HUMAN PHILOSOPHY / Triết học về Con người

1a

More than 2400 years ago, Socrates taught his followers: “Connais-toi, toi même!” (Know Thyself!). In the late of 19th century, the famous French painter Paul Gauguin again raised the biggest question to humanity: “What are we?” [1]. According to Evolutionism, we are simply descendants of apes. It’s a bad and scientifically wrong answer. In a very chaotic world today, Socrates’ teaching words and Gauguin’s question become more significant than ever. In my following collected essays on human philosophy I am proposing an alternative answer …

Hơn 2400 năm trước, Socrates dạy học trò của ông: “Connais-toi, toi même!” (Hãy hiểu chính mình!). Cuối thế kỷ 19, họa sĩ nổi tiếng người Pháp Paul Gauguin lại nêu câu hỏi lớn nhất đối với nhân loại: “Chúng ta là gì?” [1]. Theo Thuyết tiến hóa, chúng ta đơn giản là hậu duệ của loài vượn. Đó là một câu trả lời kém và sai về khoa học. Trong một thế giới hỗn độn như ngày nay, lời dạy của Socrates và câu hỏi của Gauguin trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trong những tiểu luận của tôi tập hợp sau đây, tôi đề xuất một cấu trả lời khác…

Danh sách tất cả các tiểu luận (click đường link):  True Science: TRIẾT LUẬN VỀ CON NGƯỜI

Sau đây là một số TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC KINH ĐIỂN VỀ CON NGƯỜI…

KINH THÁNH

2

Then the LORD God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being (Bible, Genesis 2:7)

Rồi Đức Chúa Trời tạo ra một người đàn ông từ bụi đất và thổi sinh khí vào lỗ mũi nó, thế là người trở thành một thực thể sống (Sách Sáng Thế 2:7).

[ New International Version http://biblehub.com/genesis/2-7.htm ]

BLAISE PASCAL

3

Pensée fait la grandeur de l’homme / Tư tưởng làm nên tầm vóc con người

http://www.lescurieuses.net/2014/10/pascal-penser-fait-la-grandeur-de-lhomme/

LOUIS PASTEUR

3 0

Science brings men nearer to God / Khoa học mang con người đến gần Chúa hơn

https://en.wikiquote.org/wiki/Louis_Pasteur

Posterity will one day laugh at the foolishness of modern materialistic philosophers. The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the Creator. I pray while I am engaged at my work in the laboratory.

Hậu thế sẽ có ngày cười vào sự ngu ngốc của triết học duy vật hiện đại. Tôi càng nghiên cứu tự nhiên, tôi càng kinh ngạc trước công trình của Đấng Sáng Tạo. Tôi cầu nguyện ngay cả trong lúc tôi làm việc trong phòng thí nghiệm.

https://en.wikiquote.org/wiki/Louis_Pasteur

ALBERT EINSTEIN

5

Chỉ có hai thứ vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người.

PVHg, Sydney 26/07/2016

GHI CHÚ

[1] Câu hỏi đó là một phần trong tiêu đề của một bức tranh khổ lớn của Gauguin vẽ năm 1897-1898:

“D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?”

Paul_Gauguin_-_D'ou_venons-nous

20 thoughts on “HUMAN PHILOSOPHY / Triết học về Con người

  1. Có 1 bài viết rất có ý nghĩa. Bác Hưng ơi:
    http://mb.daikynguyenvn.com/van-hoa/khong-tu-day-hoc-tro-dao-ly-gi-qua-mot-noi-com-ban.html
    Quả thật thế giới này thật giả lẫn lộn. Qua câu chuyện ” nồi cơm bẩn ” của Khổng Tử, ta có thể suy rộng ra với những gì gọi là ” mắt thấy, tai nghe “. Những hiện tượng như UFO (đĩa bay), aliens ( người ngoài hành tinh ), rồi thì vô số sinh vật ” bí ẩn ” mà báo chí hay đồn thổi. Chúng ta hãy nên dè chừng vì đằng sau nó đều có MỤC ĐÍCH và ÂM MƯU đen tối. Từ việc Satan hóa thân vào con rắn rồi dụ dỗ Adam/Eva ăn trái cấm, mọi người cũng đã đủ hiểu.

    Thích

      • Bạn Nguyen Phuc Anh Khoa thân mến. Hai cái link bạn đưa đâu có nói gì tới Khổng Tử như thế nào. Tôi cũng biết đạo đức người Trung Quốc giờ đang ngày càng băng hoại. Còn các bậc trí giả như Khổng Tử thời xưa đều là người tốt đấy chứ. Chỉ tiếc là con cháu Trung Quốc bây giờ đang dần đánh mất đi những giá trị tinh thần, những bài học sâu sắc mà cổ nhân để lại

        Thích

    • Dear Nam,

      Mình nghĩ bạn rất đúng đắn khi có thái độ dè chừng cẩn thận trước các thông tin tiếp nhận, nhất là với tình hình hỗn loạn tin tức như thời nay. Ở trong bể mông lung đó lọc được điều gì thật điều gì giả thật khó. Như câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử mà bạn trích dẫn, rất may KT là bậc trí giả hiền triết nên kịp nhẫn lại khi nhìn thấy sự việc, nhưng trong tâm đã ít nhiều khởi sự buồn và thất vọng. Đến khi hiểu rõ sự tình thì thấy xúc động mà ứa nước mắt. Khi Nhan Hồi mất, KT cũng vì quá thương xót mà khóc to… tất cả đó nói lên rằng đã là CON NGƯỜI thì
      – ai cũng có lúc hiểu lầm hồ đồ vậy vì trong lòng họ có sự KỲ VỌNG, có sự MUỐN và KHÔNG MUỐN (trường hợp này KT kỳ vọng vào Nhan Hồi, và không muốn thấy cảnh NH ăn vụng);
      – ai cũng có cái TÌNH.

