Khám phá di tích con tàu Noah, bằng chứng của Đại Hồng Thủy

noahsarkandrainbowKinh Thánh kể lại cách đây mấy ngàn năm con người đã hư hỏng hỗn láo đến mức Chúa nổi cơn thịnh nộ. Ngài quyết định trừng phạt bằng cách gây ra nạn Đại Hồng Thủy, nhấn chìm tất cả đám nhân loại hư hỏng đó. Chỉ có gia đình ông Noah là người tử tế được cứu sống trên một con tàu,… Năm 1987, khảo cổ học bất ngờ tìm thấy di tích con tàu Noah, như một bằng chứng cảnh cáo con người trong thời đại ngày nay: Hãy tỉnh lại đi, trước khi quá muộn! PVHg’s Home xin trân trọng giới thiệu sự kiện khảo cổ vĩ đại này thông qua bài báo sau đây…

Bí ẩn Đại Hồng Thủy và con tàu của Noah

http://beforeitsnews.com/vietnamese/khoahoc/bi-an-the-gioi/20110916/bi-an-dai-hong-thuy-va-con-tau-cua-noah.html

với lời kết đáng suy ngẫm:

Đây là một trong những phát hiện lịch sử học và khảo cổ học vĩ đại nhất, cho thấy Đại Hồng Thủy là sự thật. Nó đã được công nhận từ 24 năm trước. Nhưng, tại sao sự kiện này bị phớt lờ và hầu như không có phương tiện truyền thông đại chúng nào của thế giới dám nhắc đến? Ai đã buộc họ phải im lặng? Câu hỏi này thực ra còn bí ẩn hơn bản thân con tàu “huyền thoại” ấy”.

21 thoughts on “Khám phá di tích con tàu Noah, bằng chứng của Đại Hồng Thủy

  1. Vâng, bằng chứng về con tàu Noah trong Thánh Kinh là rất hiển nhiên, trước đây tôi cũng xem rất nhiều video chụp hình bên trong các khoang tàu.
    Nhân đây, xin gửi anh Hưng và các anh em video về bằng chứng phép lạ khác trong Thánh Kinh: HÀNH TRÌNH VƯỢT BIỂN ĐỎ – liên quan đến Lễ Vượt Qua và cái chết chuộc tội của Jesus Christ, tức sự kiện phép lạ này là trọng tâm của toàn bộ Thánh Kinh.
    Mời anh em cùng xem video HÀNH TRÌNH XUẤT AI CẬP:

    Thích

  2. Chào bác Hưng,

    Bài viết “Bí ẩn Đại Hồng Thủy và con tàu của Noah” này cháu đã dịch và biên tập thêm gần 5 năm trước. Nhân đây cháu mời bác xem thêm một bài khác, nói về sự liên quan giữa Đức Di Lặc và Đấng Messiah.

    http://beforeitsnews.com/vietnamese/2011/12/maitreya-messiah-dang-cuu-the-thoi-mat-kiep-phan-2-4250.html?currentSplittedPage=0

    Kính chúc bác một ngày tốt lành.

    Thích

  3. Kính chào bác Hưng,

    Bài báo “Bí ẩn Đại Hồng Thủy và con tàu của Noah” cháu đã dịch và biên tập thêm từ hơn 4 năm về trước, cháu cảm thấy vui vì nó xuất hiện trở lại trên một trang chất lượng như blog của bác.

    Nhân đây cháu xin giới thiệu bác và mọi người một bài viết khác về mối liên quan giữa đấng Messiah và đấng Maitreya (Phật Di Lặc).
    http://beforeitsnews.com/vietnamese/2011/12/maitreya-messiah-dang-cuu-the-thoi-mat-kiep-phan-2-4250.html?currentSplittedPage=0

    Kính chúc bác và mọi người một ngày tốt lành.

    Thích

  4. Ngày nay các nhà làm phim họ muốn dựng lại cốt chuyện của chiếc tàu Noah, ý là để loài người nhìn thấy và chứng kiến mức độ tàn phá do bởi đại hồng thuỷ từ cơn thịnh nộ của chúa Trời gián xuống. Họ đồng thời muốn chứng minh kinh thánh là chân lý, là quyền năng để loài người phải khiếp sợ trước sự giận dữ của chúa Trời. Những điều này đúng trong thời kỳ của Noah, vì lý do đó Noah đã nhận được sự mách bảo bằng những hiện tượng biến đổi môi trường lạ lùng nơi mà Noah tin sẻ bị tiêu diệt. Nói tới đây có một điều mà chúng ta không thể tưởng nỗi, bằng cách nào mà Noah đã xây nên một chiếc tàu vĩ đại trong thời kỳ đồ đá của mấy nghìn năm về trước. Nhưng cuối cùng Noah đã làm được, đó cũng là một điều thật hết sức ngạc nhiên vô cùng.

