Sharing on Easter / Chia sẻ nhân ngày Phục Sinh

On the occasion of Easter, Dr Phan Chí Thành would like to share his emotion with all readers of PVHg’s Home by a beautiful piece of music: Antonio Vivaldi Concierto en D mayor, perfectly presented by John Williams guitarist. Please read Dr Thành’s letter and enjoy the music…

Nhân dịp Lễ Phục Sinh, TS Phan Chí Thành muốn chia sẻ cảm xúc của ông với tất cả các độc giả của PVHg’s Home bằng một bản nhạc tuyệt vời: Concerto cung Rê trưởng, trình bầy tuyệt mỹ bởi danh cầm guitar John Williams. Xin mời đọc thư của TS Thành và thưởng thức âm nhạc…

Kính gửi anh Hưng,

Hôm nay là ngày Phục Sinh, trời Hà Nội lạnh nhẹ, khô ráo, có phảng phất chút sương mù. Sau tiết Xuân Phân thường như vậy. Trong khung cảnh này mà nghe nhạc của Vivaldi thì thật tuyệt. Tôi muốn chia sẻ với anh và các bạn độc giả của PVHg’s Home một tác phẩm nhẹ nhàng của Ông, đó là: Antonio Vivaldi Concerto for Lute in D major. Bản này nguyên thủy là viết cho đàn Lute, nhưng ngày nay được nhiều danh cầm Guitar chọn biểu diễn. Anh nên chọn danh cầm Guitar John Williams, chẳng hạn ở địa chỉ: Antonio Vivaldi Concierto en D mayor – John Williams.

Về Vivaldi (1678-1741) thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục tôn vinh Ông nhiều trong những dịp tới. Tôi chỉ lưu ý anh một điều là những tác phẩm của Ông là thuộc giai đoạn Baroque, và Ông có ảnh hưởng rất lớn tới J. S. Bach vĩ đại. Chúc Anh một mùa Phục sinh an lành, vui vẻ.

PCT

3 thoughts on “Sharing on Easter / Chia sẻ nhân ngày Phục Sinh

  1. Thưa chú, tại sao lễ phục sinh lại có tên gọi là Easter? và Easter dịch sang tiếng việt có phải là “người phương đông” không? và liệu có mối liên quan hay quan hệ nào đó giữa Journey to the East và Easter không chú?

    Thích

    • Không ai biết chính xác nguồn gốc của chữ “Easter” trong tiếng Anh. Nhưng có một số nguồn nói rằng chữ “Easter” bắt nguồn từ chữ “Eostre” trong tiếng Hy Lạp, và đó là tên một nữ thần thuộc giống người Teutons (bộ lạc Germanic hoặc Celtic), nữ thần của mùa xuân và của sự sinh nở (vì thế lễ Phục Sinh thường được tượng trưng bởi những quả trứng), được mô tả bởi các học giả Hy Lạp và La Mã xa xưa. Vậy Easter không liên quan đến hành trình về phương đông. PVHg

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này