      Nếu vượt ra khỏi CON NGƯỜI, những điều trên chắc cũng sẽ không có, ánh mắt sẽ minh bạch hơn, sự thật cũng dễ sáng tỏ hơn, tâm thái bình lặng hơn, đó như là của bậc đại trí giả vậy. Đem con mắt của bậc đại trí giả đó nhìn vào thời cuộc ngày nay chắc sẽ thấy được sự thật, và chưa chắc những câu chuyện về UFO, alien… đã là sai.

      Có lẽ bạn thử tìm hiểu theo con đường đó, biết đâu đến 1 ngày bạn sẽ tự thấy sự thật! 🙂

      Thích

      • Anh Tri Phuong Nguyen
        Nếu anh có thời gian để đọc trang blog này thì rất hay:
        http://ufo-connguoi-thuongde.blogspot.com/2012/12/loi-noi-au.html?m=1
        Nếu anh đọc được từ phần 1 thì sẽ tốt hơn. Còn không thì hãy đọc luôn phần 4. Em tin anh sẽ hiểu ra Sự Thật

        Em chỉ biết rằng từ trước đến giờ một số tổ chức có uy tín như SETI, NASA vẫn luôn truy tầm sự sống ngoài vũ trụ nhưng vẫn CHƯA tìm ra. Còn những chuyện như UFO, aliens đến Trái Đất thì em phủ nhận hoàn toàn. Em nói thật nhé, chuyện UFO/aliens còn hơn cả Thuyết tiến hóa về tạo bằng chứng giả

        UFO chỉ là phi cơ quân sự, dàn dựng, hoặc nhầm lẫn… chứ không phải của Aliens. Và cũng CHƯA HỀ có bất cứ bằng chứng cho thấy Aliens từng đến Trái đất. Những chuyện như Aliens xây kim tự tháp, rồi thì Aliens làm việc cho Mỹ, bắt cóc người, ngăn chiến tranh hạt nhân, rồi thì Aliens tạo ra con người v.v… tất cả chỉ là chuyện nhảm. KHÔNG HỀ có bằng chứng
        Nhà Thiên Văn lừng danh Carl Sagan đã từng nói “…nền văn minh kỹ thuật cao có nguy cơ tự diệt trong vòng 100 năm…”
        Cũng như vậy, Carl Sagan lại nói: ” “Extraordinary claims require
        extraordinary evidence.”(Xác nhận những việc phi thường đòi hỏi bằng chứng phi thường)

        Vì nhiều thứ quá nên em không thể nói hết ở đây được. Nếu anh muốn tiếp cận Sự Thật thì cái link em dẫn ở trên sẽ cho anh câu trả lời. Em có thể tóm tắt như sau:
        – Những thứ gọi là UFO hoàn toàn là sản phẩm của con người, và thực sự là thời cổ đại chúng ta đã làm ra được phi thuyền rồi. Những hình vẽ nazca cũng là do con người làm
        – Aliens không hề cao siêu như mọi người nghĩ. Nếu vậy thì họ đã là Thần Thánh rồi chứ không phải sinh vật nữa. Hơn nữa, họ cũng không thể trên cả Ông Trời được
        – Thế giới của họ cũng có Luật Tuần Hoàn, Luật Nhân Quả, Luật Đào Thải…
        – Anh nghĩ aliens là do Thượng Đế sáng tạo hay do tiến hóa? Nếu do sáng tạo thì tại sao họ lại có hình dạng nào là bò sát, tắc kè, đầu to mắt đen…? Hình ảnh của Thượng Đế là như vậy sao ? Tại sao tiến hóa và việc hình thành sự sống tự phát ở ngay Địa Cầu này còn bị bác bỏ mà người ta lại lo đi tìm sự sống ở hành tinh khác làm gì?
        – Chúng ta không thể du hành ra vũ trụ được, ngược lại aliens cũng thế. Du hành ra vũ trụ chỉ có CHẾT CHẮC. Đó là 1 định luật

        Thực sự em còn phì cười khi nhiều người cho rằng những công nghệ hiện đại của chúng ta đều đến từ Aliens. Rồi thì các thiên tài như Einstein, Newton, Davinci, Tesla… được aliens giúp đỡ nên mới có những khám phá khoa học vĩ đại. Chao ôi, tại sao chúng ta lại coi nhẹ bản thân như vậy? Thêm nữa, tại sao aliens cứ chỉ giúp chúng ta về công nghệ, trong khi bao thứ cần giúp như văn hóa, giáo dục, xã hội, nghèo đói… thì họ không làm?

        Chúng ta đang sống trong một thế giới quá nhiều bấp bênh và đau khổ; khổ vì tình, khổ vì dục, khổ vì bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, khổ vì sinh tử. Vì vậy, đại đa số người ta có tâm lý khao khát hướng về sự mơ mộng . Chúng ta có khuynh hướng nhồi nhét trong đầu mình những ý tưởng xa rời thực tế để chạy theo những ảo tưởng đôi khi không có thật. Theo cái thấy của những người theo Thuyết Tiến Hóa, hoặc những nhóm Khoa Học Gia vô thần, thì vũ trụ này không có mục tiêu gì hết, vô nghĩa, phát triển loạn xạ ngầu, không theo đường hướng nào hết. Tuy nhiên, họ không thể giải thích được vạn vật từ đâu mà ra, tại sao chúng ta có mặt ở đây. Nếu chúng ta thực sự được sáng tạo bởi Thượng Đế thì sao? Tại sao lại bắt buộc phải có Người Ngoài Hành Tinh chứ?