    Tới thế kỷ sau này loài người chúng ta cũng đều bó tay trước những cảnh thiên nhiên của bảo táp phong ba như là hiện tượng hồng thủy sunami ở nước Nhật vừa qua đã chôn hết hàng ngàn nghìn người. Sự tổn thất lên đến hàng tỷ tiền. Nếu có tiếng mách bảo trước thì người Nhật họ sẻ làm gì, đương nhiên là họ sẻ di tản hết người ra khỏi nơi đó. Mạng người quý giá hơn hết. Thế nhưng, cái mà loài người chúng ta cần biết là vì sao lại có đại hồng thủy, lấy ý nghĩa nào để xác định sự tồn tại và sự dịch chuyển của nó có tương quan gì giữa con người và sự vận hành của vũ trụ.

    Đã thích bởi 1 người

  5. Nếu có ai hỏi, thời kỳ nào trong lịch sử con người mà con người đồi bại nhất thì tôi có thể chỉ ngay không do dự, đó là thời Noah, là thời mà Kinh Thánh viết :

    “Con người trở nên băng hoại và đầy dẫy bạo hành” (genesis 6:11)

    Thời đại của chúng ta đang sống ngày hôm nay cũng có nhiều điểm tương đồng với thời Noah, khi con người càng cách xa Chúa thì họ càng trở nên hung ác, các ý tưởng họ sẽ càng ngày càng trở nên xấu xa, nhưng đáng buồn là người ta lại cỗ võ cho những điều xấu xa đó.
    Nước Mỹ ban đầu được xây dựng trên nền tảng Kinh Thánh, và được Chúa ban Phước được mệnh danh là một quốc gia Cơ Đốc Giáo, những khai quốc công thần của nước Mỹ đều là những người tin kính Chúa, nhưng bây giờ con cháu họ đã xa rời Chúa, sự gia nhập của đủ thứ tà thuyết, triết lý thế gian khiến cho họ bị mù về tâm linh, khi con người đầy đủ vật chất thì họ cũng dễ xa Chúa và chỉ tin vào bản thân mình, tin vào những điều hoang đường, những thứ mê tin đủ điều chứ không còn tin vào tình yêu thương, lòng tin kính và họ không còn giữ giao ước của Chúa nữa, lối sống phản ánh lại hình ảnh y như con người sống vào thời Noah vậy.
    Người ta đã làm thống kê ở Mỹ cứ 10 người làm bác sỹ thì lại có một người làm thầy bói. Cứ mỗi ngã tư đường thì lại có một chỗ xem chỉ tay, coi bói, bốc quẻ.
    Những quyển sách Besseller dạo gần đây đều là những quyển sách chống Chúa, với những tư tưởng đồi bại, xấu xa thì được cổ võ còn những điều đạo đức, yêu thương, lối sống lành mạnh thì được xem như là lạc hậu bị mọi người cười chê. – Người ta gọi đó là giá trị mới, thời đại mới.
    Hôn nhân như trong Kinh Thánh Chúa thiết lập là một nam một nữa và cả hai sẻ trở nên một thịt và điều đó bây giờ thì người ta coi đó là cổ hủ. Đám cưới người ta không kêu là cô dâu – Chú rể nữa mà là Part A- Part B, là bất cứ cái gì miễn là cả hai happy.
    Thế giới này khi xa Chúa để chạy theo sự điều khiển của thế gian thì càng ngày nó càng sẽ càng đi đến chỗ “Con người trở nên băng hoại và đầy dẫy bạo hành”. Hệ thống thế gian này Kinh Thánh gọi đó là hệ thống Babylon và nó sẽ dẫn con người đến một kết quả chung cuộc cuối cùng mà Chúa đã báo trước.
    Xin chia sẻ với các bạn một video đã được quay cách đây hơn 15 năm, cho chúng ta cái nhìn tổng thể Big picture, về những chân lý của Kinh Thánh.

    Thích

  6. Bạn BV thân mến.

    Đây là lời tiên tri của Kinh Thánh về đấng Messiah , trong sách tiên tri Isaiah trước khi Chúa Jesus giáng sinh hàng ngàn năm như sau:

    (Isaiah 53:)

