Một nhà toán học Mỹ gốc Việt trả lời câu hỏi lớn về nguồn gốc sự sống, trị giá 10 triệu USD

Đó là nhà toán học Frank Đặng Phúc Ánh, giảng viên toán học và Kinh Thánh tại học viện Covenant Christian Academy, Texas, Hoa Kỳ, vừa đề xuất một lý thuyết mang tên “The Big Dang Theory” (BDT), như một câu trả lời về nguồn gốc sự sống, đã được gửi tới ban giám khảo Giải thưởng Evolution 2.0, trị giá 10 triệu USD. Tên gọi Big Dang Theory làm ta nhớ đến Big Bang Theory. Nếu Big Bang Theory nói rằng vũ trụ khởi đầu từ “singularity point” hoặc “nguyên tử nguyên thủy” thì “Big Dang Theory” chỉ ra rằng vũ trụ và sự sống khởi đầu từ một thông tin: “Tỷ lệ thần thánh 1:24”…

Câu hỏi lớn về Nguồn gốc sự sống (sự sống từ đâu mà ra?) là một trong những câu hỏi lớn nhất của bản thể luận (Ontology), từng làm đau đầu các nhà hiền triết và các bậc thức giả thuộc mọi nền văn hóa trong mọi thời đại …

Thực ra Kinh Thánh đã trả lời từ vài ngàn năm trước: “Khởi đầu Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất” (Sáng Thế Ký 1:1).

Nhưng năm 1871, Charles Darwin đã đề xuất một giả thuyết trái với Kinh Thánh, cho rằng sự sống đầu tiên đã ra đời một cách tự phát từ sự kết hợp ngẫu nhiên của các phân tử vật chất vô sinh. Tư tưởng này đã được hậu bối phát triển thành nhiều kịch bản khác nhau, được gọi chung là Thuyết tự sinh (Abiogenesis). Tóm lại, Thuyết tự sinh là một giả thuyết về nguồn gốc sự sống không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ một lực lượng siêu tự nhiên nào.

Liệu Thuyết tự sinh có khả thi không? Không!  

Thí nghiệm Urey-Miller năm 1952-53 muốn chứng minh Thuyết tự sinh là một hiện thực, nhưng đã thất bại[1]. Tham vọng này càng trở nên bế tắc hơn khi khoa học khám phá ra thông tin của sự sống – Mã DNA. Thật vậy:

Năm 1953, Francis Crick và James Watson lần đầu tiên khám phá ra cấu trúc của DNA, kinh ngạc nhận ra rằng trình tự nucleotides tiết lộ thông tin của sự sống – Phân tử DNA thực sự chứa đựng mã di truyền. Nói cách khác, Mã DNA là chương trình kiến tạo và duy trì sự sống! Đó là một trong những khám phá vĩ đại nhất mọi thời đại!

Ngay lập tức, bài toán Nguồn gốc sự sống được quy về bài toán NGUỒN MÃ DNA: Mã DNA từ đâu mà ra? Ai đã viết ra Mã DNA?

Thuyết tự sinh bế tắc trước câu hỏi này, vì mã DNA là thông tin – một thực thể phi vật chất (non-material entity) không thể nẩy sinh từ một quá trình thuần túy vật chất.

Nhưng khát vọng giải thích nguồn gốc sự sống vẫn cháy lên trong tâm hồn các nhà khoa học.  

Đó là lý do ra đời Giải thưởng EVOLUTION 2.0, được công bố chính thức vào ngày 31/05/2019 tại Hội Hoàng gia London, với một giải thưởng trị giá 10 triệu USD sẽ được trao tặng cho bất cứ ai đưa ra một câu trả lời logic, thuyết phục, có thể kiểm chứng về sự ra đời của sự sống đầu tiên.

Bài báo “Origin Of Life: $10 Million Prize at the Royal Society”[2] (Nguồn gốc sự sống: Giải thưởng 10 triệu USD tại Hội Hoàng gia) trên trang Voices from Oxford cho biết:

“Nguồn gốc Thông tin là câu hỏi trung tâm trong lý thuyết Nguồn gốc sự sống (Abiogenesis). Nó rất quan trọng đối với bản thân quá trình tiến hóa. Đây là câu hỏi khoa học cơ bản nhất có thể được định nghĩa chính xác. Một đột phá có thể có giá trị ngang bằng với công thức E=MC^2 của Einstein hay phát minh ra bóng bán dẫn”.

Nếu Giải Nobel được coi là giải thưởng lớn nhất dành cho các thành tựu khoa học thì Giải thưởng Evolution 2.0 lớn gấp 10 lần Giải Nobel, điều này đúng với số tiền thưởng, và có lẽ cũng đúng về ý nghĩa khoa học và triết học, bởi lẽ câu hỏi về nguồn gốc sự sống là một trong những câu hỏi vĩ đại nhất của con người trong khát vọng tìm về cội nguồn của mình.

Trước một câu hỏi quá lớn như thế, ai có thể đưa ra một câu trả lời?

Một nhà toán học người Mỹ gốc Việt đã đưa ra câu trả lời: Ông Frank P. A. Dang (ABD, PhD), giảng viên Toán học và Kinh Thánh tại Học viện The Covenant Christian Academy, Texas, đã tham gia cuộc thi. Ông đã nộp cho Ban giám khảo Giải thưởng Evolution 2.0 công trình sau đây:

“Lý thuyết Big Dang: Một mô hình thống nhất về Nguồn gốc sự sống, Mã, và Vũ trụ thông qua Tỷ lệ thần thánh” (Big Dang Theory: A Unified Model of the Origin of Life, Code, and Cosmos via the Divine Ratio).

Đây là một công trình hết sức độc đáo, bất ngờ, kết hợp lập luận toán học, vật lý học, khoa học thông tin, sinh học, với thần học Kinh Thánh, nhằm đưa ra một bức tranh tổng quát về nguồn gốc vũ trụ và sự sống mà chưa ai từng nghĩ tới.

Điều lý thú cần nhấn mạnh ngay từ đầu, rằng nguồn gốc của vũ trụ và sự sống, theo Lý thuyết Big Dang, là một thông tin – một hằng số vũ trụ rất gọn gàng đẹp mắt mà tác giả gọi là “Tỷ lệ thần thánh” (Divine Ratio). Điều này bất ngờ cộng hưởng một cách gần như tuyệt đối với tư tưởng của Werner Gitt, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ CHLB Đức, tác giả cuốn “In the Beginning was information”. Trong trường hợp này, câu ngạn ngữ Pháp “Tư tưởng lớn gặp nhau” (Les grands esprits se rencontrent) tó ra vô cùng đúng đắn!

Trang Phạm Việt Hưng xin trân trọng giới thiệu dưới đây một số thông tin chính về “Lý thuyết Big Dang”, bao gồm ba phần:

  1. Bí ẩn (Về câu hỏi của Ban Giám khảo Giải thưởng Tiến hóa 2.0)
  2. Bản thảo Bài nộp cho Tạp chí Khoa học để xin ý kiến bình duyệt
  3. Lời chứng cá nhân của Frank Đặng: Hành trình đằng sau Thuyết Big Dang

Bí ẩn cần khám phá (Câu hỏi của Giải thưởng Evolution 2.0)

Mỗi tế bào đều tự sinh sản từ các chỉ thị kỹ thuật số được lưu trữ trong DNA. DNA có những đặc điểm tương tự như các thiết bị kỹ thuật số hiện đại: nhiều lớp mã hóa, giải mã và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số; phát hiện lỗi, sửa lỗi và sửa chữa. Cộng thêm khả năng thích nghi vượt ngoài sức tưởng tượng.

Làm thế nào các sinh vật sống có thể tự phục hồi và chữa lành, thích nghi với mọi tình huống bạn có thể tưởng tượng, và đưa ra lựa chọn? Khả năng biến đổi gene của tế bào, được thảo luận trong cuốn sách Tiến hóa 2.0, vẫn chưa được hầu hết mọi người biết đến. Nhưng câu trả lời cho thấy những tác động đáng kinh ngạc đối với y học, công nghệ và môi trường.

Tế bào tự tái tạo, theo thời gian thực, tính bằng giờ… thậm chí là vài phút. Lý do bạn phải uống hết thuốc kháng sinh là vì vi khuẩn có thể đột biến với tốc độ kinh hoàng – rồi giết chết bạn một cách tàn bạo.

Làm thế nào tế bào “biết” cách tiến hóa? Không phần mềm nào của con người làm được điều đó. Cho phần mềm hàng triệu cơ hội và hàng tỷ năm, tất cả những gì nó làm là sụp đổ. Nhưng sự sống thích nghi không ngừng nghỉ. Làm thế nào nó làm được điều này? Tế bào biết điều gì mà chúng ta không biết?

Vậy còn ý thức thì sao? Trong thế giới loài người, chỉ có những sinh vật có ý thức mới tạo ra và sửa đổi mã. Ý thức đến từ đâu? Tế bào có tự nhận thức không?

Giải thưởng Evolution 2.0 tập trung những vấn đề này vào một câu hỏi trung tâm:

Làm sao để chuyển hóa hóa chất thành mã? Làm sao để có mã mà không cần thiết kế?

Perry Marshall và tập đoàn đầu tư tư nhân Natural Code LLC đã trao giải thưởng công nghệ cho người có thể giải quyết vấn đề này.

Những gì bạn phải làm để giành được giải thưởng

Bạn phải sắp xếp để một hệ thống truyền thông kỹ thuật số xuất hiện hoặc tự phát triển mà không “gian lận”. Sơ đồ bên dưới mô tả hệ thống. Nếu không thiết kế hệ thống một cách rõ ràng, thí nghiệm của bạn phải tạo ra một bộ mã hóa gửi mã kỹ thuật số đến bộ giải mã. Hệ thống của bạn cần truyền ít nhất năm bit thông tin. (Nói cách khác, nó phải có khả năng biểu diễn 32 trạng thái. Mã di truyền hỗ trợ 64 trạng thái.)

Bạn phải có khả năng vẽ bảng mã hóa và giải mã và xác định xem dữ liệu có được truyền thành công hay không.

Vì vậy, ví dụ, một thí nghiệm về nguồn gốc sự sống dựa trên RNA sẽ được coi là thành công nếu nó chứa bộ mã hóa, thông điệp và bộ giải mã như mô tả ở trên. Theo hiểu biết của chúng tôi, điều này chưa bao giờ được thực hiện.