        Thích

  2. Thân gửi bạn Nam,

    Cám ơn bạn đã có tâm huyết viết một bài rất dài, và thú thực là chắc mình sẽ cần khá nhiều thời gian để đọc từ từ. Nhưng trước mắt, có 2 điều mình muốn chia sẻ thế này:

    1. Vũ trụ vật chất là mênh mông, bao la vô cùng tận, trong đó không ít những dạng tồn tại, quần thể sinh mệnh sống. Theo như nguồn thông tin của bạn thì con người chưa tìm thấy bằng chứng nhưng không có nghĩa là không có bằng chứng hoặc không tồn tại những dạng sinh mệnh sống đó. Và có lẽ con người cũng không bao giờ tìm hiểu cho hết được. Bên cạnh đó, Phật giáo cũng có nói các đại vũ trụ và tiểu vũ trụ lồng vào nhau (tam thiên đại thiên thế giới), nên nếu có những dạng sinh mệnh sống đó thì chắc cũng không có gì ngạc nhiên. Chúng có thể tồn tại ở những dạng quần thể hết sức sơ khai như vi trùng, vi khuẩn, và ngược lại cũng có thể vô cùng tiến bộ và có phương thức xã hội khác hẳn, cũng như vượt xa con người. Chỉ là vì bản thân ta chưa mắt thấy tai nghe. Nên mình sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày những bằng chứng xác thực đó được công bố.

    2. Từ góc độ tâm linh Thần Phật, thế giới vật chất, bao gồm trái đất, vũ trụ vật chất này, và cả những giống aliens nào đó nữa là mê muội và nông cạn như nhau, và cùng chịu chung quy luật vận hành của vũ trụ như luật Nhân Quả, như bạn đã nói. Nói rộng ra luật Nhân Quả không chỉ áp dụng cho vũ trụ này mà còn cho tất cả các tầng thứ vũ trụ khác. Những điều đúng đắn như vậy người ta gọi là Đạo / đại Pháp.

    Đến lúc này, mình nghĩ việc tranh luận sự thật giả của các câu chuyện về aliens có lẽ không cần thiết nữa. Dù có dù không, nếu đi theo con đường của Đạo, mọi thứ sẽ dần sáng tỏ. Ví dụ một vị chân tu theo đại Pháp, khi đắc đạo thì có thể nhìn thấu được các chiều không gian, quá khứ và tương lai cũng như xoay vần của vũ trụ, bao gồm việc trả lời được sự tồn tại của aliens. Mình xin lấy 2 dẫn chứng:

    a, Có một câu chuyện thế này:
    Khi còn tại thế, lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni (người khai sáng ra Phật giáo) giảng Pháp cho chúng sinh, có một đệ tử hỏi thế này “nãy giờ con nghe Người giảng rất uyên thâm, huyền diệu, nhưng có nhiều điều cao siêu quá con chưa lĩnh hội được, xin hỏi trí huệ của Người lớn đến đâu, và những gì người giảng cho chúng con cao đến đâu?” Khi đó Phật Thích Ca đang ngồi dưới gốc cây bồ đề giữa một khu rừng rộng lớn, Người đưa tay xuống nắm một vốc lá cây rồi dơ lên trước mặt đệ tử đó và nói: “ngươi xem, nếu ví những gì ta biết như tất cả lá trong rừng cây này, thì những gì ta đang giảng cho các ngươi chỉ như vốc lá cây trong bàn tay ta mà thôi. Khi giảng Pháp, ta nhắm xem các ngươi lĩnh hội được đến đâu ta giảng đến đó”.

    Nếu bạn tin có Thần Phật và tin giáo lý của Phật giáo bạn sẽ biết đức Phật có trí huệ lớn vô cùng và khoa học con người hiện giờ chắc không bao giờ thể chạm tới được, cho nên các chủng aliens đâu đó trong vũ trụ này cũng là những sinh mệnh u mê chưa được khai ngộ mà thôi.

    b. Albert Einstein cũng từng nói: “Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”

    Để kết bài, và cũng giống với tinh thần bài trước của mình, mình nghĩ con đường duy nhất khám phá ra các sự thật, hoặc sự thật của mọi sự thật là con đường học Đạo / đại Pháp. 🙂

    Thích

    • Cảm ơn anh Nguyen Tri Phuong
      Cái trang blog đó là của người khác. Không phải do em viết. Em đã đọc hết nó và hiểu ra Sự Thật.
      Tóm lại, em không phủ nhận sự sống ở nơi khác trong vũ trụ. Nhưng còn chuyện UFO/Aliens đến Trái Đất thì em chắc chắn là bịa đặt đấy. Ví dụ như có bài báo nọ nói UFO bị rơi ở đâu đó. Anh thử nghĩ xem, tại sao aliens lại có thể điều khiển UFO vượt hàng tỷ km ngoài vũ trụ đầy rẫy nguy hiểm như thế, để rồi lại bị rơi ở Trái Đất là thế nào? Anh có thấy vô lý không?