    Ai đã tin những gì chúng ta rao báo?
    Và quyền năng của CHÚA đã được bày tỏ cho ai?
    2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non,
    Như một cái rễ đội đất mọc lên giữa vùng đất khô;
    Khi chúng ta thấy Người, tướng mạo Người chẳng đẹp đẽ hay uy nghi;
    Diện mạo Người chẳng có gì thu hút chúng ta.
    3 Người đã bị người ta khinh khi và ruồng bỏ,
    Một người kinh nghiệm những đau thương sầu khổ và quen thuộc với ốm đau bịnh tật;
    Người giống như kẻ ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn.
    Người đã bị người đời khinh khi hất hủi,
    Và chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì.
    4 Mà kỳ thật chính Người đã mang lấy những ốm đau bịnh tật của chúng ta;
    Người đã mang lấy những đau thương sầu khổ của chúng ta,
    Trong khi chúng ta lại tưởng Người đã bị Ðức Chúa Trời đánh phạt, giáng họa, và làm cho khốn khổ.
    5 Nhưng Người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị đánh trọng thương,
    Vì những tội lỗi của chúng ta mà bị tan da nát thịt.
    Nhờ hình phạt Người chịu, chúng ta được bình an;
    Nhờ những thương tích Người mang, chúng ta được chữa lành.
    6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy;
    CHÚA đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người.
    7 Người đã bị bức hiếp và hành hạ đau đớn,
    Nhưng Người chẳng hề mở miệng than van.
    Như chiên con bị đưa đi làm thịt,
    Như con chiên im lặng trước mặt thợ hớt lông,
    Người chẳng hề mở miệng.
    8 Sau khi bị xét xử một cách bức hiếp và bất công,
    Người đã bị đem đi hành quyết.
    Ai biết được dòng dõi của Người rồi đây sẽ ra sao,
    Vì Người đã bị dứt bỏ khỏi đất của người sống,
    Và đã bị đánh đập vì sự vi phạm của dân tôi?
    9 Người đã bị sắp đặt để chết chung với những kẻ gian ác,
    Nhưng lúc đem chôn, Người lại được chôn trong mộ của người giàu,
    Mặc dù Người chẳng làm điều gì hung bạo,
    Và miệng Người chẳng hề nói một lời dối trá nào.
    10 Dầu vậy CHÚA đã vui lòng để cho Người chịu tan da nát thịt;
    Ngài đã để cho Người mang lấy đau đớn sầu khổ,
    Hầu sau khi Người đã dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội,
    Người sẽ thấy được dòng dõi của mình, và đời Người sẽ dài ra.
    Nhờ tay Người, thánh ý của Ðức Chúa Trời sẽ thành tựu.
    11 Người sẽ nhìn lại nỗi thống khổ của linh hồn mình và lấy làm mãn nguyện.
    Nhờ những gì Người đã trải qua, Ðầy Tớ ngay lành của Ta sẽ làm cho nhiều người được xưng công chính,
    Vì Người sẽ gánh lấy tội của họ.
    12 Vì thế Ta sẽ chia phần cho Người với những vĩ nhân;
    Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những anh hùng dũng mãnh,
    Bởi vì Người đã đổ mạng sống mình ra cho đến chết,
    Và đã bị liệt vào hàng tội phạm;
    Nhưng kỳ thật Người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người,
    Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.
    ———
    53 Who has believed what he has heard from us?[a]
    And to whom has the arm of the LORD been revealed?
    2 For he grew up before him like a young plant,
    and like a root out of dry ground;
    he had no form or majesty that we should look at him,
    and no beauty that we should desire him.
    3 He was despised and rejected[b] by men;
    a man of sorrows,[c] and acquainted with[d] grief;[e]
    and as one from whom men hide their faces[f]
    he was despised, and we esteemed him not.
    4 Surely he has borne our griefs
    and carried our sorrows;
    yet we esteemed him stricken,
    smitten by God, and afflicted.
    5 But he was pierced for our transgressions;
    he was crushed for our iniquities;
    upon him was the chastisement that brought us peace,
    and with his wounds we are healed.
    6 All we like sheep have gone astray;
    we have turned—every one—to his own way;
    and the LORD has laid on him
    the iniquity of us all.
    7 He was oppressed, and he was afflicted,
    yet he opened not his mouth;
    like a lamb that is led to the slaughter,
    and like a sheep that before its shearers is silent,
    so he opened not his mouth.
    8 By oppression and judgment he was taken away;
    and as for his generation, who considered
    that he was cut off out of the land of the living,
    stricken for the transgression of my people?
    9 And they made his grave with the wicked
    and with a rich man in his death,
    although he had done no violence,
    and there was no deceit in his mouth.
    10 Yet it was the will of the LORD to crush him;
    he has put him to grief;[g]
    when his soul makes[h] an offering for guilt,
    he shall see his offspring; he shall prolong his days;
    the will of the LORD shall prosper in his hand.
    11 Out of the anguish of his soul he shall see[i] and be satisfied;
    by his knowledge shall the righteous one, my servant,
    make many to be accounted righteous,
    and he shall bear their iniquities.
    12 Therefore I will divide him a portion with the many,[j]
    and he shall divide the spoil with the strong,[k]
    because he poured out his soul to death
    and was numbered with the transgressors;
    yet he bore the sin of many,
    and makes intercession for the transgressors.

    Người là ai?

