINH HỒN, hay thậm chí với bộ não DUY LÝ CHỦ NGHĨA (RATIONALISM) của khoa học lập luận rằng chỉ khi có “bằng cứ thực tế” chứng minh được với đầy đủ “cơ sở khoa học” và “kết quả thực nghiệm rõ ràng minh xác”, thì người ta mới có được niềm tin về sự tồn tại của cái gọi là LINH HỒN, trên thực tế LINH HỒN vẫn tồn tại và ngày càng có những dữ liệu thu thập xác đáng để đề cập đến những hiện tượng bí ẩn mà khoa học còn đang bó tay.

    NĂNG LƯỢNG TINH THẦN (THE METAL ENERGY) hoặc TÂM LINH (SPIRITUALITY) tạm thời chưa được xác tín, nhưng những hiện tượng kỳ bí như Thần Giao Cách Cảm (Telepathy), những “giấc mơ thần thánh” báo hiệu những “tiên tri”, v.v. vẫn cứ tồn tại, và những hiện tượng bí ẩn như việc chữa bệnh bằng NĂNG LƯỢNG TINH THẦN (THE METAL ENERGY) hoặc TÂM LINH (SPIRITUALITY) của những người tu tập hoặc các Đạo Sư ở Đông phương xa xưa và ngày nay vẫn còn bỏ ngõ cho khoa học tìm hiểu và nghiên cứu để “nỗ lực vô vọng” tìm ra “cơ sở khoa học” của các hiện tượng này. Vấn đề chữa bệnh bằng những “công năng đặc dị” này thường được miêu tả trong các tôn giáo và trong Kinh Thánh của Ki-tô Giáo qua việc Chúa Jesus Christus (Giê-su Ki-tô) chữa bệnh cho người mù mắt sáng trở lại và người què bẩm sinh đi lại bình thường, v.v. … những câu chuyện như thế này thật sự không hiếm trong các tôn giáo ở Đông phương, và ta cũng nên biết rằng Ki-tô Giáo xuất phát từ Do Thái Giáo (Judaism) thuộc về Đông phương chứ không phải là tôn giáo ở Tây phương như người ta hay nói, và Thiên Chúa Giáo với Đức Tin vào Đấng Sáng Tạo có ba nhánh lớn cùng thờ một Thiên Chúa là Hồi Giáo (Islam), Do Thái Giáo (Judaism) và Ki-tô Giáo (Christianity) còn gọi là Cơ Đốc Giáo. CÁC TÔN GIÁO ĐẶC BIỆT LÀ CÁC TÔN GIÁO LỚN CỦA NHÂN LOẠI ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ ĐÔNG PHƯƠNG.

    Khoa học (Science) khởi thủy từ Triết Học (Philosophy) ở Tây phương khi con người PHẢN TỈNH / PHẢN TƯ (REFLEX) về chính bản thân mình trước các hiện tượng sự vật trong vũ trụ thiên địa, nhưng các khoa học gia Tây phương ngày nay lại có những người từ trong “vô thức” đã “mặc nhiên” coi khoa học như “chìa khóa vạn năng” ngõ hầu có khả năng “thần thánh” giải thích hoặc giải quyết hết tất cả các vấn đề và đến mức độ “cuồng tín” tin tưởng khoa học không khác gì một “tôn giáo”, Danh từ Triết Học trong tiếng Anh là Philosophy, tiếng Pháp là Philosophie, và nhiều ngôn ngữ Âu châu khác cũng tương tự, nhưng bắt đầu từ tiếng Hy Lạp là Philosophia mà người đầu tiên khởi xướng lên danh từ này là nhà Toán học Hy Lạp cổ đại Pythagore với ý nghĩa rằng Philo: TÌNH YÊU và Sophia: SỰ THÔNG THÁI, SỰ HIỂU BIẾT hàm nghĩa rằng YÊU MẾN SỰ HIỂU BIẾT nghĩa là KHIÊM TỐN tự nhận mình là YÊU MẾN SỰ HIỂU BIẾT chứ KHÔNG DÁM TỰ NHẬN mình là NGƯỜI CÓ HIỂU BIẾT hay NHÀ THÔNG THÁI (PHILOSOPHER: TRIẾT GIA) …!!! Và danh từ Philosophy được nhà bác học Nhật Bản Nishi Amane dịch sang Hán ngữ là 哲學 Triết Học được dùng ở Á Đông (Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam) ngày nay, trong chữ 哲 Triết bao hàm chữ 折 Chiết: TÁCH RA, nghĩa bóng: PHÂN TÁCH và chữ 口 Khẩu: cái MIỆNG, nghĩa bóng: NÓI RA / GIẢI THÍCH.