      Dù có người ngoài hành tinh đi chăng nữa thì em chắc chắn họ cũng được Thượng Đế tạo ra thôi, chứ không phải do tiến hóa. Sự sống cũng không thể hình thành tự phát được. Thượng Đế cũng sẽ không để cho chúng ta và aliens qua lại với nhau đâu. Anh thấy đấy, khoảng cách giữa các hành tinh, ngôi sao, thái dương hệ và thiên hà vô cùng xa. Nếu như mỗi thiên hà Thượng Đế chỉ cho 1 địa cầu có sự sống thì coi như huề vốn, mò kim trong đáy kim, và chẳng ai tìm ra được ai hết

      Thích

    • Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni là alien hoặc có liên quan đến chủng alien cực kì phát triển cả về khoa học và nhận thức?

      Thích

      • Xin hỏi bạn Cường Trần, Bạn nghĩ sao nếu người xưa đã cực kì phát triển cả về khoa học và nhận thức? Tại sao bạn cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là aliens ? Khi khẳng định điều gì là phải có bằng chứng. Còn không thì tất cả cũng chỉ là mê tín. Vì thế, đừng để những thông tin sai lệch làm cho đầu óc mình bị sai lệch.

        Thích


      • anh hãy giành 25p để xem đoạn phim này nhé. Cùng với quan điểm Phật pháp (nhất là những thừa nhận trong kinh vô lượng), đó là những bằng chứng.
        Nó bổ sung rất lớn vào việc bác bỏ thuyết tiến hóa và cung cấp luận chứng cho thuyết Sáng tạo mà bác Hưng cũng như anh em ở đây đang theo đuổi

        Thích

  3. Tôi có 1 số bình luận về ý kiến của bạn Tiến Nam
    SỰ THẬT là gì ? Phải chăng là mắt thấy tai nghe hay là do đọc được một số bài viết mà bạn nghe nó rất “có lí”.Về chuyện UFO, Aliens thì không biết bạn xem chương trình “Người ngoài hành tinh thời cổ đại” chưa, rất hay đó.Chuyện bạn khẳng đinh chắc nịch việc UFO hay Aliens là do con người tự dựng nên thì thật là nực cười. Đó chỉ là niềm tin, cảm giác của bạn thôi, vũ trụ này bao la rộng lớn chẳng nhẽ chỉ có mỗi con người chúng ta thôi sao?
    Chúng ta chắc chắn một điều là chúng ta chẳng chắc chắn điều gì cả !

    Thích

    • Trả lời bạn Vô Danh
      Đúng. Tôi không phủ nhận việc có sự sống ở nơi khác trong vũ trụ. Cũng như việc chúng ta không biết có hay không vũ trụ song song. Tuy nhiên, việc UFO/Aliens đến trái đất thì tôi đảm bảo là bịa đặt đấy. Những gì mà không có bằng chứng xác đáng thì dù 1 tỷ người tin nó cũng chỉ là Niềm Tin thôi.
      ” Người ngoài hành tinh cổ đại ” là thế nào chứ? Ý bạn là gì? Tại sao bạn không nghĩ rằng thời cổ đại chúng ta đã làm được phi thuyền, nguyên tử lực, đèn điện, kỹ thuật cắt đá, vẽ bản đồ từ trên không, xây kim tự tháp…? Mà vì sao lại phải là aliens giúp đỡ ? Chúng ta luôn hạ thấp bản thân và đề cao aliens như vậy sao?
      Tôi cũng nói thật nhé. Nếu có xâm chiếm thì tôi đố aliens xâm chiếm được Trái đất đấy, họ phải làm từ lâu rồi chứ không phải cứ úp úp mở mở. Vớ vẩn là ăn đạn của Mỹ ngay chứ không phải đùa. Mà nếu họ có giúp thì họ đã giúp chúng ta trên rất nhiều lĩnh vực rồi, chứ không phải cứ chỉ giúp về công nghệ, vũ khí.
      Bạn cũng thấy đấy. Tại sao UFO cũng cứ chỉ xuất hiện ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nga…? Và tại sao aliens nào cũng không giống Tây thì lại bò sát, thằn lằn, đầu to mắt đen…?

      Tóm lại, tôi chắc chắn 1 điều rằng dù có đến tận thế chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được người ngoài hành tinh. Nếu bạn không có điều kiện để đọc trang blog trên hoặc bạn đã bị cái Niềm Tin ấy ăn sâu vào trí óc rồi thì tôi e rằng bạn sẽ không có cơ hội tiếp cận Sự Thật. Bởi vậy, tôi sẽ không thể giải thích gì thêm với bạn

      Thích

      • Theo thinh thần trí giả không tranh biện thì tôi sẽ dừng việc tranh luận với bạn tại đây. Hi vọng sau này thế giới sẽ xướng tên nhà tiên tri Nguyễn Tiến Nam như một trong những nhà tiên tri vĩ đại nhất ngang hàng với Nostradamus hay Vanga =))

        Thích

  4. Bạn Vô Danh thân mến
    1/ Tôi chẳng phải nhà tiên tri. Và cũng không muốn nổi tiếng

    2/ Tôi hỏi thật nhé. Lập trường của bạn là gì? Là Sáng Tạo hay là Tiến Hóa? Nếu bạn có tinh thần học hỏi và muốn tiếp cận sự thật thì bạn hãy xem xét thật kỹ những ý kiến phía trên của tôi, và hãy bỏ ra chút thời gian để đọc toàn bộ trang blog mà tôi cung cấp. Tôi tin chắc bạn sẽ hiểu và có một cái nhìn trọn vẹn. Còn nếu chỉ nhằm mục đích gây nhiễu, làm giảm giá trị bài viết thì cháu nghĩ bác Hưng không nên đăng những ý kiến đó làm gì