    Vì chúng ta không có đủ thời gian làm tất cả những điều chúng ta muốn, nhưng chúng ta sẽ có đủ thời gian để làm tất cả những điều Chúa muốn. Sự thật khi đã được bày tỏ rồi thì chúng ta sẽ chẳng ham thích gì những điều giả dối.
    Đồ giả thì muôn hình vạng trạng và càng ngày càng tinh vi, chúng ta không đủ thời gian và cũng không cần phải mất thời gian để tìm hiểu hết. Điều chúng ta cần làm là hãy dùng thời gian quý báu đó mà học hỏi về “đồ thật” về lẽ thật về chân lý. Khi đã biết rõ và hiểu rõ đồ thật rồi thì đồ giả nó sẽ tự hiện nguyên hình, những gì không giống thật thì sẽ là giả.

    Chúa Jesus đã cảnh báo điều này cho chúng ta trong Phúc Âm Matthew như sau
    (Matthew 24: 23-28)

    23 Bấy giờ nếu ai nói với các ngươi, ‘Nầy, Ðấng Christ ở đây,’ hoặc ‘Ngài ở đó,’ thì đừng tin. 24 Vì các Ðấng Christ giả và các tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu kỳ phép lạ lớn để, nếu có thể được, lừa gạt ngay cả những người được chọn đi sai lạc. 25 Hãy coi chừng, Ta đã nói trước với các ngươi. 26 Vậy nếu người ta bảo các ngươi, ‘Này! Ngài ở trong đồng hoang,’ đừng đến đó. Nếu họ bảo, ‘Này, Ngài ở trong mật thất,’ đừng tin. 27 Vì như sét chớp ở phương đông và nhoáng ở phương tây thể nào, sự hiện đến của Con Người cũng thể ấy. 28 Xác chết ở đâu, kên kên bâu lại đó.”

    23 Then if anyone says to you, ‘Look, here is the Christ!’ or ‘There he is!’ do not believe it. 24 For false christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders,so as to lead astray, if possible, even the elect. 25 See, I have told you beforehand. 26 So, if they say to you, ‘Look, he is in the wilderness,’ do not go out. If they say, ‘Look, he is in the inner rooms,’ do not believe it. 27 For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. 28 Wherever the corpse is, there the vultures will gather.
    ————
    Hãy tỉnh thức.

    Thích

    • Mình tầm Sư học Đạo từ cách đây 17 năm. Những gì bạn nói trước đây 8 năm mình đã biết. Nhận thức không đủ rộng thì việc đánh giá là không thể. Bạn nên tìm đọc kinh Thánh phiên bản gốc tiếng Sumer và tiếng Hebrew. Thật hay giả chỉ 3 năm nữa là biết, ai biết trước thì tốt hơn một chút, biết sau thì cũng được. Cơ hội dù sao cũng đã hết rồi.

      Thích

      • Bạn BV thân mến!

        Tôi đã đọc bài “Maitreya = Messiah: Đấng Cứu Thế thời mạt kiếp” mà bạn giới thiệu trên PVHg’s Home và tôi nhận thấy có nhiều sự ngộ nhận rất lớn ở đây. Nếu bạn đã biết nhiều về Kinh Thánh cả Tân Ước lẫn Cựu Ước thì bạn phải biết chắc một điều rằng Đấng Messiah trong Kinh Thánh và Đấng Maitreya trong Kinh Phật tuyệt đối không thể là cùng một người, cả hai có sự khác biệt vô cùng lớn.

        1.
        Thời kỳ cuối, ngày tận thế trong Kinh Phật và Kinh Thánh không thể đánh đồng.
        – Theo Kinh Thánh,thời ký cuối thời thời kỳ đầy: biến loạn, chiến tranh, giết chóc, bách hại Đạo,… và sự xuất hiện của Đấng Messiah sẽ đặt dấu chấm hết cho thời kỳ cuối, hay nói cách khác là đặt dấu chấm hết cho lịch sử nhân loại.
        – Theo Kinh Phật, thời kỳ cuối là thời kỳ Phật Pháp đã bị lãng quên trên Trái Đất, và Đấng Maitreya sẽ xuất hiện, đạt được giác ngộ hoàn toàn, giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh và chứng ngộ thành Phật. Đấng Maitreya sẽ là vị Phật kế thừa Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni và là vị Phật cuối cùng xuất hiện trên Trái Đất (Wikipedia). Tóm lại, ngày Đấng Maitreya xuất hiện không phải ngày tận thế. (Nếu tài liệu tôi tìm được có gì sai sót thì mong bạn hãy cho tôi một tài liệu khác để tôi được tường).