    Xin cảm ơn Thầy Phạm Việt Hưng và kênh Nhận Thức Mới đã có những buổi trò chuyện khoa học và tâm linh vốn liên quan đến vấn đề căn bản trong Triết Học (Philosophy) là Nhận Thức Luận (Epistemology) …!

    Thích

  3. Thầy kính!

    Con vừa có Comment vào buổi trò chuyện mới nhất của Thầy tại kênh Nhận Thức Mới và tại Trang Nhà PVH của Thầy như sau.

    Albert Einstein có Thuyết Tương Đối Hẹp (The Special Theory of Relativity) và Thuyết Tương Đối Rộng (The General Relativity), Thuyết Tương Đối Hẹp có phương trình năng lượng được Albert Einstein viết giản lược lại là E (Energy) = m.C^2 (m: metric, khối lượng vật chất, và C là hằng số vận tốc ánh sáng 300.000 km/giây trong chân không), và Thuyết Tương Đối Rộng là sự kết hợp giữa Thuyết Tương Đối Hẹp với Vật Lý Cơ Học Cổ Điển của Isaac Newton giải thích bản chất của lực hấp dẫn như là sự uốn cong của không-thời gian gây ra bởi khối lượng và năng lượng.

    Albert Einstein giải thích TƯ TƯỞNG của phương trình năng lượng E (Energy) = m.C^2 rằng: NĂNG LƯỢNG là VẬT CHẤT vận động với bình phương tốc độ ánh sáng và giải phóng (bức xạ) NĂNG LƯỢNG dưới dạng CƠ, NHIỆT, QUANG, ĐIỆN, v.v. … và VẬT CHẤT là NĂNG LƯỢNG bị “đông đặc” lại khi VẬT CHẤT vận động chậm lại.

    Theo Werner Gitt trong tác phẩm “In the Beginning was Information” (“Khởi Nguyên đã là Thông Tin”) cho rằng vũ trụ được hình thành ban đầu không phải là “ĐIỂM VẬT CHẤT KỲ DỊ” (SINGULARITY) mà là THÔNG TIN (INFORMATION). THÔNG TIN được hiểu như là CẤU TRÚC hay BẢN THIẾT KẾ THÔNG MINH để kiến tạo nên mọi sự vật hiện tượng của vũ trụ thiên địa vạn vật, đặc biệt là VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG mới là điều đáng nói, tức là nói đến NGUỒN GỐC SỰ SỐNG (THE ORIGIN OF LIFE).