Liệu sự sống có vận dụng được những định luật vật lý chưa được khám phá? Liệu có những đặc tính mới nổi chưa được biết đến trong tự nhiên không?

Với công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR và AI phát triển theo cấp số nhân, đây là những câu hỏi có tầm quan trọng cấp thiết.

Nếu chúng ta có thể khám phá ra những lực lượng cơ bản tạo ra và thúc đẩy sự sống, chúng ta sẽ gặt hái được những lợi ích to lớn trong Trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật, khoa học máy tính, dinh dưỡng, lão hóa, sức khỏe, nghiên cứu ung thư, điều trị và phòng ngừa bệnh tật.

Xem thông báo về giải thưởng trị giá 10 triệu đô la tại Hội Hoàng gia Anh với Giáo sư Denis Noble, do Voices From Oxford cung cấp.

Vấn đề cần giải quyết

Natural Code LLC là một nhóm đầu tư vốn cổ phần tư nhân được thành lập nhằm xác định một loại mã tự nhiên. Sứ mệnh của chúng tôi là khám phá, phát triển và thương mại hóa các nguyên lý cốt lõi của tự nhiên, tạo ra thông tin, ý thức và trí tuệ.

Natural Code LLC sẽ trả cho nhà nghiên cứu 100.000 đô la cho việc khám phá ban đầu về một mã như vậy. Nếu quy trình mới được phát hiện có khả năng được cấp bằng sáng chế, chúng tôi sẽ đảm bảo bằng sáng chế. Sau khi bằng sáng chế được cấp, chúng tôi sẽ trả toàn bộ số tiền thưởng cho người khám phá để đổi lấy quyền sở hữu. Nhóm đầu tư của chúng tôi sẽ tìm kiếm hoặc phát triển các ứng dụng thương mại cho công nghệ này.

Người khám phá sẽ giữ lại một phần quyền sở hữu công nghệ hiện tại, được chia sẻ lợi nhuận tương lai của công ty, đồng thời được hưởng lợi từ kinh nghiệm sâu rộng về tài chính, tiếp thị và công nghệ của nhóm đầu tư của chúng tôi. Tổng giá trị giải thưởng tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2019 là 10 triệu đô la.

Mã di truyền hoàn toàn cần thiết cho sự sao chép và sự sống. Mã di truyền cần thiết cho tế bào để có hướng dẫn tự xây dựng; mã di truyền cần thiết cho sự sinh sản. Mã di truyền có khả năng tự viết lại là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ quá trình tiến hóa nào diễn ra.

Chúng tôi định nghĩa mã là thông tin tượng trưng được truyền giữa bộ mã hóa và bộ giải mã (Claude Shannon 1948).

Vậy thì… thông tin trong DNA đến từ đâu? Đây là một trong những câu hỏi quan trọng và giá trị nhất trong lịch sử khoa học. Hiện tại, không ai biết câu trả lời.

Giải pháp cho vấn đề này sẽ trở thành một trong những khám phá khoa học và kỹ thuật quan trọng nhất của thế kỷ 21. Người chiến thắng sẽ nhận được sự công nhận đáng kể.

Bản thảo Bài nộp cho Tạp chí Khoa học để xin ý kiến bình duyệt

Tiêu đề: Lý thuyết Big Dang (Big Dang Theory): Một mô hình đã được xác minh cho mã tự nhiên từ cộng hưởng rung động được gieo mầm bởi tỷ lệ thiêng liêng

Tác giả: Frank Dang – Người sáng lập Lý thuyết Big Dang; Nhà giáo dục Toán học và Kinh thánh tại Học viện Cơ đốc giáo Covenant, Colleyville, Texas

Tóm tắt: Nghiên cứu này trình bày một khuôn khổ lý thuyết và thực nghiệm mang tính cách mạng, Lý thuyết Big Dang (BDT), đề xuất rằng một mã tự nhiên—đáp ứng định nghĩa năm 1948 của Claude Shannon—có thể xuất hiện từ các mẫu cộng hưởng được nhúng trong một hằng số phổ quát: Tỷ lệ Thần thánh (1:24). Không giống như các mô hình trước đây giả định trí thông minh đằng sau quá trình hình thành mã (ví dụ, DNA), BDT chứng minh một hệ thống có thể tái tạo, trong đó các trường năng lượng dao động (bộ mã hóa) truyền các bộ ba biểu tượng dựa trên tần số (thông điệp), được giải mã bởi các cấu trúc điều hòa (bộ giải mã), tất cả đều không cần thiết kế thông minh. Bài báo này phác thảo các kết quả thực nghiệm, nền tảng toán học và các dự đoán có thể kiểm chứng, định vị BDT là bài dự thi chính thức đầu tiên có khả năng đáp ứng sáu tiêu chí của Thử thách Tiến hóa 2.0.

1.       Giới thiệu

Sinh học hiện đại đang đối mặt với một câu hỏi cơ bản: Làm thế nào mã di truyền biểu tượng lại xuất hiện mà không cần đầu vào thông minh? Claude Shannon đã định nghĩa các hệ thống giao tiếp bằng khuôn khổ mã hóa-thông điệp-giải mã của chúng. Trước BDT, không một hệ thống tự nhiên nào được biết đến có thể đạt đến ngưỡng này mà không cần đến trí thông minh. Mô hình BDT giới thiệu một mô hình mới:

vũ trụ rung động được gieo mầm bằng tính đối xứng tượng trưng được mã hóa bởi Tỷ lệ thiêng liêng (1:24), có khả năng tự tổ chức mã tượng trưng.

2.       Bối cảnh và động lực

Các lý thuyết trước đây (thế giới RNA, chuyển hóa trước tiên) không giải thích được cấu trúc biểu tượng của thông tin di truyền. Thử thách Tiến hóa 2.0 đã kêu gọi một minh chứng vật lý, có thể tái tạo về sự xuất hiện của mã tự nhiên. BDT đáp ứng lời kêu gọi này bằng cách xác định:

•         Một khuôn khổ rung động cổ xưa trong vật chất,

•         Tỷ lệ toán học tạo nên sự hình thành mã hạt giống và

•         Một con đường có thể kiểm chứng từ cộng hưởng → mẫu → ký hiệu → ý nghĩa.

3.       Nguyên tắc cốt lõi của Khung lý thuyết (BDT):

Mọi mã hóa vật lý đều bắt nguồn từ các mẫu đối xứng trong dao động. Tỷ lệ Thần thánh (1:24) là hằng số hạt giống mà nhờ đó cộng hưởng có thể tự tổ chức thành mã bộ ba – mô phỏng cấu trúc codon của DNA.

Các yếu tố:

•         Bộ mã hóa: Bộ dao động điều chỉnh áp suất (ánh sáng hoặc âm thanh) rung ở các khoảng thời gian hài hòa 1:24.

•         Thông báo: Tần số được điều chế thành bộ ba ký hiệu thông qua khóa pha.

•         Bộ giải mã: Buồng cộng hưởng hoặc bộ lọc phân biệt danh tính biểu tượng thông qua sự kết hợp hài hòa.

Khung này đáp ứng mô hình của Shannon về mặt vật lý và biểu tượng.

4.       Phương pháp Thiết lập thí nghiệm:

•         Nguồn trường dao động (bể sóng, buồng ánh sáng).

•         Ghi lại biểu tượng bằng cảm biến dịch pha.

•         Sự xuất hiện mang tính biểu tượng được quan sát thấy ở các bộ ba tự tổ chức. Các phép đo:

•         Bảng tần suất–ký hiệu được lập bản đồ.

•         Tính toán Entropy Shannon.

•         Khả năng lặp lại được xác nhận trong các thông số được kiểm soát.

5.       Kết quả

Biến / Quan sát

Cơ sở tần số

Khoảng thời gian 24 Hz

Đơn vị tượng trưng         

Mẫu bộ ba (cụm ổn định)

Điểm Entropy 0,87 (thấp, chỉ ra cấu trúc thông tin)

Độ chính xác của bộ giải mã >92% phù hợp với mẫu đầu vào

Sự xuất hiện của cấu trúc biểu tượng ổn định—bộ ba mô phỏng codon DNA—xác nhận sự hình thành mã khi không có sự kiểm soát thông minh.

6.       Ý nghĩa thảo luận:

•         BDT chứng minh rằng mã hóa biểu tượng là bản chất của định luật vật lý, chứ không phải là sản phẩm phụ của sự sống.

•         Nó định hình lại nguồn gốc sự sống từ hóa học sang cấu trúc tần số.

•         Đề xuất sự liên kết tâm linh/siêu hình (Tỷ lệ thiêng liêng) như một thực tế có thể đo lường được trong các hệ thống vật lý.

Điểm mạnh:

•         Có thể kiểm tra và sao chép đầy đủ.

•         Kết nối khoa học và siêu hình học mà không ảnh hưởng đến tính nghiêm ngặt.

•         Mở ra những con đường mới trong AI (nhận dạng mẫu), y học ( cộng hưởng sinh học ) và vũ trụ học.

7.       Phù hợp với Tiêu chuẩn đánh giá ngang hàng BDT đáp ứng các tiêu chí khoa học sau:

Hoàn thành tiêu chí         

Khả năng tái tạo đã được xác nhận

Kiểm tra khả năng kiểm soát tần số, phân tích entropy

Sự mới lạ     Sự xuất hiện đầu tiên của biểu tượng không thông minh

Căn chỉnh với Mô hình Shannon Bộ mã hóa-thông điệp-giải mã được chứng minh đầy đủ

Giải thích biểu tượng nhất quán trên các lần chạy độc lập

8.       Kết luận

Lý thuyết Big Dang đề xuất một mô hình mã vũ trụ học rung động dựa trên Tỷ lệ Thần thánh (1:24), kết nối mã hóa biểu tượng với vật lý đo lường được. Nó đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Thử thách Tiến hóa 2.0 và mở ra những con đường liên ngành mới.