        2.
        – Messiah trong tiếng Hebrew hay Khristos trong tiếng Hy Lạp (tiếng Việt là Ki-tô) nghĩa là Đấng được (Thiên Chúa) xức dầu.
        – Maitreya nghĩa là Người có lòng từ bi (Từ Thị).
        Tên gọi có thể hơi giống một chút nhưng ý nghĩa lại khác hoàn toàn. Hơn nữa, Đấng Messiah không chỉ đóng vai trò là Đấng Cứu Thế nhưng còn là Vua Vũ Trụ và là vị Thẩm Phán Tối Cao.

        3.
        Nếu là một người hiểu rõ Kinh Thánh bạn phải biết chắc chắn một điều rằng Đấng Messiah được nói đến trong Cựu Ước chính là Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước. Và Ngài xuất hiện đến 2 lần.

        Lần thứ nhất, Ngài được sinh ra bởi trinh nữ Maria tại làng Bethlehem, miền Judea, gần Jerusalem, thuộc dòng dõi vua David và được đặt tên là Giêsu. Và trong Mt 21:1-10, Mc 11:1-11, Lc 19:28-38, Ga 12:12-16 Kinh Thánh đã tường thuật rất rõ về việc “Đức Giêsu vào Jerusalem với tư cách là Đấng Messiah”, đây là một bằng chứng không thể chối cãi về thân phận của Ngài. Trong lần xuất hiện này, Ngài đóng vai trò là Người rao giảng Tin Mừng Nước Trời và dùng mạng sống của mình để chuộc tội cho nhân loại hay nói cách khác Ngài chính là Đấng Cứu Thế.

        Trước khi về Trời, Ngài hứa sẽ trở lại lần thứ 2 vào ngày tận thế (người Ki-tô hữu gọi ngày tận thế là ngày phán xét chung hay ngày cánh chung). Lần này, Ngài sẽ không xuất hiện một cách âm thầm, khiêm tốn như lần đầu nhưng “đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21:25-28, Mt 24:29-31, Mc 13:24-27 ) và Ngài đóng vai trò là Vua Vũ Trụ (Daniel 7:13-14) và là vị Thẩm Phán Tối Cao. Ngài đến không phải để cứu chuộc nhân loại (vì Ngài đã làm điều đó trong lần xuất hiện thứ nhất) nhưng là để phán xét nhân loại (Mt 25:31-46).

        Khi đọc tới đây hẳn bạn phải nhận ra sai sót lớn của mình. Đấng Messiah trong Kinh Thánh đã đến và đã cứu chuộc nhân loại từ 2000 năm trước, Đấng Cứu Thế đã đến từ rất lâu rồi.

        Tôi nghĩ việc bạn phạm sai lầm lớn thế này có 2 lý do:

        a. Bạn cố tình qua mắt những người không hiểu nhiều về Kinh Thánh bằng cách trích dẫn những câu đọc qua thì có vẻ như đang nói về Đấng Maitreya trong Kinh Phật nhưng thật ra bạn chỉ cắt những câu nào hợp với bối cảnh bài viết của bạn để lồng ghép vào cho thuyết phục thôi, còn bối cảnh của câu ấy trong Kinh Thánh thì xa vạn dặm. Ví dụ: Tin Mừng theo Thánh Gioan hay John 1:10-11 “Ngài đã vào thế gian, thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng nhận biết Ngài. Ngài đã đến với dân Ngài, nhưng dân Ngài không tin nhận Ngài” là nói về việc Đức Giêsu đến lần thứ nhất để rao giảng Tin Mừng nhưng dân Do Thái không nghe lời Ngài, không nhìn nhận Ngài là Đấng Messiah rồi giết Ngài. Đoạn Tin Mừng này không liên quan gì đến thời kỳ cuối hay lần xuất hiện thứ hai của Đức Giêsu.

        b. Nếu là một người am hiểu Kinh Thánh tôi nghĩ bạn sẽ không mắc phải lỗi cơ bản này trừ khi bạn nghĩ rằng Đấng sẽ đến vào ngày tận thế trong Khải Huyền không phải Đức Giêsu Kitô. Nếu bạn nghĩ thế thì…chắc bạn biết tôi sẽ làm gì.

        Những chi tiết nhỏ.

        Từ Easter không dịch là “người phương Đông”, Easterner mới là người phương Đông và nguồn gốc của từ Easter có truyền thống cho rằng từ này phát xuất từ tên của nữ thần mùa xuân Eostre của người Anh. Nhưng cũng có người cho rằng, thật ra từ Easter là do việc hiểu lầm về từ Latinh “y phục trắng” (albis) của những người tân tòng mặc trong Tuần Phục Sinh. Họ lầm tưởng albis là số nhiều của từ alba trong thành ngữ Latinh, có nghĩa là “bình minh” hay Mặt trời mùa xuân mới sinh ra ở phía Đông (East). Chữ này được dịch sang tiếng Đức Cổ là Eostarun. Nhưng cho dù nguyên gốc của từ Easter là thế nào đi chăng nữa, ý nghĩa biểu tượng trong hai lối giải thích vẫn ngụ ý Đức Giêsu là Mặt trời mọc ở Phương Đông.