    Thích

    • Gửi bạn Tiến Nam vài dòng suy nghĩ của tôi.
      Bạn có nghĩ quan hệ các quốc gia dân tộc cuả loài người trên Trái đất cũng giống như các chủng alien trong vũ trụ ko? tức là đầy đủ sự phức tạp, lợi ích, chính trị- khoa học chi phối, liên minh, chiến tranh, nhân văn, xung đột… nền khoa học của chúng ta chỉ như ánh bình minh và Trái đất cũng giống như châu Mỹ đang chờ ”các” Colombus đến khám phá.
      Có rất nhiều hiện tượng về sự xuất hiện của UFO cả trong quá khứ và hiện tại mà bạn chỉ cần search trên google với từ khóa UFO hay ALIEN thì ra rất nhiều không phải ở quốc gia phát triển mà tại các nơi hẻo lánh, các nước nghèo.
      tôi nghĩ dùng lập trường Sáng tạo (như bạn nói) thì cũng rất logic. Đấng siêu nhiên tạo ra loài người ở Trái đất, nhưng Mẹ tạo hóa cũng tạo ra các chủng Alien ở các hành tinh khác và ở các thời điểm khác nhau. Vì vậy, sẽ có nền văn minh đi trước, nền văn minh đi sau, theo đó loài người chúng ta ở mức độ phát triển hơn rất nhiều chủng loài khác, nhưng điều đó cũng có nghĩa nền văn minh vài chục nghìn năm của chúng ta chỉ giống như trí khôn đứa trẻ so với các chủng alien đi trước (có chủng alien huyền bí, theo sức mạnh tâm linh, có chủng tồn tại đến 2 tỷ năm, có chủng cũng qua giai đoạn phát triển như loài ng hiện nay).
      Điều tôi muốn nói là họ hoàn toàn biết đến sự tồn tại của chúng ta, và ở các trình độ khoa học khác nhau mà họ đã đến hoặc chưa đến, (thậm chí họ biết và đến Trái đất từ khi chưa có loài người, chỉ toàn khủng long). Vấn đề tại sao họ lại chưa xâm chiếm Trái đất cũng vì những liên minh của các chủng alien khác (họ yêu hòa bình hữu nghị và tôn trọng luật lệ vũ trụ,’họ tôn trọng sự quyết và muốn bảo vệ con người).
      Vấn đề tại sao họ lại đến được Trái Đất thì nếu dùng kiến thức vật lý loài người biết đến rất khó lý giải, (chúng ta giỏi lắm mới biết đến 50% kiến thức vũ trụ), nhưng hành trình rút ngắn thời gian qua lỗ đen vũ trụ đã có nhiều nhà khoa học giả thiết và đang nghiên cứu chứng minh nó.
      Vấn đề tại sao các nước phát triển (như phát súng của Mỹ chẳng hạn) lại để yên. Theo tôi có 2 lý do: 1 là, các nước biết sẽ không thể đấu lại, hoặc đấu cũng sẽ mất đi cái rất lớn, đó là hòa bình của nhân loại (nếu sự xuất hiện của alien ko ảnh hưởng nhiều đến an ninh, trật tự xã hội). 2 là, các nước lớn đã liên kết với các chủng alien (đồng ý có giới hạn việc bắt cóc người, động vật và một số tài nguyên) để đổi lấy công nghệ, thậm chí đã giúp alien thiết lập các căn cứ ”vùng 51”, khu tam giác qủy Bermuda, Nam – Bắc cực… Một số chủng đã ở Trái đất từ thời nguyên thủy, một số biệt lập, một số can thiệp vào đời sống chính trị xã hội loài người…
      Trên hết, tôi nghĩ Mẹ tự nhiên đã sinh ra sự sống, đã sinh ra nhiều người anh em và hẳn Mẹ tạo hóa cũng sẽ tạo ra cách để các anh em có thể gặp được nhau và chung sống hòa bình với nhau.
      Tôi đọc nhiều và trước những vấn đề con người hiện tại chưa lý giải được (cả về khoa học và tâm linh) , thậm chí là trong các triết lý nhà Phật, Thiên Chúa thì thấy dựa vào những điều trên có những logic nhất định. Bằng chứng khách quan tồn tại khắp nơi, chỉ là chúng ta có để ý và hệ thống nó lại.
      Đây là thế giới quan hiện tại của mình. Rất vui được chia sẻ và nhận hồi đáp.

      Thích

      • Cảm ơn bạn Khai Phong đã bày tỏ suy nghĩ. Nhưng tôi thấy thế này:

        1/ Bạn hãy suy nghĩ xem aliens họ đến Trái Đất bằng cách nào. Tôi giám chắc dù wormhole có tồn tại thì du hành qua đó cũng là bất khả. Bạn nghĩ xem ngoài vũ trụ nguy hiểm thế nào và phi thuyền di chuyển với tốc độ ánh sáng thì sẽ ra sao. Lý do gì khiến bạn nghĩ họ đến được Trái Đất ? Ai chứng minh điều đó ?