    MẬT MÃ SỰ SỐNG tức MẬT MÃ DNA là THÔNG TIN tức BẢN THIẾT KẾ THÔNG MINH và CHUỖI PHÂN TỬ DNA tức VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG là THỐNG NHẤT giữa THÔNG TIN và VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG. Như vậy, NĂNG LƯỢNG của VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG tức VẬT CHẤT HỮU CƠ mà cụ thể ở đây là CHUỖI PHÂN TỬ DNA có “cái gì” khác biệt với NĂNG LƯỢNG của VẬT CHẤT KHÔNG CÓ SỰ SỐNG tức THẾ GIỚI VẬT LÝ của VẬT CHẤT VÔ CƠ ? Đây là câu hỏi KHÔNG THỂ TRẢ LỜI được đối với khoa học như là TIÊN ĐỀ THỨ NHẤT trong Sinh Học Lượng Tử và Định Lý Bất Toàn (Theorem of Incompleteness) của nhà Toán Học người Áo Kurt Godel rằng “KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC MỌI THỨ” (“To Explain Everything is Impossible”) bắt đầu bằng TƯ TƯỞNG TOÁN HỌC rằng CÓ NHỮNG BÀI TOÁN và NHỮNG ĐỊNH LÝ TOÁN HỌC PHẢI CHẤP NHẬN ĐÚNG MÀ TA KHÔNG GIẢI THÍCH ĐƯỢC VÌ NÓ ĐÚNG HIỂN NHIÊN VÀ CHÚNG TA NHẬN THỨC ĐƯỢC BẰNG TRỰC GIÁC (INTUITION) CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG LÝ TRÍ (REASONING) HAY LÝ TÍNH (RATIONALISM), ví dụ: trong Hình Học Euclide tức Hình Học Mặt Phẳng hay Hình Học KHÔNG GIAN HAI CHIỀU có Định Lý HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG KHÔNG BAO GIỜ GẶP NHAU.

    Nếu như thế, thì cho dù khoa học có tạo ra được MẬT MÃ DNA và CHUỖI PHÂN TỬ DNA bằng cách tạo ra XUNG ĐỘNG làm ánh sáng co lại theo Hằng Số Dao Động Cấp Vũ Trụ tức Tỷ Lệ Thần Thánh (The Divine Ratio) là 01:24 được rút gọn từ tỷ lệ 04:96 mà trong đó 04 là VẬT CHẤT SÁNG và 96 là VẬT CHẤT TỐI như đề xuất của nhà khoa học Mỹ gốc Việt Frank Đặng Phúc Ánh, và Tỷ Lệ Thần Thánh này đang được giới Vật Lý Học tìm hiểu và thực hiện các thực nghiệm để kiểm tra độ xác thực, vấn đề NGUỒN GỐC SỰ SỐNG không chỉ là MẬT MÃ DNA và CHUỖI PHÂN TỬ DNA mà còn nhiều hơn thế nữa, và đó là cái mà Huyền Học (Mysticism) hay gọi là LINH HỒN (SOUL) hay NĂNG LƯỢNG TINH THẦN (THE METAL ENERGY) hoặc TÂM LINH (SPIRITUALITY) và vấn đề này thường được nhắc đến trong các Tôn Giáo (Religion). Nói một cách đơn giản dễ hiểu, quá trình HOẠI TỬ (THỐI RỮA) của các tế bào (cells) tức các VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG mà trong đó có MẬT MÃ DNA và CHUỖI PHÂN TỬ DNA sau khi SỰ SỐNG của VẬT CHẤT CÓ SỰ SỐNG CHẤM DỨT nhưng điều đó không có nghĩa là SỰ SỐNG CHẤM DỨT HOÀN TOÀN khi mà các VI KHUẨN trong xác chết thối rữa đang sinh sôi nảy nở và NĂNG LƯỢNG TINH THẦN tức LINH HỒN là “ĐẠI DIỆN CAO NHẤT CỦA SỰ SỐNG” vẫn còn tồn tại, cho dù khoa học chưa khám phá ra được những bí ẩn của LINH HỒN, hay thậm chí với bộ não DUY LÝ CHỦ NGHĨA (RATIONALISM) của khoa học lập luận rằng chỉ khi có “bằng cứ thực tế” chứng minh được với đầy đủ “cơ sở khoa học” và “kết quả thực nghiệm rõ ràng minh xác”, thì người ta mới có được niềm tin về sự tồn tại của cái gọi là LINH HỒN, trên thực tế LINH HỒN vẫn tồn tại và ngày càng có những dữ liệu thu thập xác đáng để đề cập đến những hiện tượng bí ẩn mà khoa học còn đang bó tay.