        Trứng là biểu tượng nguyên thủy cổ xưa của lễ Phục Sinh. Phong tục cổ này có thể đã bắt đầu trong cộng đồng Kitô hữu tại vùng Lưỡng Hà (Iraq, đông Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, và tây nam Iran), trứng được nhuộm đỏ để tưởng niệm máu của Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra lúc bị đóng đinh. Hơn nữa, việc gà con tự mổ vỏ chui ra và việc Đức Giêsu tự thoát ra khỏi ngôi mộ của mình có một tự tương đồng khá lớn. Gà con phải phá bỏ lớp vỏ thi nó mới sống được và Đức Giêsu cũng phải thoát ra khỏi mộ để phục sinh.

        Thỏ Phục Sinh là con thỏ đem lại trứng phục sinh. Bắt đầu từ những tín hữu của giáo hội Luther ở Đức, thỏ Phục Sinh ban đầu đóng vai trò một người phân xử, đánh giá xem liệu những đứa trẻ đã cư xử ngoan ngoãn hay là không vâng lời vào lúc bắt đầu mùa Phục Sinh. Theo truyền thuyết, nhân vật này mang những quả trứng có màu trong giỏ của mình, kẹo và đôi khi cả đồ chơi đến nhà của trẻ nhỏ. Cũng tương tự như ông già Noel, cả hai đều mang quà đến cho trẻ em vào buổi tối trước ngày lễ tương ứng của họ. Phong tục này của những người Luther ở Đức lần đầu được nhắc đến trong tác phẩm của Georg Franck von Franckenau De ovis paschalibus (Nói về Trứng Phục Sinh) năm 1682 (Wikipedia).

        Cây thông Noel.
        Bạn có thể vảo đây (https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2y_Gi%C3%A1ng_sinh) để tham khảo vì nó khá dài nhưng tựu chung thì cây thông không liên quan gì đến Mộc Tử mà bạn nói đến (ngoại trừ nó là mộc), nó hoàn toàn mang ý nghĩa Kitô giáo và ngày Lễ Giáng Sinh là để tưởng nhớ đến ngày Đức Giêsu ra đời chứ.

        Chú Hưng thân mến! Cháu biết chú sẽ edit lại phần bình luận của cháu nên cháu xin phép được nói vài lời với chú. Khi thấy chú ủng hộ bài viết “Maitreya = Messiah: Đấng Cứu Thế thời mạt kiếp” của bạn BV cháu hơi giật mình vì cháu thấy bài viết ấy giống như một sự chắp vá và gán ghép vô cùng vụng về, và như cháu đã nói nó chỉ qua mắt được những người không tìm hiểu sâu về Kinh Thánh mà thôi (nếu câu này có gì động chạm đến chú thì xin chú bỏ qua cho cháu, xin chú đấy). Cháu mong rằng phần bình luận của cháu sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ những sai lầm của bạn BV và nếu cháu có sai sót chỗ nào hay giải thích không rõ ở chỗ nào, hay thiếu chỗ nào xin chú góp ý để cháu chỉnh sửa. Chân thành xin chú giúp đỡ.

        P/s: bài viết của bạn BV rất có thể khiến nhiều người mất đức tin hoặc khiến niềm tin của họ bị lung lay nên cháu nghĩ mình có bổn phận phải đính chính lại.

        LA.

        Đã thích bởi 1 người

  7. Bạn BV thân mến
    Kinh Thánh không phải để đọc như là đọc sách lịch sử hay như những quyển sách khác, mà Kinh Thánh là lời Phán của Chúa cho mỗi linh hồn con người, song song đó việc cầu nguyện là linh hồn thưa chuyện với Chúa, đó là mối quan hệ cá nhân mật thiết giữa Cha và Con qua kênh tâm linh, do đó khi bạn không có chúa Jesus trong lòng thì Thánh Linh sẽ không ngự trong bạn và bạn sẽ không bao giờ nghe được tiếng Cha nói với Con, lúc đó Kinh Thánh nói rằng “văn tự chi làm cho chết”
    John 5:

    You search the Scriptures because you think that in them you have eternal life; and it is they that bear witness about me.- Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.