        2/ Như bạn nói, họ yêu hòa bình hữu nghị và tôn trọng luật lệ vũ trụ, họ tôn trọng sự sống còn và muốn bảo vệ con người. Thêm nữa, họ cũng phải biết đâu là giới hạn. Họ cũng phải có trình độ văn hóa, giáo dục, xã hội, ý thức trách nhiệm cao, lương tâm cao thượng. Hành tinh của họ không có chiến tranh, cướp bóc, nghèo đói, môi trường xanh sạch đẹp, con người phải biết yêu thương nhau,… rất nhiều yếu tố. Họ hiểu được rằng, không nên xâm phạm đến những hành tinh khác. Đó mới gọi là cái VĂN MINH, chứ không phải cứ chỉ phát triển về khoa học công nghệ thì mới là văn minh. Bạn hãy nhìn con người chúng ta mà xem, khoa học càng phát triển còn văn hóa đạo đức thì càng thụt lùi đấy thôi. Aliens cũng tương tự, dù khoa học công nghệ của họ có tiến bộ cỡ nào thì chỉ cần một người khởi tâm ác thì sẽ dẫn đến kết cục không tốt đẹp. Carl Sagan đã nói rằng: ” nền văn minh kỹ thuật cao có nguy cơ tự diệt trong vòng 100 năm ”

        3/ Lịch sử nước ta thời cổ xưa cũng chưa một lần ghi nhận aliens. Bạn có nghĩ Nỏ Thần của An Dương Vương là từ aliens không? Hay là chính chúng ta thời xưa đã làm được?

        4/ Nếu thế giới chúng ta có xảy ra Đệ Tam Thế Chiến thì aliens cũng chẳng ngăn cản được vì họ không phải là Ông Trời

        5/ Trang blog tôi đã cung cấp ở phía trên rồi đấy. Bạn hãy chịu khó đọc phần 2 ( văn minh cổ đại) và phần 4 (sự thật về ufo/aliens). Đó là 2 phần quan trọng. Tôi tin bạn sẽ vỡ lẽ ra thôi. Chuyện ufo/aliens cũng giống như thuyết tiến hóa. Khi đã bị nhồi sọ rồi thì sẽ rất khó sửa chữa, tôi hiểu điều đó. Chúc bạn thành công

        Đã thích bởi 1 người

  5. Trả lời bạn Cuong Tran
    1/ Tôi dã xem video bạn đưa rồi. Không có chuyện aliens thời cổ đại đâu, bạn ơi. Aliens chưa từng hiện hữu ở trái đất và cũng chưa từng du hành đến được trái đất. Chúng ta chính là loài vĩ đại nhất trong vũ trụ và là đỉnh cao của Tạo Hóa. Bạn nghĩ chúng ta là gì mà lại để cho aliens dạy bảo, giúp đỡ xây dựng các nền văn hóa, kiến trúc thời cổ đại chứ. Bạn nghĩ xem, giả sử bây giờ thế giới bị hủy diệt do chiến tranh hạt nhân, rồi 10000 năm sau, con người khi đó nhặt được chiếc đĩa CD, chiếc smartphone, hay chiếc xe hơi thì họ cũng sẽ nghĩ đó là của aliens thôi. Ví dụ như tất cả các mô hình thiết kế các loại máy bay, phi cơ cũng là do chúng ta tiếp nhận từ tiền bối để lại đấy thôi. Nếu mà đem đốt hết tất cả tài liệu, cuốn sách về máy bay của thời xưa đi thì liệu chúng ta có biết thiết kế máy bay kiểu gì không ? Tại sao bất cứ thứ gì cao siêu, tinh xảo chúng ta cũng đều đổ thừa cho aliens thế hả bạn. Bạn có thể tra google ” ancient alien debunk “, ” ancient alien fraud/hoax ” ancient alien refuted ” …. để biết sự thật.
    Trang blog tôi đưa bạn đã đọc chưa ( phần 2 và phần 4 trong đó rất quan trọng ). Nếu như aliens có thể vượt qua tất cả nguy hiểm khi du hành vũ trụ thì họ quả là Thần Thánh rồi chứ đâu phải là sinh vật nữa. Chắc bạn sẽ lại nghĩ họ có thể dịch chuyển tức thời, thoát ẩn thoát hiện đúng không? Cái gì cũng phải dựa trên cơ sở khoa học, bạn hiểu chứ?

    2/ Các hiện tượng UFO/Aliens xuất hiện, sinh vật bí ẩn nó là do quỷ Satan tạo ra đấy thôi, chúng là ma quỷ. Còn cái việc truy tìm sự sống ở hành tinh khác của các nhà khoa học thì nó đều dựa trên abiogenesis/spontaneous generation của thuyết tiến hóa. Trong khi điều đó là sai, đã bị bác bỏ. Nếu thật sự Thượng Đế chỉ tạo dựng con người, sự sống duy nhất ở trái đất thì cuộc tìm kiếm sẽ không đi tới đâu cả

    3/ Nói Phật Thích Ca là alien thì cũng lố bịch giống như nói Chúa Jesus là alien vậy thôi. Bạn đừng để bị lôi cuốn vào những thông tin sai lệch đó nhé. Lợi dụng tinh thần bài trừ tôn giáo mà người ta có thể xuyên tạc ra như vậy đấy
    Có gì thì tôi và bạn hãy cùng đợi xem khi nào thì aliens sẽ quay trở lại trái đất như người ta ” dự đoán ” nhé.

