NTM 50 | Bộ gene người lật đổ Thuyết tiến hóa

Bộ Gene Người và Cú Đấm Trí Tuệ

vào Thuyết Tiến Hóa |

Thuyết tiến hóa T12 – P2/2

Nguồn: https://www.youtube.com/@NhanThucMoi/videos

7 thoughts on “NTM 50 | Bộ gene người lật đổ Thuyết tiến hóa

  1. Cháu chào Giáo Sư ạ!

    Đầu tiên cháu xin cảm ơn Giáo Sư cùng đội ngũ kênh Nhận thức mới ạ, cháu cảm ơn vì mọi người đã chia sẻ những kiến thức thật sâu rộng, nhận thức mới về Nguồn gốc của sự sống, Bản thiết kế sự sống của Đấng Sáng Tạo đã tạo ra toàn bộ vũ trụ này. 

    Như mọi người đã biết: Nếu Đấng Sáng Tạo(Chúa) đã tạo ra vũ trụ thì KO CÓ AI TẠO RA ĐẤNG SÁNG TẠO. Bởi vì, đã là Đấng Sáng Tạo mà cần có người tạo ra thì ko phải là Đấng Sáng Tạo mà chỉ là VẬT ĐƯỢC TẠO RA cũng như chúng ta(chta) được Chúa tạo ra mà thôi. Đấng Sáng Tạo là Đấng hằng hữu, hiện hữu và tự hữu. Ngày nay, mã DNA-thông tin của sự sống, đã chứng minh sự tồn tại của Đấng Sáng Tạo(Chúa). Như đã biết, chta ở trong vũ trụ nên ko thể miêu tả toàn bộ vũ trụ, chta cần có trí tuệ của Đấng bên ngoaì vũ trụ chỉ dẫn. Vâng, bản thân cháu cũng là vật thọ tạo, được Chúa tạo ra để Ngài sử dụng làm chứng về Ngài, giúp mọi người tìm ra được Bản thiết kế sự sống, giúp mọi người biết được Ý MUỐN CHÚA. 

    Đấng Sáng Tạo đã để lại dấu vân tay của Ngài thông qua Kinh Thánh, tất nhiên là đã được mã hoá nếu ko thì bất kỳ ai cũng có thể tự đọc và hiểu được. Cháu xin được miêu tả thông qua 3 yếu tố sau: (Kinh thánh là tập hợp của 66 quyển sách do nhiều người chép sách khác nhau biên soạn trong thời gian hơn 1600nam và bắt đầu được ghi chép cách đây 3500nam. Những tt trong yếu tố 1 đều có dữ liệu chính xác từ Google mn có thể tự kiểm chứng với các từ khoá gạch đầu dòng bên dưới)

    1. Quyển sách sở hữu nhiều cái nhất, nhất thế giới

    -Quyển sách bán chạy nhất thế giới: Quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại, được Kỷ lục Guinness công nhận, là Kinh Thánh (hoặc Kinh Thánh Cơ Đốc giáo), với hơn 5 tỷ bản được phân phối….

    -…..duoc dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất thế giới: Cuốn sách được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trên thế giới là Kinh Thánh. Nó đã được chuyển ngữ sang hơn 3.000 ngôn ngữ khác nhau, trong đó toàn bộ sách Kinh Thánh đã được dịch sang 769 ngôn ngữ,…

    -….nhiều độc giả nhất thế giới: Quyển sách được nhiều người đọc nhất trên thế giới là Kinh Thánh, với hơn 5 tỷ ấn bản đã được phân phối và được dịch sang hơn 2.100 ngôn ngữ…

    -chiếc máy in đầu tiên trên thế giới sử dụng sách nào trước: Cuốn sách được in đầu tiên sử dụng máy in chữ kim loại di động của Johann Gutenberg là Kinh thánh Gutenberg, xuất bản năm 1455,…

    2. Kinh Thánh ghi chép lời ví dụ về cách Chúa tạo ra loài người và những bằng chứng ghi chép về khoa học chứng minh Kinh Thánh là sự thật. 

