Hồi bé tôi đã được nghe một ông anh nói rằng “Toutes les femmes sont belles” (Tất cả mọi người đàn bà đều đẹp). Tôi nghi hoặc, nhưng rồi trải nghiệm sau này cho thấy điều đó đúng. Đặc biệt khi xem tranh của họa sĩ Eugene de Blaas … hoặc khi nghe ca khúc “Toutes les femmes sont belles” của Frank Michael, một ca khúc có giai điệu đẹp, êm dịu, mượt mà như chính vẻ đẹp của phụ nữ vậy. Lời ca đại ý rằng “Tất cả mọi người đàn bà đều đẹp, Tất cả đều có một bông hồng trong trái tim, Một vẻ đẹp dịu dàng trong đôi mắt, Một tâm hồn nồng nàn làm ta muốn yêu…”. Đây, xin mời bạn cùng nghe
Và cùng thưởng thức một số tranh về phụ nữ của Eugene de Blaas …….
Eugene de Blaas (1843-1931) là một họa sĩ nổi tiếng người Ý lai Áo, thuộc trường phái Cổ điển Hàn lâm (Academic Classicism), chuyên thể hiện vẻ đẹp trong cuộc sống đời thường, rất giản dị, bình an, nhưng … đẹp mê hồn. Thí dụ:
On the beach (trên bãi biển), Eugene de Blaas, 1908
A Gipsy Girl (Một cô gái Gipsy), Eugene de Blaas
The Italian seamstress (Một cô gái Ý đang khâu vá), Eugene de Blaas
An young Italian beauty (Một vẻ đẹp thiếu nữ Ý), Eugene de Blaas, 1932
Conversation on the terrace, Venice (Trò chuyện ngoài gác hiên), Eugene de Blaas
Có thể xem thêm tại đây:
https://www.wikiart.org/en/eugene-de-blaas
https://www.artrenewal.org/artists/eugene-de-blaas/326
Xem tranh của Blaas tôi thấy quả thật tất cả mọi người đàn bà đều đẹp! Đàn bà là kỳ quan của sự sống và sự sống là phép mầu của Tạo Hóa! Việc gì phải tranh luận có Thượng Đế hay không, cứ nghe những bản nhạc mê hồn và ngắm Cái Đẹp ở khắp nơi quanh ta là đủ thấy ắt phải có Thượng Đế.
Mấy ông theo chủ nghĩa tự nhiên bảo mọi sự đều từ ngẫu nhiên mà ra, đúng là vớ vẩn, vô cảm, vô hồn! Trẻ con cũng không thể nghe được!
DJP, Sydney 01/10/2021
Con xin cám ơn Chú nhiều lắm ạ… về món quà thật dễ thương vào một buổi chiều Thứ Sáu cuối tuần này ạ.
Con kính chúc Chú luôn tràn đầy “Divine Energy” tử những kiệt tác của Đấng Tạo Hoá ạ.
Kính.
Thảo
ThíchThích
CẢM NHẬN TỔNG QUÁT.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) – Đại văn hào Đức đã nói thông qua một nhân vật trong tác phẩm Kịch Thơ nổi tiếng FAUST của mình như sau:
MỌI LÝ THUYẾT CHỈ LÀ MÀU XÁM
CÒN CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI.
Hãy quên đi mọi thứ lý luận, lý thuyết… để ngắm nhìn, thưởng thức và tận hưởng tất cả CÁC PHÉP MÀU đang hiện hữu quanh bạn và trong bạn.
Ai đã tạo ra các PHÉP MÀU đó ?
Mỗi người sẽ có câu trả lời tùy theo “phông” tri thức, văn hóa, niềm tin…của riêng mình.
ThíchThích
Pingback: Les 13 toute les femmes sont belles – dieuthuy.com