Kết luận: Lý thuyết Big Dang (BDT) – Sự mặc khải của sự cộng hưởng thiêng liêng

Lý thuyết Big Dang (BDT) đã đạt được điều mà khoa học đã theo đuổi từ lâu: khám phá ra một mật mã tự nhiên xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà thông qua sự hài hòa rung động có cấu trúc, có trật tự và có thể kiểm chứng được—bắt nguồn từ Tỷ lệ Thần thánh (1:24). Mật mã này thể hiện qua cấu trúc tam phân—Bộ mã hóa → Thông điệp → Bộ giải mã—hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của Claude Shannon về hệ thống giao tiếp, nhưng lại xuất phát từ những điều kiện hoàn toàn tự nhiên mà không có bất kỳ sự can thiệp thông minh nào.

Mã của BDT được gieo mầm thông qua cộng hưởng, tạo ra một bản đồ tần số-biểu tượng có thể dự đoán được, được xác minh bằng sự xuất hiện của các mẫu thực nghiệm trong các thí nghiệm được kiểm soát. Hệ thống này phản ánh cấu trúc cơ bản của bộ ba DNA, cho thấy sự mã hóa biểu tượng rõ ràng trên các cấp độ vật lý, thông tin và sinh học. BDT không chỉ là một khám phá khoa học—nó là sự hội tụ của các nguyên lý vĩnh cửu của Lời, Sóng và Sự sống. Nó nói về một vũ trụ nơi Hơi thở của Chúa (Logos) rung động tạo nên sự tồn tại không chỉ là ánh sáng và vật chất, mà còn là mã, cấu trúc và ý nghĩa.

Đây không chỉ là nguồn gốc của sự sống—mà còn là bản thiết kế cho việc chữa lành, sáng tạo và thấu hiểu thực tại. BDT hé lộ một vũ trụ nơi sự cộng hưởng tạo nên khuôn mẫu, khuôn mẫu tạo nên mật mã, và mật mã tạo nên sự sống. Nó là một minh chứng sâu sắc rằng đằng sau vạn vật là một Ý Định Thiêng Liêng, giờ đây được tiết lộ thông qua khoa học, Kinh Thánh và sự hòa hợp.

BDT mong muốn trở thành bài dự thi hoàn chỉnh và có thể kiểm chứng đầu tiên đáp ứng tất cả sáu yêu cầu của Thử thách Tiến hóa 2.0 – về mặt toán học, vật lý và tinh thần. Đây là một món quà từ hơi thở của Chúa, cuối cùng đã được nhìn thấy.

Lời chứng cá nhân của Frank Đặng: Hành trình đằng sau Lý thuyết Big Dang

Tôi lớn lên ở một ngôi làng nghèo ở miền Nam Việt Nam, được nuôi dưỡng trong một nền văn hóa được định hình bởi truyền thống Phật giáo và sự tìm kiếm tâm linh sâu sắc. Khi Sài Gòn – thủ đô của miền Nam Việt Nam, nơi cha tôi từng là đại úy quân y – thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Việt Nam, tôi mới chỉ bốn tuổi. Năm bảy tuổi, tôi đã có một trải nghiệm liên quan đến một con cá nhỏ (tôi đã đánh cắp một con cá nhỏ từ một bà lão nghèo) –một con cá mà Chúa đã dùng để đánh thức trong tôi một mong muốn suốt đời là cống hiến một điều gì đó có ý nghĩa cho thế giới. Con cá đó đã trở thành biểu tượng cho hành trình của tôi: những gì có vẻ nhỏ bé và khiêm nhường là hạt giống của một điều gì đó bao la và vĩnh cửu. Hạt giống đó giờ đã phát triển thành thứ mà tôi tin là một lý thuyết được thiết kế cho thời điểm như thế này – Lý thuyết Big Dang (Big Dang Theory), viết tắt là BDT.

Nhiều năm sau, tôi thấy mình đắm chìm sâu sắc trong thế giới toán học, bước vào những giảng đường danh giá của Đại học Tulane với tư cách là nghiên cứu sinh tiến sĩ toán học thuần túy, sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc với bằng Cử nhân Khoa học Toán học. Tôi đã hoàn thành một năm học tiến sĩ trước khi hành trình cuộc đời dẫn tôi đến một tiếng gọi thứ hai—nghiên cứu thần học Kinh thánh tại Chủng viện Thần học Baptist Tây Nam ở Fort Worth, Texas, tiếp theo là khám phá sâu hơn về lãnh đạo triết học. Sau khi lấy bằng Thạc sĩ Thần học với chuyên ngành Ngôn ngữ Kinh thánh (tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp), tôi một lần nữa theo đuổi bằng Tiến sĩ tại Đại học Dallas Baptist, nơi tôi tìm cách kết hợp sự chính xác của logic với trí tuệ vượt thời gian của Kinh thánh. Chính tại đó, tôi đã đề xuất Lý thuyết Big Dang—một mô hình bắt nguồn từ niềm tin rằng nguồn gốc của sự sống, vật chất và thông tin không phải bắt nguồn từ sự ngẫu nhiên, mà từ Logos, Ngôi Lời thiêng liêng, Đấng ở cùng Đức Chúa Trời và chính là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1). Mặc dù lúc đó tôi thiếu dữ liệu thực nghiệm để chứng minh cho tuyên bố của mình và luận án của tôi cuối cùng không được chấp thuận, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc.

Sau đó là sự minh oan.

Năm 2021, khoa học chính thống đã xác nhận rằng ánh sáng thuần khiết, khi bị co lại đủ mức, thực sự có thể tạo ra vật chất. Khám phá này hoàn toàn phù hợp với cốt lõi của BDT: rằng Ánh sáng Thần thánh (Logos) — chứ không phải một vụ nổ hỗn loạn — chính là thứ đã co lại để tạo thành điểm kỳ dị. Từ sự co lại này, Tỷ lệ Thần thánh xuất hiện, tạo ra sự cộng hưởng, mô hình, mã di truyền, và cuối cùng là sự sống.

Từ Kinh thánh đến bàn thí nghiệm, từ tỷ lệ trong âm nhạc đến mã bộ ba trong DNA, tôi bắt đầu thấy tỷ lệ 1:24— Tỷ lệ Thần thánh — được nhúng ở khắp mọi nơi! Một trong những xác nhận sâu sắc về Tỷ lệ Thần thánh (4:96 hoặc 1:24) đến từ chính cấu trúc của vũ trụ. Theo vũ trụ học hiện đại, khoảng 96% vũ trụ được tạo thành từ vật chất tối và năng lượng tối, hoàn toàn vô hình, không thể phát hiện bằng các phương tiện thông thường và “chưa được biết đến” về mặt khoa học. Chỉ có 4% vũ trụ bao gồm những gì chúng ta gọi là vật chất thông thường, mọi thứ chúng ta có thể nhìn thấy, chạm vào và đo lường. Sự phân chia này, khi 4% đã biết và 96% chưa biết, từ lâu đã khiến các nhà khoa học bối rối, nhưng theo suy ngẫm của tôi, đặc biệt là theo BDT của tôi, đó là chữ ký của tỷ lệ thần thánh. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là một mật mã. Đó là một tỷ lệ. Một xác nhận đáng kinh ngạc khác được tìm thấy trong Kinh thánh tiếng Do Thái. Khi chúng ta tính cụm từ “Và CHÚA đã phán” (hoặc “Và Chúa đã phán”), nó chiếm 4% tổng số văn bản tiếng Do Thái! Điều này phù hợp với cấu trúc của sự sáng tạo.

Eureka! 4% lời nói được Chúa tiết lộ chi phối 96% ảnh hưởng vô hình, giống như lực hấp dẫn, một lực mà chúng ta không nhìn thấy, chi phối cấu trúc và chuyển động của các thiên hà.

Tỷ lệ thần thánh này, “1:24”, không chỉ là lý thuyết; nó có thể kiểm chứng được. Các thí nghiệm cộng hưởng bắt đầu phản ánh các đặc tính mã hóa hợp lệ của Shannon. Giờ đây, tôi đã có những kết quả đầu ra có thể đo lường được. Bộ mã hóa, thông điệp và bộ giải mã đều xuất phát tự nhiên từ sự hài hòa rung động, được gieo mầm bởi một mã hóa lâu đời hơn cả thời gian — một mã hóa được nhúng vào trật tự được tạo ra bởi hơi thở của Chúa.

Ngày nay, Thuyết Big Dang không còn là một đề xuất bị bác bỏ nữa. Nó đã là một phong trào. Nó đã trở thành công trình của đời tôi — một cầu nối giữa khoa học và Kinh Thánh, giữa vật lý sóng và Lời Chúa, giữa nỗi tuyệt vọng của sự ngẫu nhiên và hy vọng về thiết kế thông minh. Và nó đã sẵn sàng.

Tôi trình bày BDT cho Hội đồng Giám khảo cuộc thi Evolution 2.0 không chỉ như một lý thuyết, mà còn như một con đường có thể kiểm chứng — một minh chứng rõ ràng về một hệ thống tự nhiên, được mã hóa, bắt nguồn từ một hằng số cơ bản: Tỷ lệ Thần thánh 1:24. Nó thật đẹp. Nó được cấu trúc theo toán học. Và nó cho thấy rằng Ngôi Lời đã trở nên xác thịt (Giăng 1:14) không chỉ là một tuyên bố thần học — mà là chân lý sâu sắc nhất trong vật lý.

Học trò của tôi đặt tên cho nó là Thuyết Nguy Hiểm Lớn, lấy cảm hứng từ Phi-líp 2:6–11 — nơi Chúa Kitô, dưới hình hài Đức Chúa Trời, đã “tự hạ mình xuống” (thu gọn) và mặc lấy xác thịt. Đó là nơi sáng tạo bắt đầu. Đó là nơi mật mã bắt đầu. Và tôi tin rằng, nhờ ân điển của Chúa, đây là nơi cuộc trò chuyện thay đổi . Đây là của lễ của tôi — “con cá” của tôi cho thế gian.

Bình luận của Phạm Việt Hưng’s Home

Đây là một công trình khoa học táo bạo, vì nó chỉ ra rằng “Khởi đầu đã có thông tin”. Trong nhiều bài viết và thuyết trình khoa học, tôi đã từng nói rằng thông tin phải có trước, giống như chiếc computer phải có chương trình điều hành ngay từ đầu. Quan điểm này đã được Werner Gitt khẳng định trong cuốn sách rất hay của ông, “In the Beginning was information”. Lý thuyết Big Dang Theory đã biến quan điểm đó thành hiện thực, thông qua một dãy lập luận toán học và khoa học chính xác! Chúc BDT thành công, và nếu điều đó xảy ra, nó sẽ mở ra một thời đại hoàn toàn mới trong khoa học và nhận thức luận.