    -Chúa tạo ra loài người: 

     Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh. Sáng Thế Ký 2:7 

    Tại đây, BỤI Đất=Xác Thịt.  Loài người chta ăn gì để sống ạ? Đó là lúa gạo. Lúa gạo lớn lên từ đất ruộng phù xa. Các chất protein có trong thịt lợn, bò, gà cũng vậy. Lợn ăn cám gạo, rau củ, bò ăn cỏ, gà cũng vậy tất cả điều được nuôi sống từ BỤI Đất(đất và các chất dinh dưỡng có trong đất hoặc được bổ sung) chỉ là gián tiếp mà thôi. Tiếp theo, Sanh Khí=Linh Hồn. Khoa học đã chứng minh sự tồn tại của Linh Hồn. 1. là đo trọng lượng cơ thể trước và sau khi chết. Kết quả là trọng lượng cơ thể đã giảm đi ngay khi chết như vậy cho biết rằng Hồn đã lìa khỏi Xác. 2. để tờ tạp chí bên trên đầu nạn nhân chết lâm sàng. Sao cho bệnh nhân trước khi chết lâm sàng ko nhìn thấy và sau khi nạn nhân sống trở lại thì hỏi xem có biết nội dung của cuốn tạp chí ko? Kết quả là bệnh nhân có thể biết được nội dung đó, chứng tỏ lúc đó Linh Hồn đã nhìn thấy nội dung mà ko cần đến Xác Thịt. Cuối cùng, SANH LINH=CON NGƯỜI.

    -trái đất:

     Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống,

     Treo trái đất trong khoảng không không. Gióp 26:7 

    “Trái đất trong khoảng ko ko” tức là trái đất đang lơ lửng trong ko trung. Ngày nay đây là kien thức khoa học thường thức. Tuy nhiên, thời cổ đại thì ko. Mãi đến thế kỷ 17 khi Isaac Newton tìm ra định luật vạn vật hấp hẫn thì con người mới biết được. Vậy mà sách Gióp ghi chép cách đây khoảng 3500 tức là cách thời đại Isaac Newton khoảng 3200nam

    -vòng tuần hoàn của nước:

    Vì Ngài thâu hấp các giọt nước: 

     Rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa, 

     Đám mây đổ mưa ấy ra, 

     Nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người. 

    Gióp 36:27-28

    Vòng tuần hoàn của nước có 3 giai đoạn: bay hơi, ngưng tụ và giáng thuỷ. Hai câu trên đã cho thấy đầy đủ, chính xác về 3 giai đoạn này. Vâng, mãi đến khoảng cuối thế kỷ 16, đầu 17 con người mới tìm ra được hiện tượng khoa học này bởi thí nghiệm của 

    Những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm- 

    -Lời tiên tri về sự phân chia ra của đất nước Gờ-réc (Hy Lạp)

    20 Con chiên đực mà ngươi đã thấy, có hai sừng, đó là các vua nước Mê-đi và Phe-rơ-sơ. 21 Con dê xờm đực, tức là vua nước Gờ-réc; và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt, tức là vua đầu nhứt. 22 Về sừng đã gãy đi, có bốn sừng mọc lên trong chỗ nó: tức là bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên, song quyền thế không bằng sừng ấy.

    Danien 8:20-22

    (Đây là lời Chúa tỏ cho Danien thấy trong chiêm bao của mình, sách Danien được ghi chép trước khi sự phân chia của đất nước Gờ-réc sảy ra 250nam. Mọi bằng chứng về niên đại chép sách cháu đều có)

    Được chép rằng: “Con dê xờm đực tức là vua nước Gờ-réc, và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt tức là vua đầu nhứt.” Vua đầu nhứt tức là vua Alexander Đại Đế. Tiếp theo, về sừng đã gãy đi, gãy đi tức là Alexander chết, “có bốn sừng mọc lên trong chỗ nó, tức là bốn nước bởi dân tộc đó dấy lên.” Bốn sừng tức là bốn tướng quân dưới quyền của vua Alexander, sau khi Người chết đã dấy lên và chia đất nước ra làm 4 nước. Lời tiên tri đã ứng nghiệm chính xác y như lịch sử đã qua. Sau khi vua Alexander chết có 4 tướng quân là Ptolemaic, Antigonid, Antipatrid và Seleucidđã phân chia Gờ-réc ra làm 4 nước. 

    -Tiên tri về Đức Chúa Trời đến trong xác thịt(Đức Chúa Jesus)

    Lời tiên tri trong Cựu Ước( Cựu Ước=TCN, Tân Ước=SCN):

    Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.

    Êsai 9-5(độ BC 700)

    Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.

    Êsai 53: 2-5(độ BC 700)

    Sự ứng nghiệm:

    Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài.

    Luca 1:31-32(độ AD 58-65 tại thành Roma)

    Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. 

    Mathio 10:29-30(độ AD 60-70)

    Còn rất nhiều lời tiên tri khác.

