In his “Pensées”, Blaise Pascal wrote: “I CAN well conceive a man without hands, feet, head… But I cannot conceive man without thought”. Culture may be the most valuable part of man’s thought and my cultural stories may be the most pleasant part of my writings. Please click on the link below to enjoy them.
Trong cuốn “Tư tưởng”, Blaise Pascal viết: “Tôi CÓ THỂ hiểu một người không có tay, chân, đầu… Nhưng tôi không thể hiểu một người không có tư tưởng”. Văn hóa có thể là phần giá trị nhất trong tư tưởng của con người, và những câu chuyện về văn hóa của tôi có thể là phần vui tươi nhất trong các bài viết của tôi. Xin click vào đây để đọc:
True Science: Văn hóa & Nghệ thuật
Và hãy lắng nghe các nhà văn hóa nói gì về văn hóa và nghệ thuật…
JOHANN SEBASTIAN BACH
Mục đích cuối cùng của mọi âm nhạc là vinh danh Thiên Chúa và làm tươi tắn linh hồn
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Khi từ ngữ bất lực, âm nhạc lên tiếng
ANDRÉ MAUROIS
Nghệ thuật là một nỗ lực sáng tạo nên một thế giới nhân bản hơn bên cạnh thế giới hiện thực
PLATO
Âm nhạc là sự rung động của âm thanh đụng tới linh hồn làm đẹp đức hạnh
ALBERT EINSTEIN
Nhạc Mozart thanh khiết và đẹp đến nỗi tôi thấy nó như ánh phản chiếu cái đẹp bên trong của vũ trụ
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Âm nhạc là sự thiên khải cao hơn mọi thứ triết học và trí khôn ngoan
LÃO TỬ
Vũ trụ có thể nghe thấy âm nhạc trong hồn người
PVHg, Sydney 26/07/2016