    NĂNG LƯỢNG TINH THẦN (THE METAL ENERGY) hoặc TÂM LINH (SPIRITUALITY) tạm thời chưa được xác tín, nhưng những hiện tượng kỳ bí như Thần Giao Cách Cảm (Telepathy), những “giấc mơ thần thánh” báo hiệu những “tiên tri”, v.v. vẫn cứ tồn tại, và những hiện tượng bí ẩn như việc chữa bệnh bằng NĂNG LƯỢNG TINH THẦN (THE METAL ENERGY) hoặc TÂM LINH (SPIRITUALITY) của những người tu tập hoặc các Đạo Sư ở Đông phương xa xưa và ngày nay vẫn còn bỏ ngõ cho khoa học tìm hiểu và nghiên cứu để “nỗ lực vô vọng” tìm ra “cơ sở khoa học” của các hiện tượng này. Vấn đề chữa bệnh bằng những “công năng đặc dị” này thường được miêu tả trong các tôn giáo và trong Kinh Thánh của Ki-tô Giáo qua việc Chúa Jesus Christus (Giê-su Ki-tô) chữa bệnh cho người mù mắt sáng trở lại và người què bẩm sinh đi lại bình thường, v.v. … những câu chuyện như thế này thật sự không hiếm trong các tôn giáo ở Đông phương, và ta cũng nên biết rằng Ki-tô Giáo xuất phát từ Do Thái Giáo (Judaism) thuộc về Đông phương chứ không phải là tôn giáo ở Tây phương như người ta hay nói, và Thiên Chúa Giáo với Đức Tin vào Đấng Sáng Tạo có ba nhánh lớn cùng thờ một Thiên Chúa là Hồi Giáo (Islam), Do Thái Giáo (Judaism) và Ki-tô Giáo (Christianity) còn gọi là Cơ Đốc Giáo. CÁC TÔN GIÁO ĐẶC BIỆT LÀ CÁC TÔN GIÁO LỚN CỦA NHÂN LOẠI ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ ĐÔNG PHƯƠNG.

    Khoa học (Science) khởi thủy từ Triết Học (Philosophy) ở Tây phương khi con người PHẢN TỈNH / PHẢN TƯ (REFLEX) về chính bản thân mình trước các hiện tượng sự vật trong vũ trụ thiên địa, nhưng các khoa học gia Tây phương ngày nay lại có những người từ trong “vô thức” đã “mặc nhiên” coi khoa học như “chìa khóa vạn năng” ngõ hầu có khả năng “thần thánh” giải thích hoặc giải quyết hết tất cả các vấn đề và đến mức độ “cuồng tín” tin tưởng khoa học không khác gì một “tôn giáo”, Danh từ Triết Học trong tiếng Anh là Philosophy, tiếng Pháp là Philosophie, và nhiều ngôn ngữ Âu châu khác cũng tương tự, nhưng bắt đầu từ tiếng Hy Lạp là Philosophia mà người đầu tiên khởi xướng lên danh từ này là nhà Toán học Hy Lạp cổ đại Pythagore với ý nghĩa rằng Philo: TÌNH YÊU và Sophia: SỰ THÔNG THÁI, SỰ HIỂU BIẾT hàm nghĩa rằng YÊU MẾN SỰ HIỂU BIẾT nghĩa là KHIÊM TỐN tự nhận mình là YÊU MẾN SỰ HIỂU BIẾT chứ KHÔNG DÁM TỰ NHẬN mình là NGƯỜI CÓ HIỂU BIẾT hay NHÀ THÔNG THÁI (PHILOSOPHER: TRIẾT GIA) …!!! Và danh từ Philosophy được nhà bác học Nhật Bản Nishi Amane dịch sang Hán ngữ là 哲學 Triết Học được dùng ở Á Đông (Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam) ngày nay, trong chữ 哲 Triết bao hàm chữ 折 Chiết: TÁCH RA, nghĩa bóng: PHÂN TÁCH và chữ 口 Khẩu: cái MIỆNG, nghĩa bóng: NÓI RA / GIẢI THÍCH.