    Thích

      • Dạ, cháu cảm ơn Giáo sư ạ! Hiện tại cháu đang ở Hà Nội, ko biết Giáo sư đang ở đâu ạ? Giáo sư có muốn tạo 1 cuộc hẹn để tiếp tục tìm kiếm Ý MUỐN CHÚA ko ạ? Chúng ta đã biết có tồn tại Đấng Sáng Tạo và “Bản thiết kế sự sống” của Ngài. Và mỗi Bản thiết kế được tạo ra đều có MỤC ĐÍCH của nó. Ví dụ như Bản thiết kế của điện thoại, ô tô, máy bay,vv. MỤC ĐÍCH là để giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Vậy, “Bản thiết kế sự sống’ được Đấng Tạo Hoá tạo ra có MỤC ĐÍCH gì? Ko lẽ loài người cứ sinh ra rồi chết đi, sinh ra rồi lại chết đi, ko có MỤC ĐÍCH gì sao? Ko, Đấng sở hữu trí tuệ siêu việt như vậy sẽ ko khoanh tay đứng nhìn tạo vật của Ngài mãi mãi, quanh quẩn trong cái vòng SINH TỬ, vô nghĩa đó.

        Thích

      • Dạ, xin cảm ơn Giáo sư, hiện tại cháu đang ở Hà Nội, ko biết Giáo sư đang ở đâu ạ? Giáo sư có muốn tạo một cuộc gặp để tiếp tục TÌM KIẾM Ý MUỐN CHÚA ko ạ? Chúng ta đã biết rằng có tồn tại Đấng Sáng Tạo và “Bản thiết kế sự sống” của Ngài. Mỗi Bản thiết kế được tạo ra đều có MỤC ĐÍCH của nó. Ví dụ Bản thiết kế của điện thoại, ô tô, máy bay,vv MỤC ĐÍCH là để giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Vậy, “Bản thiết kế sự sống” được tạo ra với MỤC ĐÍCH gì? Chẳng lẽ con người cứ sinh ra rồi chết đi, sinh ra rồi lại chết đi, mà ko có MỤC ĐÍCH gì sao? Ko, Đấng sở hữu trí tuệ siêu việt như vậy sẽ ko khoanh tay đứng nhìn tạo vật của Ngài mãi mãi, quanh quẩn trong cái vòng SINH TỬ vô nghĩa đó. 

        Thích

      • Dạ, xin cảm ơn Giáo sư, hiện tại cháu đang ở Hà Nội, ko biết Giáo sư đang ở đâu ạ? Giáo sư có muốn tạo một cuộc gặp để tiếp tục TÌM KIẾM Ý MUỐN CHÚA ko ạ? Chúng ta đã biết rằng có tồn tại Đấng Sáng Tạo và “Bản thiết kế sự sống” của Ngài. Mỗi Bản thiết kế được tạo ra đều có MỤC ĐÍCH của nó. Ví dụ Bản thiết kế của điện thoại, ô tô, máy bay,vv MỤC ĐÍCH là để giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Vậy, “Bản thiết kế sự sống” được tạo ra với MỤC ĐÍCH gì? Chẳng lẽ con người cứ sinh ra rồi chết đi, sinh ra rồi lại chết đi, mà ko có MỤC ĐÍCH gì sao? Ko, Đấng sở hữu trí tuệ siêu việt như vậy sẽ ko khoanh tay đứng nhìn tạo vật của Ngài mãi mãi, quanh quẩn trong cái vòng SINH TỬ vô nghĩa đó. 

        Thích

      • Dạ, xin cảm ơn Giáo sư, hiện tại cháu đang ở Hà Nội, ko biết Giáo sư đang ở đâu ạ? Giáo sư có muốn tạo một cuộc gặp để tiếp tục TÌM KIẾM Ý MUỐN CHÚA ko ạ? Chúng ta đã biết rằng có tồn tại Đấng Sáng Tạo và “Bản thiết kế sự sống” của Ngài. Mỗi Bản thiết kế được tạo ra đều có MỤC ĐÍCH của nó. Ví dụ Bản thiết kế của điện thoại, ô tô, máy bay,vv MỤC ĐÍCH là để giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Vậy, “Bản thiết kế sự sống” được tạo ra với MỤC ĐÍCH gì? Chẳng lẽ con người cứ sinh ra rồi chết đi, sinh ra rồi lại chết đi, mà ko có MỤC ĐÍCH gì sao? Ko, Đấng sở hữu trí tuệ siêu việt như vậy sẽ ko khoanh tay đứng nhìn tạo vật của Ngài mãi mãi, quanh quẩn trong cái vòng SINH TỬ vô nghĩa đó.

