Sydney mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2015!

Christmas-New-Year-2015-Sydney

Chủ nghĩa khủng bố muốn gieo rắc sự sợ hãi, nhưng người Úc không sợ hãi. Dù phải tăng cường cảnh giác, dân chúng Úc đã trở lại làm việc, vui chơi, sống cuộc sống tưng bừng khi Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2015 đang đến. Chùm ảnh sau đây do tôi ghi lại trong mấy ngày vừa qua phản ánh một phần không khí sinh hoạt của Sydney từ ngày 15/12/2014 đến nay (click  vào ảnh để xem với kích thước lớn hơn). Xin độc giả cùng chia sẻ…

Độc giả hẳn đã biết vụ khủng bố vừa xẩy ra tại quán café Lindt ở Martin Place, trung tâm tài chính Sydney, ngày 15/12/2014 vừa qua. Ngay sau khi vụ khủng bố chấm dứt, hàng ngàn người kéo đến quảng trường Martin Place để bầy tỏ nỗi tiếc thương các nạn nhân, thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Úc, lên án chủ nghĩa khủng bố. Dòng người xếp hàng đặt vòng hoa viếng dài vòng vèo bất tận nhưng rất trật tự. Hoa viếng tràn ngập. Hàng trăm người chờ đến lượt viết cảm tưởng vào sổ tang, và viết luôn trên mặt sàn đá trước cửa quán café Lindt. Lời lẽ thật cảm động:

Hãy yên nghỉ, những con người dũng cảm (Rest in Peace, Brave Ones); Chúa thương xót các bạn, các bạn sẽ luôn luôn được tưởng nhớ (God bless you, you will be remembered always); Chúng tôi không sợ (bọn khủng bố) và cũng không quên chuyện này (we do not fear and nor do we forget);…

Chủ nghĩa khủng bố muốn gieo rắc sự sợ hãi, nhưng người Úc không sợ hãi. Dù phải tăng cường cảnh giác, họ đã trở lại làm việc, vui chơi, sống cuộc sống tưng bừng khi Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2015 đang đến.

Ngay tại quảng trường Martin Place, nơi vừa xẩy ra khủng bố, một cây thông vĩ đại đã được dựng lên. Rất đông người đến đó để chiêm ngưỡng cảnh vật rực rỡ, và để cùng nhau hát những bài thánh ca mừng Giáng Sinh.

Chùm ảnh sau đây do tôi ghi lại trong mấy ngày qua phản ánh một phần không khí sinh hoạt của Sydney từ ngày 15/12/2014 đến nay.

1.Dân chúng tới trước cửa quán café Lindt để đặt hoa viếng các nạn nhân.

MP (1)

2.Viết lời tưởng nhớ các nạn nhân trên sàn đá ngay trước cửa quán café Lindt.

MP (2)

3.Trung tâm tài chính Sydney, một trong các biểu tượng của nước Úc.

MP (3)

4.Biển hoa tưởng nhớ các nạn nhân.

MP (4)

5.Dàn nhạc tang lễ do học sinh một trường nam sinh cử hành, tiễn đưa các nạn nhân về với Chúa.

MP (5)

6.Cây thông Noel vĩ đại đã được dựng trên quảng trường Martin Place.

MP (6)

7.Dòng người rồng rắn xếp hàng trât tự để đặt hoa viếng.

MP (7)

8.Toàn cảnh Martin Place ngày 17/12/2014

MP (8)

9.Một sinh viên Việt Nam cùng bố mẹ xếp hàng trong dòng người đặt hoa viếng.

MP (9)

10.Một cửa hàng hoa ở Martin Place, phía George street.

MP (10)

11.Trung tâm “The Strands”, thành lập từ 1891, một địa điểm hút khách ở trung tâm Sydney.

MP (12)

MP (11)MP (13)

MP (18)

12.Chợ trời Fairfield, một trung tâm buôn bán bình dân rất tấp nập trong Mùa Giáng Sinh và Năm Mới.

MP (14)

13.George Street, một phố huyết mạch của Sydney dẫn tới Harbour Bridge và Sydney Opera House.

MP (15)

14.Sydney mừng Giáng Sinh và Năm Mới.

MP (16)

15.Dân chúng tụ tập trước cửa Nhà thờ St.Mary ở trung tâm Sydney để cùng nhau hát Christmas Carols mừng Giáng Sinh.

MP (17)

16.Sydney by Night

MP (19)

MP (20)

Sydney by night

MP (21)

MP (22)

17.Nhà thờ Thánh Mary Mackillop ở North Sydney, nơi thu hút khách viếng thăm và cầu nguyện đến từ khắp nước Úc và nước ngoài.

MP (23)

24.Để kết thúc phóng sự bằng hình này, một lần nữa xin mời độc giả suy tưởng Giáng Sinh bằng nhạc phẩm bất hủ Ave Maria của Bach-Gounod.

https://www.youtube.com/watch?v=cvddphhQtjY

PVHg, Sydney 24 Dec 2014

XEM THÊM

Báo Tien Phong Online ở Việt Nam đưa tin về Ngày Giáng Sinh ở Úc 24/12/2014:

Giáng sinh ở Úc với mong ước an bình

http://www.tienphong.vn/the-gioi/giang-sinh-o-uc-voi-mong-uoc-an-binh-802828.tpo

TPO – Cách không xa quán cà-phê Lindt ở Sydney nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin gây chấn động thế giới hôm 15/12 khiến hai nạn nhân thiệt mạng, nhiều người dân Australia vẫn đổ về vui chơi trước cây thông Noel khổng lồ trên quảng trường Martin Place và chứng kiến màn trình diễn ánh sáng độc đáo tại Nhà thờ lớn St.Mary.

Những hình ảnh trái ngược trên vào thời điểm Giáng Sinh nhắc nhở người dân Australia nói riêng và thế giới nói chung rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều tín hiệu của sự đổ vỡ, hận thù, bất an.,., song không thể thiếu đi niềm tin và hy vọng.

Người dân Úc đang phải trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh bất an nhất từ trước tới nay khi chỉ trong một thời gian ngắn cuối năm 2014, họ đã phải đón nhận nhiều tin tức gây “sốc” , từ vụ bắt cóc con tin tại Sydney, cái chết bất ngờ của VĐV cricket Úc Phillip Hughes, vụ thảm sát 8 trẻ em ở Cairn, cho tới vụ Taliban sát hại hàng chục trẻ em ở Pakistan…

Ngay trước thềm Giáng Sinh 2014, Chính phủ Úc khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các nguy cơ bị tấn công khủng bố song không để ảnh hưởng tới công việc hàng ngày và thói quen trong dịp nghỉ lễ Giáng Sinh và năm mới.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Thiên chúa giáo tại Úc đã phát đi một thông điệp chung thúc giục người dân nước này tiếp tục vững tin và “tìm ra ánh sáng giữa bóng tối”.

Tâm trạng chung của người dân Úc, trong đó có nhiều người gốc Việt, là mong ước “xứ sở chuột túi” bước sang năm mới an bình, như danh tiếng nước này vốn có.

5_IWTO.jpg.ashx

10_TYAU.jpg.ashx

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s