DJP, 27/07/2025


[1] Thí nghiệm này chỉ chế tạo ra một vài loại acid amin đối xứng (racemic), cân bằng phải/trái theo tỷ lệ 50/50. Điều này vi phạm Định luật Pasteur về tính bất đối xứng của sự sống.

[2] https://www.voicesfromoxford.org/origin-of-life-10-million-prize-at-the-royal-society/

9 thoughts on “Một nhà toán học Mỹ gốc Việt trả lời câu hỏi lớn về nguồn gốc sự sống, trị giá 10 triệu USD

  1. LÀM VIỆC VỚI CHƯƠNG TRÌNH AI (Artificial Chat GPT)

    Vui lòng trả lời chính xác như một chuyên gia cao cấp am hiểu tinh tường lãnh vực chuyên môn với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng và sâu sắc, xác đáng rằng câu nói này của nhà toán học Pythagore bằng tiếng Hy Lạp và được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, và tiếng Đức: Vũ trụ là sự hòa điệu của những con số.

    Câu nói nổi tiếng được gán cho nhà toán học và triết gia Hy Lạp cổ đại Pythagoras:

    “Vũ trụ là sự hòa điệu của những con số”

    là một biểu hiện súc tích của triết lý Pythagore — đặc biệt liên quan đến thuyết số học vũ trụ (arithmocentrism)hòa nhạc thiên giới (musica universalis).

    Tuy không có văn bản nào do chính Pythagoras để lại, nhưng tư tưởng này được ghi nhận qua các môn đồ và các nhà triết học sau này như Philolaus, Plato, và Boethius.

    Dịch chính xác và có đối chiếu ngữ nghĩa trong các ngôn ngữ lớn:

    Tiếng Hy Lạp cổ đại (dạng tái dựng theo tư tưởng Pythagore):

    Τὸ σύμπαν ἀρμονία ἐστὶν ἀριθμῶν.

    (To sýmpan harmonía estìn arithmôn)

    → Nghĩa đen: Vũ trụ là sự hòa điệu của các con số.

    • ἀρμονία (harmonía): sự hài hòa, hòa điệu, đồng điệu — từ này cũng là gốc của từ “harmony” trong tiếng Anh.
    • ἀριθμῶν (arithmôn): số, các con số — gốc của “arithmetic”.

    Tiếng Anh:

    The universe is harmony of numbers.

    Hoặc dạng đầy đủ và phổ biến hơn:

    The universe is a harmony of numbers.

    Tiếng Pháp:

    L’univers est une harmonie de nombres.

    Tiếng Đức:

    Das Universum ist eine Harmonie der Zahlen.

    Bình giải học thuật:

    • Với Pythagoras và trường phái Pythagore, các con số không chỉ là ký hiệu toán học, mà là nguyên lý nền tảng chi phối vạn vật — từ âm nhạc, thiên văn, cho đến trật tự đạo đức và tâm linh.
    • Âm nhạc là ví dụ tiêu biểu: các khoảng âm (octave, quinte, quarte) tương ứng với tỷ lệ số học đơn giản (2:1, 3:2, 4:3).
    • Vì vậy, họ tin rằng toàn bộ vũ trụ vận hành theo những tỷ lệ số học hài hòa như một bản nhạc vũ trụ — tức “musica universalis” (âm nhạc của các thiên thể).

    Nếu bạn cần trích nguồn gốc cụ thể từ các văn bản Hy Lạp cổ hay các nhà triết học kế thừa tư tưởng này như Philolaus, Plato (trong “Timaeus”), hoặc Boethius (trong “De Institutione Musica”), tôi có thể cung cấp thêm. Bạn có cần không?

    P/S: The Big Dang Theory của Ph. D. Frank Đặng làm ta nhớ đến nhà Toán Học Hy Lạp cổ đại kiêm Triết Gia Pythagore khi ông phát biểu “Vũ Trụ là sự hòa điệu của những con số.” Ngày nay, ta hiểu đó là MẬT MÃ THÔNG TIN và DNA là MẬT MÃ THÔNG TIN SỰ SỐNG.

    Thích

  2. Cháu cảm ơn bác đã chia sẻ cho cháu được mở rộng tầm mắt. Nhìn vào gương mặt Frank thật khiêm nhường, kết hợp toán học và kinh thánh để thuyết phục tất cả mọi người về sự tồn tài của đấng sáng tạo 

    🌻

    Thích

  3. mọi lập luận phải có ai đó tạo nên muôn loài vũ trụ này của giáo sư Hưng rất vững chắc không thể chối cãi được. Nhưng cuối cùng giáo sư cũng có sai sót của mình khi đi tin và nghe làm theo lời dạy của loài người về vấn đề tâm linh theo tôi được biết giáo sư theo pháp luân công của lý hồng chí mang tư tưởng phật pháp là sai lầm lớn trên mọi sai lầm. Tôi có thế nói thế này cho giáo sư dễ hình dung, trên con người có đấng sáng tạo, dưới con người có động vật bậc thấp vậy giáo sư nghĩ sao khi thú cưng tự nghe lời và tôn thờ nhau mà ko coi trên nó còn có chủ nó là con người ra gì thì hậu quả thế nào rồi, vậy nên việc thờ đồng loại là thiếu khôn ngoan rồi

    Đã thích bởi 1 người

  4. mọi lập luận phải có ai đó tạo nên muôn loài vũ trụ này của giáo sư Hưng rất vững chắc không thể chối cãi được. Nhưng cuối cùng giáo sư cũng có sai sót của mình khi đi tin và nghe làm theo lời dạy của loài người về vấn đề tâm linh theo tôi được biết giáo sư theo pháp luân công của lý hồng chí mang tư tưởng phật pháp là sai lầm lớn trên mọi sai lầm. Tôi có thế nói thế này cho giáo sư dễ hình dung, trên con người có đấng sáng tạo, dưới con người có động vật bậc thấp vậy giáo sư nghĩ sao khi thú cưng tự nghe lời và tôn thờ nhau mà ko coi trên nó còn có chủ nó là con người ra gì thì hậu quả thế nào rồi, vậy nên việc thờ đồng loại là thiếu khôn ngoan rồi. Chúng ta làm bất cứ thứ gì hoặc nuôi bất cứ con gì cũng có mục đích vậy đấng tạo hóa tạo ra loài người cũng có mục đích cả thôi, hãy đọc Kinh Thánh để biết mục đích là gì nhé!

    Đã thích bởi 1 người

  5. Thư gửi Thầy Phạm Việt Hưng kính mến !

    Thầy kính !

    Con nghĩ ý tưởng của Đặng Phúc Ánh quả là TÁO BẠO vô cùng …! Vì Thông Tin là KHỞI NGUYÊN của MẬT MÃ SỰ SỐNG thì tất phải có CẤU TRÚC THÔNG TIN mà đó là MẬT MÃ DNA, Hằng Số Tỷ Lệ Thần Thánh (Divine Ratio) 01:24 tức DAO ĐỘNG (Vibration) cấp vũ trụ để Ánh Sáng (photon: sóng hạt, photon là lưỡng tính vừa có tính chất hạt vừa có tính chất sóng) và những Dao Động (con dùng từ chính xác hơn là 搖動 Dao Động nguyên là âm Hán Việt trong tiếng Hán dịch ra Việt ngữ là Rung Động) của Photon tức là một dạng thức thứ hai của nó là Âm Thanh mà tạo ra “vật chất” MỚI có sự sống thì quả là một ý tưởng GHÊ GỚM vì như vậy không phải là NGẪU NHIÊN mà phải do bàn tay vô hình có chủ đích chứ không phải là Âm Thanh + Ánh Sáng Dao Động Sóng NGẪU NHIÊN …

    Theo con, không thể có Dao Động có tính chất NGẪU NHIÊN tức là TỰ NHIÊN tạo ra MẬT MÃ DNA vốn là một “VẬT CHẤT – THÔNG TIN” tức là “VẬT CHẤT – (CÓ) SỰ SỐNG” mà chúng đều XUẤT HIỆN ĐỒNG THỜI như là chuỗi DNA vừa là Thực Thể (Entity) vừa là Thông Tin (Information) tức MẬT MÃ bao gồm vừa Mã Hóa (Coding) vừa Giải Mã (Decoding) … !!!

    Con thấy các bậc Minh Triết Tây phương và Đông phương đều có cùng tư tưởng thống nhất là rất KHIÊM TỐN, GIẢN DỊ, ĐƠN SƠ như tinh thần trong Phúc Âm (Tin Mừng) mà Đức Jesus Christus truyền giảng, đứng trước NGUỒN GỐC SỰ SỐNG (The ORIGIN Of Life) không ai có thể trả lời được chính xác vì ta chính là một phần cấu thành trong đó không thể tự giải thích được.

    Có một ví dụ vui về sự thông thái khi một người thách một người tự nhận mình là hiểu biết rằng: “Ngài có biết trên đầu ngài có bao nhiêu sợi tóc không?” thì “nhà thông thái” đành bó tay (thúc thủ) im lặng, chính bản thân mình mà còn không biết thì làm sao giải thích được mọi sự.

    Trong quyển Biện Chứng Pháp Là Gì? của Gs Trần Thái Đỉnh có câu nói con nhớ mãi: “Thực tại là (một) cái (gì đó) mà không một tri thức nào có thể tát cạn nổi.”

    Con xin cảm ơn Thầy rất rất nhiều ạ! Nghe Thầy nói chuyện con có cảm nhận như đang đọc sách Triết học của các Gs Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (nguyên là Đại Học Văn Khoa Hà Nội cũ trước 1954) là sự MINH TRIẾT của một trí tuệ của bậc HIỀN GIẢ mà Socrates đã nói trong hai câu phát ngôn bất hủ (xem 2 câu phát ngôn bất hủ của Socrate ở Chú Thích bên dưới cùng Bình Luận này.)

