A Good Movie: “God Not Dead” / Một phim hay: “Chúa không chết”

Nếu tôi là cậu sinh viên trong phim này, tôi sẽ không tranh luận với ông giáo sư về đức tin tôn giáo, mà sẽ tranh luận với ông ấy về Thuyết tiến hóa trên cơ sở hoàn toàn khoa học. Hoàn toàn dựa trên khoa học, dễ dàng chứng minh Thuyết tiến hóa là một thứ ngụy khoa học. Tôi cũng sẽ chỉ ra cho ông giáo sư thấy Stephen Hawking là một người đi giật lùi về nhận thức triết học. Nếu Stephen Hawking năm 1988 với cuốn Lược sử Thời gian là một người thông minh sắc sảo tin vào NGUYÊN LÝ VỊ NHÂN (Anthropic Principle), thì Stephen Hawking năm 2010 là một ông già lẩm cẩm nói ra những điều phản lại chính mình lúc còn trẻ – những lời nói vô nghĩa đến mức John Lennox, Giáo sư toán học của Đại học Oxford, phải thốt lên rằng:
“VÔ NGHĨA VẪN LÀ VÔ NGHĨA, DÙ CHO NÓ ĐƯỢC NÓI RA BỞI NHỮNG NHÀ KHOA HỌC NỔI TIẾNG THẾ GIỚI”. 

Bình luận về bài viết này