    Xin cảm ơn Thầy Phạm Việt Hưng và kênh Nhận Thức Mới đã có những buổi trò chuyện khoa học và tâm linh vốn liên quan đến vấn đề căn bản trong Triết Học (Philosophy) là Nhận Thức Luận (Epistemology) …!

    Thích

  4. Cháu chào ông !

    Cháu mới bt đến kênh ô từ hè thôi – do cháu lướt tiktok có thấy vd của ông nên xem và thấy hay và lên ytb tìm rồi xem & phân tích . Cái ” thuyết tiến hóa ” thì cx nhiều kênh nói lắm r ak : kiểu mà toàn bênh ấy mà những ng chx có nhiều kiến thức như cháu thì cx ko bt pk phản biện như nào cho thỏa đáng nên cháu có Mong muốn :

    1. Ông có thể làm vd về vc phản biện những cái vd nói về TTH (trên ytb và tiktok cháu thấy đều nói về nó )

      2 . Đây là một vd trên tiktok nói về tiến hóa nhưng đánh tráo khái niệm và cố tình dừng từ ngữ chuyên ngành cao siêu ( cháu thấy khó chịu , cháu nói lại đc 1 phần thôi xong ngta nói lại nhưng mình ko hiểu . Thì cháu mong ông xem và ông có thể nhắn lại cho cháu( trong trường hợp ko thể lm vd phản biện )( cháu ko bt là kênh nhận thức có thể lm 1 seri về phản biện những cái vd về TTH ko thì ông có nghĩ đến vc lập 1 kênh ytb để mik có thể sx nhiều nd hơn về các vđ khoa hc hơn ) .Mong ông có thể giải đáp thắc mắc của cháu về vd kia hoặc ông có thể nhắn vào vd đó để phản biện cho sự thật

      https://vt.tiktok.com/ZSU5Xec9r/

      3 . Trên tiktok là một nền tảng rất là màu mỡ để có thể lan tỏa sự thật mong ô hoặc là kênh ntm có thể lm vd và đăng lên tt

      Thích

      • Cám ơn cháu Lam Mai đã trao đổi ý kiến.
        Nhưng cháu viết tắt nhiều quá, nhiều chỗ ông không hiểu.
        Nếu làm tiktok thì cũng phải để các cháu làm chứ ông làm sao có sức và có thì giờ để làm?
        Cháu ở đâu? Hiện nay ông đang ở Úc. Ngày 19/01/2026 ông mới trở lại VN. Nếu lúc ấy ông cháu mình có thể gặp gỡ trao đổi trực tiếp thì mới có thể làm được.
        Cháu hãy yên tâm rằng thuyết tiến hóa là SAI, nhưng rất ngoan cố. Bây giờ họ liên kết thành bè nhóm chứ không còn khoa học gì nữa. Cháu cứ tiếp xúc với ông nhiều, cháu sẽ có kiến thức, và chính cháu có thể phát biểu nhiều điều như cháu muốn.
        Trước mắt, cháu cứ phát biểu ý kiến trên 2 kênh sau đây:
        1/ Trang nhà của ông, PhamVietHuwng’s Home: https://viethungpham.com/
        2/ NHẬN THỨC MỚI: https://www.youtube.com/@NhanThucMoi/videos
        Dần dần cháu sẽ có nhiều kiến thức hơn, khi đó cháu có thể chủ động bênh vực sự thật nhiều hơn.
        PVHg

        Đã thích bởi 1 người

        • Dạ cháu xin cảm ơn lời chia sẻ của ông ạ

          Hiện tại cháu mới đang học lớp 11 , trường THPT Lý Thường Kiệt ở Thủy Nguyên , Hải Phòng thôi ạ

          Thích

        • Cháu thấy nhiều video nói để bảo vệ thuyết tiến hóa quá nên Nếu ông còn làm video về thuyết tiến hóa thì cháu mong là ông hãy phản biện về những vd đó (ý của bình luận đầu tiên của cháu )