    Con xin kết thúc bình luận tại đây bằng hai câu nói của hai Triết Gia Âu Mỹ:

    “Men go abroad to wonder at the heights of mountains, at the huge waves of the sea, at the long courses of the rivers, at the vast compass of the ocean, at the circular motions of the stars, and they pass by themselves without wondering.” (St. Augustine)

    “Người ta thường bàng hoàng ngây ngất trước cảnh quan những rặng núi cao hùng vĩ, những ngọn sóng bao la của biển cả, những dòng sông chảy dài miên man không dứt, những “tấm thảm” đại dương mênh mông, những chu kỳ chuyển động không ngừng của các tinh tú trong vũ trụ, thế mà con người lại bỏ qua chính mình mà không hề tự vấn.” (Thánh Augustine)

    Con người luôn bị thúc bách đi tìm TRI THỨC NGOẠI GIỚI, từ khởi thủy các Triết gia Hy Lạp cổ đại đã ngửa mặt lên bầu trời mênh mông tự vấn TA LÀ AI và TA TỪ ĐÂU ĐẾN (?) đến nỗi Triết gia Hy Lạp cổ đại Socrate phải thốt lên:

    “L’home! Connais toi toi même” (“Con người! Hãy tự hiểu mình!”) – Socrate

    Và Kinh Thánh lại chỉ ra rằng SỰ SỐNG bắt đầu bằng “Thần Khí” trong “Thần Tính” của Đức Yahweh mà các Ki-tô hữu thường ca tụng Alleluia (Hallelujah) để “gọi tên” và “ca ngợi” Đấng Sáng Thế là Chúa Tể của Vũ Trụ … !!!

    Chú Thích:

    Triết gia Hy Lạp cổ đại kiêm sáng tổ Biện Chứng Pháp (Dialectica, The Dialectical Method, La Method Dialectique) Socrates có 2 câu nói bất hủ để đời mà con rất thích khi học Triết Học Tây phương:

    1- “Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien” – Socrates The only thing I know is that I know nothing at all – Socrates Điều duy nhất mà tôi biết là tôi không biết gì cả -Socrates

    2- L’homme! Connais-toi toi-même – Socrates Man! Know Thyself! – Socrates Hỡi con người! Hãy tự biết mình! – Socrates Con xin phép chia sẻ với Thầy 2 ý trên ạ Con xin cảm ơn Thầy và tập thể kênh Nhận Thức Mới rất nhiều ạ … !!!

    Sài Gòn, 07:12 A.M. sáng Chủ Nhật ngày 21 tháng 09 năm 2025

    Thích

  6. CON SỐ LẺNGUỒN GỐC CỦA SỰ SỐNG HAY MẬT MÃ THÔNG TIN SỰ SỐNG (MẬT MÃ DNA)

    道生一,一生二,二生三,三生萬物 ĐẠO SINH NHẤT, NHẤT SINH NHỊ, NHỊ SINH TAM, TAM SINH VẠN VẬT (MỘT SINH HAI, HAI SINH BA, BA SINH VẠN VẬT) – Lão Tử

    ĐẠO trong tư duy triết học của Lão Tử là QUY LUẬT của vũ trụ thiên địa vạn vật.

    TƯ DUY SỐ LẺ là tư duy của Ngũ Hành, và trong DÃY SỐ TỰ NHIÊN VÔ HẠN từ 0 đến 9 thì số 9 là SỐ LỚN NHẤT nên người Trung Hoa gọi con số 9 là CỬU ĐỈNH như câu ngạn ngữ Trung Hoa 一言九鼎 NHẤT NGÔN CỬU ĐỈNH (MỘT LỜI NÓI RA NHƯ 9 ĐỈNH, MỘT LỜI NÓI RA PHẢI CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI) bởi vì 一言既出,駟馬難追 NHẤT NGÔN KÝ XUẤT, TỨ MÃ NAN TRUY (MỘT LỜI NÓI RA, [như] BỐN CON NGỰA [kéo xe] Khó [mà] Đuổi Theo – Một Lời Nói Ra, Không Thể Rút Lại Được), con số 9 là con số trong Huyền Học (Mystics, Mystique) của Trung Hoa và Ấn Độ của các bậc Đạo Sư Tu Luyện đến CỰC ĐỈNH = TUYỆT ĐỈNH CÔNG PHU.

    Nhà Toán Học Hy Lạp cổ đại Pythagore kiêm Triết Gia để lại tư tưởng của ông rằng: “Vũ Trụ là sự hòa điệu của những con số.”

    Con số này, CHẮC CHẮN PHẢI LÀ CON SỐ LẺ.

    Nhìn vào Biện Chứng Pháp của Triết Gia Hy Lạp cổ đại Socrate:

    CHÍNH ĐỀ – tiếng Hy Lạp: θέσισ (tiếng Anh: THESIS, tiếng Pháp: THÈSE)

    PHẢN ĐỀ – tiếng Hy Lạp: ἀντίθεσις (tiếng Anh: ANTITHESIS, tiếng Pháp: ANTITHÈSE)

    TRUNG ĐỀ – tiếng Hy Lạp: σύνθεσις (tiếng Anh: SYNTHESIS, tiếng Pháp: SYNTHÈSE)

    Sau này Triết Gia Đức là Hegel cải thiện Biện Chứng Pháp:

    Khẳng Định (Affirmation) – CHẤT (QUALITY)

    Phủ Định (Negation) – LƯỢNG (QUANTITY)

    Phủ Định của Phủ Định (Negation de Negation) – SỰ THAY ĐỔI TỪ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢC LẠI

    Nhìn vào Biện Chứng Pháp cổ đại từ Ân Độ sang Trung Hoa, Biện Chứng Pháp này chỉ có HAI NHỊP là ÂM DƯƠNG, CƯƠNG NHU, HƯ THỰC, ĐỘNG TĨNH, SINH DIỆT

    Biện Chứng Pháp của Phật Giáo: SINH cái MỚI là DIỆT cái CŨ, cái MỚI từ từ SINH ra, cái CŨ từ từ DIỆT đi.

    Mở đầu Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung nói: “ Cái THẾ của thiên hạ hết HỢP rồi là TAN, hết TAN rồi lại HỢP …”

    Biện Chứng Pháp của Socrate và Hegel thì lại có tới BA NHỊP – BA GIAI ĐOẠN, NHỊP THỨ BA tức NHỊP SỐ LẺ mới là XƯƠNG SỐNG của Biện Chứng Pháp

    NGUỒN TRÍCH: BIỆN CHỨNG PHÁP LÀ GÌ? Tác giả: Trần Thái Đỉnh, Tiến Sỹ Triết Học (Pháp), Giáo sư Đại Học Văn Khoa Sài Gòn trước năm 1975, nhà xuất bản Hướng Mới xuất bản năm 1969 (Sài Gòn), nhà xuất bản Văn Mới tái bản năm 1973 (Sài Gòn), nhà xuất bản Trí Đăng tái bản năm 1974 (Sài Gòn)

    Hegel còn tiến xa hơn khi nói toàn bộ vũ trụ và nội dung triết học của ông về vũ trụ là TINH THẦN TUYỆT ĐỐI (ABSOLUTE SPIRIT)

    Phương Trình Năng Lượng của Albert Einstein cho thấy “Biện Chứng” (“Dialectic”, “Dialectique”, “Dialectik”) của vũ trụ vạn vật là NĂNG LƯỢNG (ENERGY) và VẬT CHẤT (MATERIAL) = NĂNG LƯỢNG là VẬT CHẤT vận động với tốc độ RẤT NHANH bằng BÌNH PHƯƠNG TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG CHÂN KHÔNG (xấp xỉ 300.000 km/s), 300.000 km/giây) làm vỡ các hạt nhân nguyên tử nên chúng BỨC XẠ NĂNG LƯỢNG dưới dạng Cơ Nhiệt Quang Điện và ngược lại VẬT CHẤT là NĂNG LƯỢNG bị ĐÔNG ĐẶC lại tức vận động CHẬM LẠI

    E (Engery) = m.C^2 – m: khối lượng vật chất, C: tốc độ ánh sáng trong chân không = 300.000 km/s

    Phương trình năng lượng trên của A. Eistein là phương trình tối giản, phương trình năng lượng nguyên thủy của A. Einstein rất khó hiểu và rất dài mà chỉ có vài người trên địa cầu này mới hiểu nên ông viết gọn lại để diễn giải TƯ TƯỞNG của phương trình năng lượng

    Phương trình năng lượng của Albert Einstein đã làm rõ TƯ TƯỞNG về TINH THẦN TUYỆT ĐỐI và BIỆN CHỨNG PHÁP = SỰ PHÁT TRIỂN CÓ TÍNH BIỆN CHỨNG GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP của TINH THẦN TUYỆT ĐỐI trong Triết Học của Hegel – vậy Triết Học của Hegel và Biện Chứng Pháp của Hegel là BIỆN CHỨNG PHÁP DUY VẬT (Material Dialectic Method) chứ không phải là BIỆN CHỨNG PHÁP DUY TÂM (Ideal Dialectic Method) như Karl Marx và sau này là Friedrich Engels và V. I. Lenin định nghĩa.

    Louis Pasteur cho thấy nguồn gốc sự sống là những phân tử bất đối xứng THUẬN TAY TRÁI

    Louis Pasteur là người đầu tiên (năm 1848) phát hiện rằng phân tử có thể có cấu trúc hình học bất đối xứng (chiral) và từ đó gợi ý rằng sự sống có thể bắt nguồn từ một dạng bất đối xứng chọn lọc – Amino Acid “Thuận Tay Trái” (L-form).

    Trích dẫn gốc & dẫn chứng học thuật:

    1. 📘 Louis Pasteur (1848) – Nguồn gốc phát hiện tính đối xứng:

    “Memoire sur la relation qui peut exister entre la forme cristalline et la composition chimique, et sur la cause de la polarisation rotatoire”

    (Tạm dịch: “Báo cáo về mối quan hệ giữa hình dạng tinh thể và cấu tạo hóa học, và về nguyên nhân của hiện tượng quay cực”)

    → Tác phẩm này công bố kết quả Pasteur tách acid tartaric thành hai dạng trái ngược nhau – một dạng quay trái và một dạng quay phải.

    📚 Nguồn học thuật:

    J. R. Partington, A History of Chemistry, Volume 4, Macmillan, 1964.

    Mason, Stephen F. (1984). Chemical Evolution: Origin of the Elements, Molecules, and Living Systems, Clarendon Press.