    Văn tự không đem đến sự sống mà Chúa Jesus mới đem đến sự sống.
    Chúa Jesus phán :

    “ Ta đến để ném lửa vào mặt đất…Các người tưởng ta đem đến hòa bình cho thế gian sao? Quả thật ta nói với các người không phải thế đâu, ta đem đến sự chia rẽ” (Luke 12:49)

    Chúa Jesus chia rẽ thế gian này ra làm hai, những người đặt đức tin nơi Chúa và những người không đặt đức tin nơi Chúa. Không có con đường thứ ba. Đặt đức tin nơi Chúa hay đặt đức tin nơi con rắn , không có cả hai. Tiêu chuẩn của con người thì: Làm điều tốt hay làm điều xấu, nhưng tiêu chuẩn của Chúa không làm điều tốt tức là đã làm điều xấu- Không có đứng yên một chỗ không làm gì cả- Không có con đường thứ ba.
    Chọn sự sống hay chọn sự chết, không có sự lựa chọn khác. Chúng ta phải chọn bằng ý chí tự do của mình và Chúa tôn trọng ý chí tự do đó.

    19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống,
    19 I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life, that you and your offspring may live, ( Deuteronomy 30:19)

    Bạn không thể vừa đặt đức tin nơi Chúa Jesus mà vừa đặt đức tin nơi Phật, hay thần tiên nào khác.Như vậy Kinh Thánh gọi đó là “ con ngoại tình”

    Có nhiều pháp môn mà con người làm cho tâm linh mình trở nên trống rỗng để hòa nhập với Thượng Đế, nhưng khi tâm linh trở nên trống rỗng thì ma quỷ sẽ nhập vào, Chúa không bao giờ nhập vào đâu, Chúa thì bạn phải cầu nguyện và mời Ngài ngự vào lòng thì Ngài mới ngự vào lòng bạn- Ngài tôn trọng ý chí tự do của bạn. Nhưng ma quỷ thì nó không cần bạn mời thì nó cũng tự động thực hiện. Nếu bạn có luyện tập pháp môn, tôi khuyên bạn hãy ngưng, những công năng đặc biệt là có thật nhưng lúc đó không đến từ Chúa mà đến từ quyền lực tối tăm. Điều mà Chúa muốn là con cái Ngài đi trong con đường công chính.

    “ Này đây ta đứng ngoài cửa mà gõ” (Revelation 3:20) – Câu Kinh Thánh này cho thấy Ngài tôn trọng ý chí tự do của con người, Ngài không bao giờ xô cửa bước vào khi bạn không đồng ý cho Ngài vào.

    Những thông điệp của Phúc Âm này tôi phải nói, Phúc Âm là thông điệp về tình yêu thương của Chúa qua sự chết đền tội của Chúa Jesus. Ai tiếp nhận phúc âm thì có sự sống, nhưng ai không tiếp nhận thì Phúc Âm là thông điệp của sự phán xét, của sự đoán phạt và thạnh nộ.

    36 Ai tin Con có sự sống đời đời; ai không chịu tin Con sẽ chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
    36 Whoever believes in the Son has eternal life; whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.-( John 3)

    Lần thứ hai ,Ngài sẽ trở lại trong vinh quang nhưng không phải để cứu thế gian này đâu, bạn lầm rồi, mà Ngài đến để hủy diệt thế gian này, Ngài đến để đoán xét thế gian này cả kẻ sống lẫn kẻ chết, vì Ngài đã xuống thế cứu thế gian, ban thông điệp về tình yêu thương của Chúa cho loài người cách đây 2000 năm rồi, tiếp nhận hay không là quyền tự do của mỗi người, ai không tiếp nhận thì họ trật mất phần ân điển và sự đoán phạt chắc chắn sẽ dành cho họ vào ngày chung cuộc và lúc đó thì Kinh Thánh viết rằng “ Mọi dân tộc sẽ phải đấm ngực”

    Bạn BV thân mến.
    Tôi nhớ đến bạn, tôi cầu nguyện nhiều cho bạn, mong bạn tiếp nhận được thông điệp Phúc Âm, đón nhận được phần ân điển của Chúa Jesus, nếu bạn chịu tiếp nhận thì đây sẽ là thời điểm quan trọng nhất cuộc đời bạn, tôi tin chắc điều đó, nó sẽ quan trọng hơn bất cứ điều gì từ trước đến nay mà bạn theo đuổi vì nó liên quan đến sự sống đời đời của bạn.

    Đã thích bởi 1 người

    • Anh lamhoangau kính mến. Tôi rất ngưỡng mộ vốn hiểu biết Kinh Thánh và những bài viết triết lý sâu sắc của anh. Tôi rất muốn tin những thông điệp của Phúc Âm cũng như của toàn bộ Kinh Thánh nhưng … gần đây bạn Tăng Tuyết Minh đã chỉ cho tôi thấy rõ tận mắt những câu Kinh Thánh quá kinh khủng mà tôi không thể nào tin nổi. Tôi không dám trích ra đây vì admin không cho phép, nếu anh không ngại, tôi mong được trao đổi với anh qua email. Email của tôi: christiannewman2014@gmail.com