        Thích

  2. Thầy kính !

    Mãi hôm nay con mới PHÁT HIỆN ra Talk-show này tại TRANG NHÀ của Thầy đã gửi Link cho con vì bị chui vào Spam (Rác), con đã có Comment vào Talk-show này tại kênh Nhận Thức Mới trên YouTube với nhan đề NGÔN NGỮ CỦA CHÚA và KHÔNG NHẮC TÊN CỦA THẦY VÀ KÊNH NHẬN THỨC MỚI VÌ SỢ BỊ XÓA TỰ ĐỘNG TRÊN YouTube nên Comment có vẻ LÃNH ĐẠM … Vậy nay con đưa Commment của Talk-show này vào TRANG NHÀ tại đây của Thầy như dưới đây.

    NGÔN NGỮ CỦA CHÚA Mật Mã Sự Sống tức chuỗi phân tử DNA là NGÔN NGỮ CỦA CHÚA. Ngôn ngữ có cấu trúc (structures) ở 3 phương diện: ngữ âm (phonetic), ngữ pháp (grammatical) và ngữ nghĩa (semantic), cấu trúc của ngôn ngữ là tổ hợp (complex) các đơn vị (unit) tức mô hình (model) kiến tạo (construction) và cấu thành (composition, constitution) nên một ngôn ngữ.

    Đơn vị ngữ âm nhỏ nhất là các âm vị (phoneme), đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất là hình vị (morpheme), đơn vị ngữ nghĩa nhỏ nhất (smallest semantic unit) là nghĩa vị (seme, sememe).

    Trong Cú Pháp Học (Syntax: Khoa Học Phép Cấu Tạo Câu), có nhiều đơn vị (unit) để kiến tạo (construction) thành câu gồm chủ từ (subject), vị từ (predicate), túc từ (object), bổ từ (complement); với bấy nhiêu đơn vị ấy sẽ cho ra “số lượng” các cấu trúc câu tức mô hình (model) cấu tạo câu. Vấn đề này có ý nghĩa Triết Học: số lượng “có hạn” hoặc “giới hạn” của các đơn vị cấu thành (composition) sẽ cho biết số lượng “có hạn” hoặc “giới hạn” các cấu trúc (construction,structure) hoặc mô hình (model) tức các mẫu câu (pattern).

    Tương tự, âm nhạc Tây phương có 7 notes (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) trong một âm vực (pitch: cao độ), âm nhạc Đông phương có ngũ cung gồm Cung (宫 Gōng): tương ứng với note Do, Thương (商 Shāng): tương ứng với note Re, Giốc (角 Jué): tương ứng với nốt Mi, Chủy (徵 Zhǐ): tương ứng với note Sol, Vũ (羽 Yǔ): tương ứng với note La.

    Chỉ với vài đơn vị âm thanh trong âm nhạc, nhưng đã tạo ra vô số các giai điệu (melody) với các nhịp điệu (beat, tempo) khác nhau trong mỗi nền văn hóa khác nhau của nhân loại (human kind). Mỗi giai điệu có nhịp điệu khác nhau tương ứng khái niệm cấu trúc trong ngôn ngữ.

    Tương tự, trong chuỗi phân tử DNA, chỉ có vài đơn vị sinh hóa học mà có vô số “bản thiết kế” / “bản đồ Gene” của mỗi loài sinh vật khác nhau từ thực vật đến động vật và con người.

    Đó là xét ở phương diện đơn vị “vật chất” (“material” unit) nghĩa là “cái” mà ta có thể “nghe, thấy, sờ mó” được rất cụ thể và có thể đo lường được về phương pháp định lượng (the quantitative method).

    Thậm chí, ở phương diện “tinh thần” (“ideal”, “mental”, “spiritual”) con người cũng cố gắng “truy tầm” cái gọi là “cấu trúc” của mọi thứ như khái niệm “cấu trúc ngữ nghĩa” (“semantic structure”) mà trong Triết Học gọi là “cấu hình tư tưởng” (“thought configuration”) hay “cấu trúc tư duy” (“thinking structure”, “thinking construction”) hay “cấu trúc tinh thần” (“mental construction”) hoặc trong các khoa học xã hội nhân văn (social sciences and humanities) và văn hóa học (studies of cuture) gọi là “hệ hình tư duy” (paradigm).