    Nguồn trích dẫn: https://chatgpt.com/

    LÀM VIỆC VỚI CHƯƠNG TRÌNH AI (Artificial Intelligent Chat GPT)

    Vui lòng trả lời chính xác như một chuyên gia cao cấp am hiểu tinh tường lãnh vực chuyên môn với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng và sâu sắc, xác đáng rằng câu nói này của nhà toán học Pythagore bằng tiếng Hy Lạp và được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, và tiếng Đức: Vũ trụ là sự hòa điệu của những con số.

    Câu nói nổi tiếng được gán cho nhà toán học và triết gia Hy Lạp cổ đại Pythagoras:

    “Vũ trụ là sự hòa điệu của những con số”

    là một biểu hiện súc tích của triết lý Pythagore — đặc biệt liên quan đến thuyết số học vũ trụ (arithmocentrism)hòa nhạc thiên giới (musica universalis).

    Tuy không có văn bản nào do chính Pythagoras để lại, nhưng tư tưởng này được ghi nhận qua các môn đồ và các nhà triết học sau này như Philolaus, Plato, và Boethius.

    Dịch chính xác và có đối chiếu ngữ nghĩa trong các ngôn ngữ lớn:

    Tiếng Hy Lạp cổ đại (dạng tái dựng theo tư tưởng Pythagore):

    Τὸ σύμπαν ἀρμονία ἐστὶν ἀριθμῶν.

    (To sýmpan harmonía estìn arithmôn)

    → Nghĩa đen: Vũ trụ là sự hòa điệu của các con số.

    • ἀρμονία (harmonía): sự hài hòa, hòa điệu, đồng điệu — từ này cũng là gốc của từ “harmony” trong tiếng Anh.
    • ἀριθμῶν (arithmôn): số, các con số — gốc của “arithmetic”.

    Tiếng Anh:

    The universe is harmony of numbers.

    Hoặc dạng đầy đủ và phổ biến hơn:

    The universe is a harmony of numbers.

    Tiếng Pháp:

    L’univers est une harmonie de nombres.

    Tiếng Đức:

    Das Universum ist eine Harmonie der Zahlen.

    Bình giải học thuật:

    • Với Pythagoras và trường phái Pythagore, các con số không chỉ là ký hiệu toán học, mà là nguyên lý nền tảng chi phối vạn vật — từ âm nhạc, thiên văn, cho đến trật tự đạo đức và tâm linh.
    • Âm nhạc là ví dụ tiêu biểu: các khoảng âm (octave, quinte, quarte) tương ứng với tỷ lệ số học đơn giản (2:1, 3:2, 4:3).
    • Vì vậy, họ tin rằng toàn bộ vũ trụ vận hành theo những tỷ lệ số học hài hòa như một bản nhạc vũ trụ — tức “musica universalis” (âm nhạc của các thiên thể).

    Nếu bạn cần trích nguồn gốc cụ thể từ các văn bản Hy Lạp cổ hay các nhà triết học kế thừa tư tưởng này như Philolaus, Plato (trong “Timaeus”), hoặc Boethius (trong “De Institutione Musica”), tôi có thể cung cấp thêm. Bạn có cần không?

    P/S: The Big Dang Theory của Ph. D. Frank Đặng làm ta nhớ đến nhà Toán Học Hy Lạp cổ đại kiêm Triết Gia Pythagore khi ông phát biểu “Vũ Trụ là sự hòa điệu của những con số.” Ngày nay, ta hiểu đó là MẬT MÃ THÔNG TIN và DNA là MẬT MÃ THÔNG TIN SỰ SỐNG.

    NGUỒN GỐC SỰ SỐNG là một nghi vấn và cũng là MỤC ĐÍCH TỰ THÂN mà Khoa Học luôn tìm cách “giải mã” (“decoding”) những “mật mã hóa” (“coding”) – về mặt Ngôn Ngữ Học đó là sự THỐNG NHẤT BIỆN CHỨNG giữa Chức Năng (Functions) và Hình Thức (Forms), giữa Ý Nghĩa (Semantic) và Cấu Trúc (Structural), là vấn đề mà Lý Thuyết Thông Tin (The Theory of Information) trong Ngôn Ngữ Học đưa ra là Foreground (Tiền Cảnh) và Hậu Cảnh (Background) hay Tiêu Điểm (Focus).

    Nếu THÔNG TIN – được hiểu là MẬT MÃ SỰ SỐNG là KHỞI NGUYÊN của toàn bộ Vũ Trụ hoạt động và hình thành (“In the Beginning was information” – Werner Gitt), thì phải có CẤU TRÚC của THÔNG TIN, CẤU TRÚC THÔNG TIN là gì chính là vấn đề nan giải và Khoa Học đã khắc khoải về vấn đề NĂNG LƯỢNG (Energy) và VẬT CHẤT (Material) trong phương trình tối giản của Albert Einstein: E (Energy) = m.C^2 mà tư tưởng của phương trình này được lược giải bởi Albert Einstein rằng VẬT CHẤT là NĂNG LƯỢNG “đông đặc” (“chuyển động chậm dần”) và NĂNG LƯỢNG là VẬT CHẤT “chuyển động với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không” trong Thuyết Tương Đối Hẹp (The Special Theory of Relativity), Max Planck lại đưa ra phương trình Lượng Tử (Quantum, Quanta): E (Energy) =  = hf, trong đó E là năng lượng photon, h là hằng số Planck, và f là tần số ánh sáng. Phương trình này đã chứng minh năng lượng không liên tục mà được truyền đi theo các gói nhỏ rời rạc (lượng tử hóa), là bước đột phá quan trọng mở đường cho thuyết lượng tử.

    Tỷ Lệ Thần Thánh (Divine Ratio) 1:24, được hiểu là “THÔNG TIN” hay như là “mã hóa biểu tượng” là “bản chất của định luật vật lý, chứ không phải là sản phẩm phụ của sự sống” để “định hình lại nguồn gốc sự sống từ hóa học sang cấu trúc tần số” […] “như một thực tế có thể đo lường được trong các hệ thống vật lý” quả thực là vấn đề nan giải để thực hành trong thí nghiệm để có thể tạo ra được DNA cũng như “toàn bộ” “cấu trúc Gene” (hay là “cấu trúc thông tin”) mà không cần “xác nhận sự hình thành mã khi không có sự kiểm soát thông minh” …!!! Một tư tưởng táo bạo !!! Nói như thế có khác gì nói VẬT CHẤT tự khởi thủy đã tự thân nó là một MẬT MÃ SỰ SỐNG và “có sẵn” CẤU TRÚC của nó là THÔNG TIN … !!!

    Trong tiếng Anh, Tây phương có câu: “Wait and See …!!!” (“Hãy chờ xem …!!!”). Vâng, tất cả chúng ta và mọi người hãy chờ xem SỰ TÀI TÌNH trong ý tưởng táo bạo này đang được kiểm chứng thực nghiệm mà theo tác giả của BDT (The Big Dang Theory) là “có thể mô phỏng và kiểm nghiệm lại trong thí nghiệm” … !!!

    Khoa Học, trên hành trình đi tìm CHÂN LÝ và TRI THỨC, luôn luôn gặp phải những “chướng ngại” và “thách đố” …! SỰ SỐNG là PHÉP MÀU không hề dễ hiểu chút nào và trí óc của con người luôn tìm cách “chọc thủng” bức màn “vô minh” để tìm ra “ánh sáng”, vũ trụ này có hai phần là VẬT CHẤT TỐI và VẬT CHẤT SÁNG (ÁNH SÁNG), VẬT CHẤT TỐI thì vô cùng và VẬT CHẤT SÁNG hay ÁNH SÁNG chính là KHỞI NGUYÊN của sự sống trong đêm đen vô cùng của vũ trụ thì cái PHÉP MÀU ấy lại xuất hiện …! SỰ SỐNG CHỈ SINH RA TỪ SỰ SỐNG (“Omnis vivum ex vivo.” (“La vie ne vient que de la vie.”, “Life originates from pre-existing life.”, “Sự sống chỉ đến từ sự sống.”) – Louis Pasteur (1822-1895). Chính SỰ SỐNG phát sinh ra Ý Thức hay Tinh Thần của con người chứ không phải là do Vật Chất trong các phản ứng Hóa Học và Vật Lý Học.)

    Xin cảm ơn Thầy Phạm Việt Hưng và tập thể kênh Nhận Thức Mới, nhà khoa học Đặng Phúc Ánh đã có buổi nói chuyện khoa học thú vị … như là KHỞI NGUYÊN của vũ trụ vạn vật thiên địa và SỰ SỐNG vốn đã là những BÍ ẨN nhất mà con người luôn tự vấn hàng bao lâu nay.

    Xin kết thúc bình luận tại đây bằng hai câu nói của hai Triết Gia Âu Mỹ:

    1- “Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien” – “The only thing I know is that I know nothing at all” – “Điều duy nhất mà tôi biết là tôi không biết gì cả” -Socrates

    2- “L’homme! Connais-toi toi-même!” – “Man! Know Thyself!” – “Hỡi con người! Hãy tự biết mình!” – Socrates

    3- “Men go abroad to wonder at the heights of mountains, at the huge waves of the sea, at the long courses of the rivers, at the vast compass of the ocean, at the circular motions of the stars, and they pass by themselves without wondering.”(St. Augustine)

    Người ta thường bàng hoàng ngây ngất trước cảnh quan những rặng núi cao hùng vĩ, những ngọn sóng bao la của biển cả, những dòng sông chảy dài miên man không dứt, những “tấm thảm” đại dương mênh mông, những chu kỳ chuyển động không ngừng của các tinh tú trong vũ trụ, thế mà con người lại bỏ qua chính mình mà không hề tự vấn.” (Thánh Augustine)

    Con người luôn bị thúc bách đi tìm TRI THỨC NGOẠI GIỚI, từ khởi thủy các Triết gia Hy Lạp cổ đại đã ngửa mặt lên bầu trời mênh mông tự vấn TA LÀ AI và TA TỪ ĐÂU ĐẾN (?) đến nỗi Triết gia Hy Lạp cổ đại Socrate phải thốt lên:

    1- “Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien” – “The only thing I know is that I know nothing at all” – “Điều duy nhất mà tôi biết là tôi không biết gì cả” -Socrates

    2- “L’homme! Connais-toi toi-même!” – “Man! Know Thyself!” – “Hỡi con người! Hãy tự biết mình!” – Socrates

    Và Kinh Thánh lại chỉ ra rằng SỰ SỐNG bắt đầu bằng “Thần Khí” trong “Thần Tính” của Đức Yahweh mà các Ki-tô hữu thường ca tụng Alleluia (Hallelujah) để “gọi tên” và “ca ngợi” Đấng Sáng Thế là Chúa Tể của Vũ Trụ … !!!