    Thích

    • Gửi bạn Tiến Nam
      Tôi cũng đã xem phần link bạn dẫn, tôi thừa nhận có sự giả mạo bằng chứng về UFO, nhưng ko phải tất cả;, tôi, bạn cũng như những người dân p.Tây ko phải dễ đánh lừa, hay ngây thơ đến mức ko phân biệt đc đâu là siêu nhiên, đâu là nhân tạo. Sự tuyệt đối hóa sức mạnh loài người và phủ nhận 1 cách thiếu căn cứ clip bằng chứng về alien thời cổ đại cũng như đương thời chứng tỏ bạn ko phải là người có tư duy khoa học, mà gần như là một tín đồ Thiên chúa giáo thuâng túy. Hãy nhìn vào vũ trụ sâu thẳm, bạn sẽ biết loài người chúng ta cực kỳ nhỏ bé và không đơn độc. Một vấn đề nữa là tôi ko hiểu tại sao bạn lại đánh đồng thuyết tiến hóa, CN duy vật với sự xuất hiện của UFO hay ng ngoài hành tinh vì thực ra theo tôi nó bổ sung rất lớn cho CN duy tâm (hay lập trường Sáng tạo). Tại sao vũ trụ bao la cứ phải có duy nhất con người tồn tại duy nhất trên một quả đất, tạo hóa tẻ nhạt hay sự hiểu biết của chúng ta hạn chế? Thượng đế hay đấng siêu nhiên tạo ra loài người ở Trái Đất thì đấng sáng tạo hay lực lượng nào đó phải ở ngoài Trái đất (hay còn gọi là ngoài hành tinh). Vậy mà bạn lại phủ nhận chính điều đó thì lập luận của bạn Tiến Nam rất mâu thuẫn.
      Trên tinh thần khoa học chân chính, những gì còn chưa giải thích được, công khai được thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Như những nhận thức của giáo lý đạo Phật và tiên tri của bà Vanga: vũ trụ mênh mông, alien là tất yếu; ng ngoài hành tinh đã cư trú trên Trái đất hành trăm năm rồi, rồi chúng ta sẽ nhận được những tón hiệu công khai từ vũ trụ.
      Tôi sẽ không tranh biện với bạn về vấn đề này nữa, chúng ta hãy cùng nghiên cứu với một nhãn quan rộng và khách quan hơn. Tôi cùng chính phủ các nước và hàng triệu người sẽ chờ đợi, đón nhận điều mà bạn cho là không tưởng.

      Thích

      • Cảm ơn bạn Cuong Tran đã phản hồi
        1/ Tôi không mâu thuẫn.
        Bạn nói Thượng đế hay đấng siêu nhiên tạo ra loài người ở Trái Đất thì đấng sáng tạo hay lực lượng nào đó phải ở ngoài Trái đất (hay còn gọi là ngoài hành tinh). Tôi không hiểu ý bạn. Thượng đế là thượng đế, còn alien là alien. Tại sao bạn lại đánh đồng Đấng Siêu Nhiên với những sinh vật bằng xương bằng thịt mà bạn gọi là ” ngoài hành tinh ” ?
        Tôi nói đến thuyết tiến hóa vì các nhà khoa học mắc sai lầm khi dựa vào abiogenesis mà cho rằng sự sống có thể hình thành như vậy cả ở hành tinh khác. Nhưng nếu thực sự Chúa chỉ tạo dựng loài người duy nhất ở Trái Đất thì cuộc săn lùng alien của những nhà khoa học đó sẽ chẳng đi tới đâu cả. Nếu sự sống đã không thể hình thành tự phát ở Trái Đất thì ở hành tinh khác liệu có được chăng ? Bạn phải nhìn vào bản chất của vấn đề để hiểu chứ.

        2/ Cái trang blog mà tôi đưa đã phân tích rất rõ ràng, xác đáng dựa trên khoa học. Về mặt khoa học thì UFO/Aliens đã không hề hiện hữu tại Trái Đất rồi. Còn về tâm linh thì chúng là ma quỷ, chúng nằm trong kế hoạch của Satan, nhằm cám dỗ loài người thờ lạy chúng

        3/ Bạn đừng tin Vanga. Vì những gì được tiên tri, được mặc khải thì Kinh Thánh đã có hết rồi, ngoài ra không thêm cũng không bớt bất cứ điều gì. Vanga hay Nortradamus họ không phải là con dân của Chúa nên không thể là tiên tri của Chúa. Bạn đừng tốn thời gian với những điều nhảm nhí như vậy. Các lời tiên tri của họ hay của bất cứ thầy bói nào cũng đều mơ hồ, có thể giải đoán thành hàng ngàn ý khác nhau, để gán cho là ứng nghiệm với một biến cố nào đó. Giống như ném một nắm cát vào một mục tiêu thì phần lớn sẽ trật mục tiêu nhưng cũng có vài hạt cát trúng mục tiêu. Đó là trò lừa của Satan. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng biết trước tương lai.
        Trước khi có Trái Đất, có Adam/Eva đã có sự sống và nền văn minh nào đó chưa thì đấy là tùy vào suy tưởng của mỗi người ( vì chúng ta có ý chí tự do mà ). Còn Chúa đã phán, chúa mặc khải những gì thì tôi biết vậy thôi. Như chúng ta đã thấy quỷ Satan rất nguy hiểm, hắn ta là ông vua của những trò dối trá mà.
        Thay vì chờ đợi khi nào sẽ được gặp alien thì tôi nghĩ chúng ta hãy chờ Ngày Phán Xét khi nào sẽ đến. Chỉ Chúa mới có quyền phán xét, cứu rỗi con người. Đừng trông chờ vào alien, bạn nhé. Tôi cũng muốn hỏi bạn rằng bạn có cho Ngày Phán Xét là ” không tưởng ” không ?