    Nhưng có một phương diện khác mà khoa học tỏ ra chưa “lưu tâm” lắm, đó là “sức sống” (“living”), “vitality”) tức “năng lượng sống” (“vital energy”) của sự vật và các cấu trúc của các sự vật trong các tế bào có sự sống (living) tức có đời sống (life) riêng của nó, và khi “năng lượng sống” rời khỏi các tế bào thì quá trình hoại tử (necrosis) bắt đầu tức quá trình thối rữa và phân hủy diễn ra.

    Năng lượng sống đó, các tôn giáo (religion) và các loại hình tín ngưỡng (belief) của nhân loại (human beings) gọi là “linh hồn” (“soul”) hay “năng lượng tinh thần” (“spiritual energy”) hoặc “tâm linh” (“spirituality”) mà khoa học Tây phương trước đây lầm lẫn gọi đó là “trạng thái ý thức” (“mental state”) hay “não trạng” (“mentality”, “mindset”) hoặc “trạng thái tâm lý” (“psychological state”) hay “tâm lý” (“psycho”) chung của động vật và con người, thậm chí khoa học còn cho rằng thực vật và các tế bào cũng có “ý thức” của nó.

    Mỗi một cá thể sinh vật, tuy có cấu tạo thực thể và các đơn vị thực thể cấu tạo và cấu thành giống nhau và có thể có “bản thiết kế” giống nhau nhưng “phẩm chất” thì HOÀN TOÀN KHÔNG GIỐNG NHAU mà người ta hay gọi là STYLE (kiểu dạng) khác nhau về tính cách (character, personality).

    Thậm chí, khoa học cũng tìm cách “phân tích” hay “bổ chẻ” / “giải phẫu” (“mổ xẻ”) luôn tính cách (character, personality) của các cá thể sinh học (individual organism, life-form) thành nhiều kiểu cấu trúc khác nhau !!! Khoa học có thể “phân tích” chi tiết như “chẻ sợi tóc làm tư” v.v. nhưng KHÔNG CÓ CÁCH NÀO TẠO THÀNH hay CHẾ TẠO ra SỰ SỐNG hay BẤT KỲ NĂNG LƯỢNG SỐNG NÀO !!!

    Nếu ta chịu khó quan sát một hạt mầm nảy mầm và trưởng thành trong sương mai nắng ấm đầu tiết xuân, ta sẽ thấy SỰ SỐNG thật là VI DIỆU, hoặc có thể gọi đó là PHÉP MÀU (Miracle) !!! Vấn đề này khoa học không làm sao “giải mã” được !!!

    Và do đó, ở đó “Đấng Sáng Tạo” (“Creator”) của muôn loài dự phần tác tạo bước vào đời sống của chúng ta, những con người nhỏ bé thích chinh phục thế giới vũ trụ vạn vật và thích trở thành “vĩ đại” ngang bằng với “Đấng Sáng Tạo” hay “Chúa Tể Vũ Trụ”, nhưng mà Chúa (God) tức Đấng Sáng Tạo Sinh Thành thế giới vũ trụ và vạn vật muôn loài thì ngài KHÔNG CHỊU XUẤT HIỆN cho nhân loại nhìn thấy hình dong của ngài mà chỉ “mạc khải” cho loài người biết sự hiện diện của ngài qua sự sống nhiệm màu …!!! Còn gì để nói nữa !!!

    Thậm chí ngài cũng cho con người “dự phần” vào “công cuộc kiến thiết” của ngài nghĩa là cho con người “được phép” và “có thể” trở thành “vĩ đại” như ngài …! Mà thí nghiệm “nhân bản” chú cừu Dolly ở nước Anh cách đây không lâu là minh chứng “tấu hài” rất hay khiến cho con người “sợ hãi” nếu bản thân mình cũng bị “nhân bản” như Tôn Ngộ Không trong tác phẩm văn học Tây Du Ký của văn hào Ngô Thừa Ân hóa phép phân thân muôn vạn từ một “cọng lông khỉ” kiểu như một phép hoán dụ (metonymy: đây là một biện pháp tu từ trong đó một sự vật hoặc khái niệm được gọi bằng tên của một thứ khác có liên quan chặt chẽ với nó để tăng tính hình ảnh và gợi cảm. Ví dụ, “the crown” (vương miện) được dùng để chỉ nhà vua, hoặc “the White House” (Nhà Trắng) dùng để chỉ chính quyền tổng thống Hoa Kỳ) để ám chỉ “tế bào gốc” vậy …! Thiệt đúng là “hài vãi hài” vậy …!!!

    Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ …!!!

    Giuse Lê Long
    Sài Gòn – sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 11 năm 2025.

    Thích

Bình luận về bài viết này