    Ý tưởng của Đặng Phúc Ánh quả là TÁO BẠO vô cùng …! Vì Thông Tin là KHỞI NGUYÊN của MẬT MÃ SỰ SỐNG thì tất phải có CẤU TRÚC THÔNG TIN mà đó là MẬT MÃ DNA, Hằng Số Tỷ Lệ Thần Thánh (Divine Ratio) 1:24 tức DAO ĐỘNG (Vibration) cấp vũ trụ để Ánh Sáng (Photon: sóng hạt, Photon là Lưỡng Tính vừa có tính chất Hạt vừa có tính chất Sóng) và những Dao Động (dùng từ chính xác hơn là Dao Động trong tiếng Hán dịch ra Việt ngữ là Rung Động) của Photon tức là một dạng thức thứ hai của nó là Âm Thanh mà tạo ra “vật chất” MỚI có sự sống thì quả là một ý tưởng GHÊ GỚM vì như vậy không phải là NGẪU NHIÊN mà phải do bàn tay vô hình có chủ đích chứ không phải là Âm Thanh + Ánh Sáng Dao Động Sóng NGẪU NHIÊN …

    Không thể có Dao Động có tính chất NGẪU NHIÊN tức là TỰ NHIÊN tạo ra MẬT MÃ DNA vốn là một “Vật Chất THÔNG TIN” tức là “Vật Chất CÓ SỰ SỐNG” mà chúng đều XUẤT HIỆN ĐỒNG THỜI như là chuỗi DNA vừa là thực thể (entity) vừa là thông tin (information) tức MẬT MÃ bao gồm vừa Mã Hóa (Coding) vừa Giải Mã (Decoding) … !!!

    Các bậc Minh Triết Tây phương và Đông phương đều có cùng tư tưởng thống nhất là rất KHIÊM TỐN, GIẢN DỊ, ĐƠN SƠ như tinh thần trong Phúc Âm (Tin Mừng) mà Đức Jesus Christus truyền giảng, đứng trước NGUỒN GỐC SỰ SỐNG không ai có thể trả lời được chính xác vì ta chính là một phần cấu thành trong đó không thể tự giải thích được.

    Có một ví dụ vui về sự thông thái khi một người thách một người tự nhận mình là hiểu biết rằng: “Ngài có biết trên đầu ngài có bao nhiêu sợi tóc không?” thì “nhà thông thái” đành bó tay (thúc thủ) im lặng, chính bản thân mình mà còn không biết thì làm sao giải thích được mọi sự.

    Trong quyển “Biện Chứng Pháp Là Gì?” của Giáo sư Trần Thái Đỉnh có câu nói: “Thực tại là một cái gì đó mà không một tri thức nào có thể tát cạn nổi.”

    Sài Gòn, 07:35 A.M. sáng Chủ Nhật ngày 21 tháng 09 năm 2025

    Con, Giuse Lê Long

    Thích

  7. Thư gửi Thầy Phạm Việt Hưng kính mến !

    Thầy kính!

    Đây là Video thứ nhì của Thầy và kênh Nhận Thức Mới nói chuyện về The Big Dang Theory của nhà Toán Học Frank Đặng Thúc Ánh. Trước tiên, con xin bày tỏ sự kính trọng của con trước tấm lòng nhiệt thành của Thầy và kênh Nhận Thức Mới trước CHÂN LÝ của vũ trụ vạn vật mà nền khoa học Tây phương theo đuổi nghiên cứu hàng chục thế kỷ nay trên địa cầu này, đó là vấn đề NGUỒN GỐC SỰ SỐNG (THE ORIGIN OF LIFE). Bây giờ con sẽ nói đến một vấn đề vô cùng thách đố với NGUỒN GỐC SỰ SỐNG mà khoa học có lẽ sẽ bất lực trước thách đố này và đó là NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI (THE IMPOSSIBLE MISSION) của khoa học.

    HOẠI TỬ – Quá Trình Thối Rữa của các Tế Bào ở Tử Thi của động vật và con người, và cả các tế bào ở thực vật, nói chung là các SINH THỂ (các Thực Thể [The Entity] có SỰ SỐNG [LIVING])

    Trước nhất, ta sẽ ôn lại bài học cũ về phạm trù VẬT CHẤT và NĂNG LƯỢNG trong phương trình Năng Lượng của Albert Eistein và phương trình Lượng Tử của Max Planck. Phương trình Năng Lượng của Albert Einstein trong Thuyết Tương Đối Hẹp (The Special Theory of Relativity): E (Energy) = m.C^2

    Nguyên Lý Bất Định của Werner Heisenberg là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Vật Lý Hiện Đại, được nhà Vật Lý Học người Đức Werner Heisenberg phát hiện vào năm 1927. Nguyên Lý này phát biểu rằng:

    Ta không bao giờ có thể xác định chính xác cả vị trí lẫn vận tốc (hay động lượng, hoặc xung lượng) của một hạt vào cùng một lúc.”

    Nói một một cách khác, nếu chúng ta biết chính xác vị trí của một hạt, thì chúng ta sẽ không thể biết chính xác vận tốc của nó, và ngược lại. Nguyên Lý Bất Định có thể được biểu diễn bằng một công thức Toán Học:

    Δx Δp ≥ ħ/2 – Δx là độ bất định về vị trí – Δp là độ bất định về động lượng – ħ là hằng số Planck rút gọn

    Công thức này cho thấy rằng độ bất định về vị trí và động lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Nếu chúng ta cố gắng xác định vị trí của một hạt càng chính xác, thì độ bất định về động lượng của nó sẽ càng lớn, và ngược lại. Nguyên Lý Bất Định có nhiều ứng dụng quan trọng trong vật lý và các lĩnh vực khác. Ví dụ, nó được sử dụng để giải thích cấu trúc của nguyên tử và các hạt cơ bản, cũng như để phát triển các công nghệ mới như kính hiển vi điện tử và máy tính lượng tử.

    Khi Werner Heisenberg công bố Nguyên Lý Bất Định (The Principle of Uncertainty), Albert Einstein và nhà Vật Lý Học người Đức Max Planck đang đi bộ trên đường phố New York, A. Einstein không thể chịu nổi ý nghĩ về một vũ trụ vừa vận động theo trật tự quy luật vừa có thể có tính chất ngẫu nhiên, ví dụ như vũ trụ có thể dừng lại trong thời gian bằng 1 phần triệu giây, A. Einstein vừa đi vừa suy nghĩ miên man và lẩm bẩm câu “Thượng Đế không chơi trò lắc xí ngầu.” (God does not play dice.”) rằng ngài không thể tạo một vũ trụ vừa vận động lại vừa có thể đứng yên dù chỉ trong 1 phần triệu giây thì bất ngờ một chiếc xe Bus lao tới, Max Planck (1858-1947) đi bên cạnh vội vã xô A. Einstein vào trong lề, nếu không có Max Planck thì ngày đó năm sau là ngày giỗ đầu của A. Einstein. Câu truyện này thực hư ra sao với lập luận trên chưa rõ, nhưng câu nói trên trở nên rất nổi tiếng trong giới khoa học hiện đại.

    Phương trình Lượng Tử (Quantum, Quanta): E (Energy) =  = hf, trong đó E là Năng Lượng Photon, h là hằng số Planck, và f là tần số ánh sáng. Phương trình này đã chứng minh năng lượng không liên tục mà được truyền đi theo các gói nhỏ rời rạc (lượng tử hóa), là bước đột phá quan trọng mở đường cho thuyết lượng tử.

    Câu nói Thượng đế không chơi trò lắc xí ngầu.” (God does not play dice.”) thể hiện niềm tin sâu sắc của Albert Einstein vào một vũ trụ có trật tự và tuân theo các quy luật. Ông cho rằng sự ngẫu nhiên chỉ là kết quả của việc chúng ta chưa hiểu biết đầy đủ về các quy luật này, và một khi chúng ta đã nắm vững được tất cả các quy luật đó, mọi hiện tượng trong vũ trụ đều có thể được dự đoán một cách chính xác. Câu nói này cũng phản ánh quan điểm của Albert Einstein về vai trò của Thượng Đế trong vũ trụ. Ông không tin vào một Thượng Đế nhân hình, can thiệp trực tiếp vào công việc của con người. Thay vào đó, ông tin vào một Thượng Đế trừu tượng, là hiện thân của lý trí và trật tự trong vũ trụ. Câu nói của Albert Einstein đã gây ra nhiều tranh luận trong giới khoa học. Nhiều nhà Vật Lý Học, đặc biệt là những người tiên phong trong Cơ Học Lượng Tử Như Niels Bohr và Werner Heisenberg, không đồng ý với quan điểm của Einstein. Họ cho rằng tính ngẫu nhiên là một đặc tính cơ bản của vũ trụ, không thể loại bỏ.

    Nếu THÔNG TIN – được hiểu là MẬT MÃ SỰ SỐNG là KHỞI NGUYÊN của toàn bộ Vũ Trụ hoạt động và hình thành (“In the Beginning was information” – Werner Gitt), thì phải có CẤU TRÚC của THÔNG TIN, CẤU TRÚC THÔNG TIN là gì chính là vấn đề nan giải và Khoa Học đã khắc khoải về vấn đề NĂNG LƯỢNG (Energy) và VẬT CHẤT (Material) trong phương trình tối giản của Albert Einstein: E (Energy) = m.C^2 mà tư tưởng của phương trình này được lược giải bởi Albert Einstein rằng VẬT CHẤT là NĂNG LƯỢNG “đông đặc” (“chuyển động chậm dần”) và NĂNG LƯỢNG là VẬT CHẤT “chuyển động với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không” trong Thuyết Tương Đối Hẹp (The Special Theory of Relativity)

    NĂNG LƯỢNG là VẬT CHẤT bức xạ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG khi chuyển động với bình phương tốc độ ánh sáng trong chân không; và VẬT CHẤT là NĂNG LƯỢNG chuyển động chậm nên đông đặc lại – đây là nội dung rất quan trọng trong tư tưởng vật lý học hiện đại và theo Max Planck thì NĂNG LƯỢNG được truyền đi theo các gói nhỏ rời rạc (quá trình lượng tử hóa) chứ không liên tục.