        4/ Những gì cần giải thích tôi đã giải thích hết rồi. Bạn chịu khó tìm đọc Kinh Thánh bạn sẽ hiểu, tôi cũng mong Chúa sẽ mặc khải giúp bạn tìm được Lẽ Thật. Nếu bạn thật sự tin nơi Đức Chúa thì bạn sẽ chắc chắn rằng Chúa không tạo ra alien. Một đằng bạn ủng hộ việc bác bỏ thuyết tiến hóa nhưng bạn lại cho rằng vũ trụ bao la thì ắt phải có alien ( mà khi tìm kiếm sự sống ở hành tinh khác thì người ta đều dựa theo trường phái tiến hóa, dựa theo thuyết abiogenesis – sự sống hình thành tự phát ). Vậy tức là bạn đang đứng ở giữa rồi. Phải chăng bạn không tin Chúa và cũng không tin tiến hóa ?

        Thích

  6. What Came First: The Idea or the Reality?
    David Langness • November 12, 2016

    We are what we think.
    All that we are arises with our thoughts.
    With our thoughts we make the world. – Buddha, the Dhammapada

    The veil of substance and worldliness is drawn across the reality of Truth. – Abdu’l-Baha, Abdu’l-Baha in London, p. 56.

    What came first: the idea or the reality? I know, it’s kind of a chicken-and-egg question, but give it some thought anyway.

    While you’re thinking about it, let’s take a second to figure out the answer to that pesky chicken-and-egg thing. You believe in evolution, right? Well, if Darwin got it right, you know that the chicken evolved from a precursor bird, presumably prehistoric and maybe even related to the avian dinosaurs. That means chickens gradually changed, over time, from what they used to be—a pterodactyl, perhaps—to a modern chicken. If you follow that logic, then it becomes obvious that the egg came first, not the chicken. Why? Because the parents of that egg weren’t really chickens, at least in a scientific sense. They were pre-chickens, evolving pterodactyl ancestors of some type, and their offspring became the first real original proto-chickens. Voila! The eternal question, finally answered!

    Enough of that silliness—let’s go back to the idea or the reality question. Realists maintain that reality precedes ideas, and idealists believe the exact opposite, that ideas precede reality.
    J.R.R. Tolkien

    J.R.R. Tolkien

    Realists usually argue that reality limits the scope of our thoughts—that our actual lived experience in the “real” world defines realism. Just as J.R.R. Tolkien did by creating entirely new, imaginary worlds populated with orcs and hobbits, those “new” worlds, realists maintain, have to ground themselves in existing reality and model their construction on something already familiar to the human experience. Realists say we can’t think of something that doesn’t already exist. To a realist, reality exists first, and we model our ideas on it.

    Idealists take the opposite point of view—that we can think of something that doesn’t already exist, and then bring it into existence. To an idealist, the idea (or the ideal) comes first, and the physical reality follows. Just about every religion subscribes to this view, believing that reality appeared first in the mind of God, came to humanity via a messenger or prophet of God, and then became realized in the physical world.

    As a test case of this idea vs. reality question, let’s look at human inventions—the smartphone, for instance. A realist would say that smartphones came into being because humanity improvised and improved on what already existed (telephones, computers, etc.). An idealist would say that all human inventions started as an idea first, and then got translated into something real. Somebody, at some point, had to conceptualize the very first idea of a smartphone, and then work to make it real.

    The Baha’i teachings suggest that this idealistic point of view more accurately reflects the truth; and that the human spirit serves as the intermediary between the ideal and the real:

    The spirit of man is a circumambient power that encompasseth the realities of all things. Whatsoever thou dost see about thee — wondrous products of human workmanship, inventions, discoveries and like evidences — each one of these was once a secret hidden away in the realm of the unknown. The human spirit laid that secret bare, and drew it forth from the unseen into the visible world. There is, for example, the power of steam, and photography and the phonograph, and wireless telegraphy, and advances in mathematics: each and every one of these was once a mystery, a closely guarded secret, yet the human spirit unravelled these secrets and brought them out of the invisible into the light of day. Thus is it clear that the human spirit is an all-encompassing power that exerteth its dominion over the inner essences of all created things, uncovering the well kept mysteries of the phenomenal world. – Abdu’l-Baha, Selections from the Writings of Abdu’l-Baha, p. 169.

    If you think about the history of human discoveries and inventions—steam, electricity, the internal combustion engine, the airplane, computers, etc., etc.—you’ll understand that designers and engineers and architects and inventors usually conceived of their inventions first, and then worked to bring them to fruition. Sometimes their initial ideas came from necessity—Humphrey Davy invented the first incandescent light bulb in 1802, for example, to prevent explosions caused by open flames in underground mines. Sometimes, though, big new ideas came from dreams, daydreams and fiction, the fruit of an artist’s or an inventor’s pure inspiration.

    For example: Simon Lake, the inventor and builder of the first submarine, The Argonaut, took his inspiration from Jules Verne’s 1870 novel Twenty Thousand Leagues under the Sea, and Verne’s fictitious undersea ship The Nautilus.

    Idealists, then, don’t just believe in the power of an ideal—they understand that ideas themselves fuel invention, progress and the forward movement of human civilization.

    Every scientist, artist, explorer, astronaut and inventor is an idealist. They each look into the future and see something new, something useful, something that will advance civilization and help humanity, and then they figure out a way to make their idea a reality. Their visionary ideas—and their idealism—carry humanity forward.

    Thích

Bình luận về bài viết này