          Mong ông có thể chia sẻ với cháu ạ

          Cháu ko thấy sách ông dịch ở đâu để mua ấy ạ

          Và mong cháu có thể gặp ông trong thời gian gần nhất có thể ! (vài năm nữa)

          Thích

        • Nh bình luận dưới nó sắp xếp lộn xộn ấy ạ, ông cứ nhìn vào thời gian vs một số chữ cháu viết nhầm ạ

          Thích

    1. Nên cháu nghĩ là cháu vẫn chưa đủ điều kiện và khả năng để gặp ông và làm trong tương lai gần ấy ạ .

      Khi cháu mới biết đến ông là cũng do xem đc 1 video (vd) của kênh nhận thức mới ở trên tiktok ấy ạ

      1. Cháu cũng không biết là kiểu ông làm với kênh nhận thức mới như thế nào ? Chỉ là diễn giả , ngta mời ông tham gia ? Ngta đưa ra chủ đề của bài nói có liên quan đến lĩnh vực của ông ? Cháu thấy ngta cũng có cả ekip ? Hay như thế nào (nếu ông không ngại thì mong ông chia sẻ với cháu về kênh nhận thức mới )

      2. Theo như cháu biết thì ông là gs Toán học thì cháu muốn xin lời khuyên của ông để hc tốt môn toán ạ

      3. ( Cháu hỏi đời tư của ông 1 chút được không ạ vì cháu cũng chưa được biết nhiều về ông ấy ạ ) Không biết là ông từng dạy ở đại học nào ạ ? Bây giờ ông còn đi dạy không ạ ? Ông đang có dự định gì không ạ ? Kênh nhận thức mới sắp tới sẽ lm về nội dung gì ạ ? …( Mong ông trả lời nếu ông rảnh )

      4. Theo cháu biết thì bởi vì là cả xã hội ngta nghe từ bé ( đưa vào sách ) với rất nhiều video trên youtube và tiktok đều nói bằng chứng này bằng chứng kia của thuyết tiến hóa. Nên là ngta tin vì nghe cũng có vẻ đúng đúng. Trước kia thì cháu lớp 6 ngta đưa vào sách từ vượn => người tối cổ => ng tinh khôn . Ông thử xem mấy video trên youtube về lịch sử trái đất đi – thì nếu không tìm hiểu thì ngta tin là đúng luôn ấy. Liệu rằng xã hội ngta ko tin vào Chúa nên ngta phải bám vào thuyết tiến hóa chăng ?

      5. Cháu biết đến ông là nhờ kênh ntm nên có video nào là cháu cũng xem hết rồi . Ông có nhắc đến trang của ông nên cháu mới nhắn đc cho ông chứ . Cháu cũng sẽ cố gắng đọc hết kiến thức trên trang của ông nữa .

      6. Mong ông có thể chia thêm thêm những bài học cuộc sống ( vì ông là ng đã có khinh nghiệm sống ) mong ông chia sẻ.

      Cháu cũng là một người có Đạo ấy ạ. (Lúc cháu mới xem thì chưa biết ông có đạo đâu)( Không liên quan lắm đến nội dung của bài nói này )

      Thích

      • Thân gửi cháu Lam Mai,
        Cám ơn cháu vì nhiệt tình thảo luận và đặt ra nhiều câu hỏi. Ông nhận thấy cháu có một tâm hồn trong sáng, ham hiểu biết, nhưng kiến thức của cháu còn đang ở dạng phân tán mỗi thứ một tí, không có hệ thống mạch lạc, rõ ràng. Ông quá bận nên không có thì giờ viết để trả lời cháu từng câu hỏi. Nhưng ông có thể nói chuyện trực tiếp với cháu, nếu ông cháu mình có thể gặp gỡ ở Hà-nội chẳng hạn. Hiện ông đang ở Úc, đầu năm 2026 mới về VN. Vậy cháu có thể liên lạc với ông qua email: bizet09@gmail.com nhé. Chúc cháu may mắn.
        PVHg

        Đã thích bởi 1 người

    Gửi phản hồi cho Phạm Việt Hưng Hủy trả lời