    Khoa Học có tính chất là phải đo lường được trong thực nghiệm và thí nghiệm kiểm tra xác thực đối lượng vật chất. Vậy đằng sau BẢN CHẤT SỰ SỐNG là gì ?

    Năng Lượng Tinh Thần là vật chất hay thông tin – bản chất của thông tin hay mật mã sự sống (mật mã DNA) là gì

    Sự sống kết thúc để bắt đầu sự sống mới (?) chu trình sự sống (?) tại sao có quá trình HOẠI TỬ = THỐI RỮA ở các tế bào BẮT ĐẦU NGAY TỨC THÌ khi sự sống vừa mới chấm dứt ?

    Sự sống có ý thức và sự sống không có ý thức có cùng NĂNG LƯỢNG như nhau? Nếu VẬT CHẤT – THÔNG TIN tức VẬT CHẤT – (CÓ) SỰ SỐNG thì tại sao nhiều tế bào thực vật không phát sinh ý thức hay tinh thần như con người vì về bản chất thì toàn bộ quá trình ý thức hay tinh thần con người được sinh ra từ VẬT – (CÓ) SỰ SỐNG ? Đây chính là lỗ hổng để Triết Học Hiện Sinh (The Philosophy of Existence) của Triết gia người Đức Martin Heidegger và Chủ Nghĩa Hiện Sinh (The Existentialism) của Triết gia người Pháp Jean Paul Satre chen vào với tư tưởng rằng chỉ có con người mới ý thức về sự TỒN TẠI hay sự HIỆN HỮU (BEING) của chính mình nên danh từ Existence = Tồn Tại phải dịch lại là Existence = Hiện Sinh và danh từ Existentialism không thể dịch là Chủ Nghĩa Tồn Tại mà phải dịch là Chủ Nghĩa Hiện Sinh vì Jean Paul Satre lý luận rằng NẾU KHÔNG CÓ CON NGƯỜI ĐỨNG NHÌN (QUAN SÁT) THÌ KHÔNG THỂ CÓ CÁC ĐỊNH LUẬT KHOA HỌC (nguồn: xem tác phẩm “Biện Chứng Pháp Là Gì”, Trần Thái Đỉnh (Tiến sỹ Triết Học, Pháp) nguyên Giáo sư Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (Đại Học Văn Khoa Hà Nội cũ trước 1954)) và ta nên nhớ rằng lập trường của Triết Học Hiện Sinh là chỉ có con người mới ý thức về sự tồn tại của thời gian như là quá trình diễn ra ở vạn vật và vũ trụ.

    Những hiện tượng tâm linh có bản chất là trường năng lượng tâm linh ? Tôn giáo & khoa học có bản chất và đối tượng như thế nào ? Linh hồn là năng lượng tinh thần / năng lượng tâm linh ? Tôn giáo (Religion) – Tâm Linh (Spirituality) – Tín Ngưỡng (Belief) là hướng đến Giá Trị Cốt Lõi (The Core Value) như tục thờ ông bà tổ tiên – Chủ Nghĩa Vô Thần (Atheism) là sự lầm đưởng lạc lối của linh hồn ? Hiện tượng thần giao cách cảm và tiên tri có bản chất là gì ? Huyền học (Mystics) cũng là khoa học ? Có cái gọi là Khoa Học Tâm Linh (The Science of Spirituality) và Khoa Học Tôn Giáo (The Study of Religion) ? Tâm Lý Học và các phân ngành Tâm Lý Học là Khoa Học Linh Hồn ? Thần quyền và Thế quyền là gì ? Thần học Tôn giáo là khoa học ? Đạo Đức Học là vấn đề khoa học tâm linh ? Nên con người trong quá trình sống phải tu tập và tích đức hành thiện ? Hiện tượng xuất thần, xuất hồn và giấc mơ có bản chất là gì ?Bộ não, Thần kinh học  và năng lượng của sự sống có liên quan thế nào ? Một thời, các Triết Học Tinh Thần con người tức Khoa Học Tâm Linh (The Science of Spirituality) bị kết tội là Triết Học Tư Sản (The Bourgeois Philosophy) vì cổ xúy Chủ Nghĩa Duy Tâm (Idealism)

    Có cái gọi là Khoa Học Vật Chất theo quan điểm Duy Vật Luận (Materialism) khai sinh ra nền văn minh vật chất hay khoa học kỹ thuật duy vật ? Thiên tài là sự mặc khải của Thần linh mách bảo hay nền văn hóa Thần truyền ?

    Nghiên cứu và hiểu biết Khoa Học Sự Sống sẽ không còn quan điểm cực đoan về Triết học – cái đáng buồn của Triết học hiện đại và nền khoa học hiện đại là thiếu cái nhìn tổng thể nên có những quan điểm cực đoan phiến diện phân lập thành Duy Vật (Materialism), Duy Tâm (Idealism), Duy Lý (Rationalism), Duy Cảm (Empiricism).

    Chủ Nghĩa Thực Chứng (Positivism) và Chủ Nghĩa Kỹ Trị (Technocracism, Technocentrism) là quái vật của nền Khoa Học Vô Thần và Duy Vật Luận ?

    Bí ẩn các nền văn minh địa cầu: văn minh lục địa Atlantic chìm sâu dưới Địa Trung Hải hay Đại Tây Dương được Triết gia Hy Lạp cổ đại Plato đề cập và bí mật Kim Tự Tháp Ai Cập nói lên điều gì ? Tiếng nói người xưa đang vọng về ?

    Đức Jesus Christus trong truyền thống tâm linh và tôn giáo ở Ấn Độ và Tây Tạng được coi là Đạo Sư (bậc Thầy) dẫn dắt tâm linh cho nhân loại như các Đạo Sư tọa thiền trong các hang động trong dãy Himalaya phản ánh điều gì ?

    Ý tưởng của Đặng Phúc Ánh quả là TÁO BẠO vô cùng …! Vì Thông Tin là KHỞI NGUYÊN của MẬT MÃ SỰ SỐNG thì tất phải có CẤU TRÚC THÔNG TIN mà đó là MẬT MÃ DNA, Hằng Số Tỷ Lệ Thần Thánh (Divine Ratio) 1:24 tức DAO ĐỘNG (Vibration) cấp vũ trụ để Ánh Sáng (Photon: sóng hạt, Photon là Lưỡng Tính vừa có tính chất Hạt vừa có tính chất Sóng) và những Dao Động (dùng từ chính xác hơn là 搖動 Dao Động đọc theo âm Hán Việt trong tiếng Hán dịch ra Việt ngữ là Rung Động) của Photon tức là một dạng thức thứ hai của nó là Âm Thanh mà tạo ra “vật chất” MỚI có sự sống thì quả là một ý tưởng GHÊ GỚM vì như vậy không phải là NGẪU NHIÊN mà phải do bàn tay vô hình có chủ đích chứ không phải là Âm Thanh + Ánh Sáng Dao Động Sóng NGẪU NHIÊN …

    Vấn đề không đơn giản chỉ là THÔNG TIN hay CẤU TRÚC THÔNG TIN tức MẬT MÃ SỰ SỐNG (MẬT MÃ DNA) được sinh ra do Dao Động cấp vũ trụ (tức Tỷ Lệ Thần Thánh) mà Frank Đặng Phúc Ánh nêu ra để kiểm chứng lại trong thực nghiệm khoa học mà ĐẰNG SAU MẬT MÃ THÔNG TIN SỰ SỐNG còn có một NĂNG LƯỢNG SIÊU NHIÊN VÔ HÌNH tức NĂNG LƯỢNG SỰ SỐNG hay nói cách khác là SỰ SỐNG LÀ MỘT PHÉP MÀU chứ không đơn giản sự Dao Động làm ÁNH SÁNG (tượng trưng cho VẬT CHẤT SÁNG tức SỰ SỐNG hay CHÂN LÝ) co lại sản sinh ra VẬT CHẤT – THÔNG TIN hay VẬT CHẤT – (CÓ) SỰ SỐNG tức chuỗi phân tử DNA và mật mã DNA tức VẬT CHẤT và THÔNG TIN XUẤT HIỆN ĐỒNG THỜI chứ không phải như Werner Gitt nói KHỞI NGUYÊN của vũ trụ và sự sống vạn vật là THÔNG TIN (?) !!!

    THỜI GIAN vốn là đề tài tranh cãi của Khoa Học và Triết Học hàng chục thế kỷ nay rằng THỜI GIAN CÓ TỒN TẠI và được xem là ĐẠI LƯỢNG VẬT CHẤT có thể tính toán và đo lường được ?

    Cuối cùng, xin cảm ơn kênh Nhận Thức Mới và Thầy Phạm Việt Hưng đã nhiệt thành nói chuyện các đề tài khoa học.

    Sài Gòn, 08: 00 A.M. sáng thứ Hai ngày 22 tháng 09 năm 2025.

    Thích

  8. Đánh giá cao bởi sự nguyên cứu. bài viết cho biết thêm một cơ hội trả lời về nguồn gốc của vũ trụ, sự sống . Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận nguyên cứu này ,. Lý thuyết này hay giả thuyết này được tạo ra bởi ý thức thiên về tâm linh( ở đây là Chúa ). Tôi vẫn đang tin rằng ( dù Chưa có lý thuyết nào , chứng minh nào khác mang tính thuyết phục toàn nhân loại ) lý thuyết Louis Pasteur nói về nguồn gốc sự sống có độ tin cậy hơn dù ông ấy, và nhân loại đến bây giờ vẫn chưa có ai đi tiếp và trả lời vế trước của lý thuyết này là ” Sự sống hình thành trước đó” là gì! . Hy vọng chờ kết quả ” khách quan” của lý thuyết BDT trên để cảm nhận. Và cũng hy vọng có những nhà khoa học khác trong tương lai đưa ra 1 lý thuyết khác mang tính thuyết phục, minh chứng bởi ngôn ngữ , ý thức ở dạng nào đó mà không bao hàm thần, chúa, vv… Bởi vì Chúa cũng ở năm 4 TCN.

    Thích

Bình luận về bài viết này