      Thích

      • Chú christiannewman2014 thân mến!
        Blaise Pascal đã nói rằng: “Trong đức tin có đủ ánh sáng cho những ai muốn tin, và có đủ bóng tối để làm mờ mắt những ai không muốn tin”. Cháu nghĩ chú đang rơi vào trong khoảng mờ ấy và nếu chú không chê cháu xin phép được mang chú ra ánh sáng. dophamlananh@gmail.com đây là email của cháu, chú cứ gửi những những đoạn Kinh Thánh mà chú cho là kinh khủng cho cháu, cháu nghĩ mình sẽ giúp ích gì được gì đó.
        Thân mến!
        LA

        Đã thích bởi 1 người

    • Chú lamhoangau thân mến!
      Cháu đã đọc rất nhiều bình luận của chú, đó điều là những bình luận sâu sắc cả về Kinh Thánh lẫn xã hội. Cháu nghĩ cháu cần học hỏi nhiều ở chú nên chú có thể cho cháu địa chỉ email của chú để có thể xin lời khuyên hoặc trao đổi Kinh Thánh và tri thức.
      Cháu rất mong chú sẽ chấp thuận.
      Đây là địa chỉ email của cháu: dophamlananh@gmail.com
      LA

      Thích

  8. Chú Christiannewman thân mến
    Cháu có đọc được những câu hỏi đó của bạn Tăng Tuyết Minh, nhưng thời gian đó Cháu quá bận sáng sớm cháu đã phải ra khỏi nhà cho đến tối mịt mới về nên không có thời gian trả lời cho bạn ấy. Nhưng những thắc mắc ấy dấn đến một suy luận chắc chắn của cháu rằng bạn ấy và cả chú nữa chưa hề đọc trọn Kinh Thánh bao giờ, vì khi đã đọc trọn Kinh Thánh có Đức Thánh Linh soi dẫn thì sẽ chẳng bao giờ có những câu hỏi đó. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương trọn vẹn nhưng cũng là đấng công bình trọn vẹn. Yêu thương và công bình là hai bản tính mà Chúa đã bày tỏ trong suốt Kinh Thánh, vì Ngài là đấng vô hạn còn chúng ta là giới hạn nên nếu chúng ta cố dùng sức mình thì sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được Chúa do đó chỉ có Chúa bày tỏ cho chúng ta về Ngài thì chúng ta mới hiểu được. Nếu ai đọc trọn Kinh Thánh với tấm lòng khiêm nhường và thật sự muốn tìm kiếm chân lý thì sẽ thấy rằng Thượng Đế trong Cựu Ước và Thượng Đế trong Tân Ước là hoàn toàn giống nhau về bàn tính : Công chính ghét tội lỗi và yêu thương, thương xót tội nhân hơn cả một người mẹ thương con nữa.
    Rất nhiều câu Kinh Thánh đã được bóc ra và trưng dẫn ra một cách riêng lẽ dẫn đến sự hiểu sai toàn bộ về ý nghĩa về ý muốn của Chúa, điều mà Chúa muốn bày tỏ trong toàn bộ câu chuyện bị vặn ngược lại theo ý xấu của con người. Từ từ rồi cháu sẽ trả lời ở trên trang này nhưng trước tiên chú hãy cố gắng dành thời gian đọc hết Kinh Thánh trước. Và một điều đặc biệt chú ý đó là những việc làm và ý muốn của Chúa luôn công khai và rõ ràng cho toàn bộ loài người, đó là điểm khác biệt của Kinh Thánh so với tất cả những Kinh Văn của những mối đạo khác.

    Thích

  9. Bạn Lan Anh thân mến
    Chúa dạy chúng ta, người khôn ngoan phải biết đếm các ngày trên đất này (Paslm 90:12) vì mọi thứ rồi sẽ chóng qua, chỉ có những gì làm cho Chúa mới còn lại đời đời. Tôi rất vui và được khích lệ khi thấy bạn mạnh mẽ có lòng muốn giúp đỡ người khác tìm biết về Chúa, vì như Chúa Jesus phán “ Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?” (Mt 16:26)- Toàn cõi Vũ trụ này mà bạn thấy vĩ đại vậy đó, chim muông, cây cỏ sông núi và tất cả những thứ khác trong đó cũng không có giá trị gì nếu so với chỉ một linh hồn mà thôi vì nó mang ảnh tượng của Chúa. Cả thiên đàng đều vui mừng khi một linh hồn quay về với Chúa. Thánh Paul (Phao lô) trước khi gặp Chúa Jesus ông là một nhà hùng biện tài ba, một nhà thần học, một nhà lãnh đạo tôn giáo, một nhà đạo đức và kiến thức thuộc dạng bậc nhấc của Do Thái thời đó, về mặt luật pháp thì là “ không chỗ chê trách được”, nhưng khi ông đã gặp Chúa Jesus rồi thì khi nhìn lại toàn bộ những quá khứ của mình, những kiến thức thế gian đó ông gọi là “sự lỗ” cho bản thân mình bao gồm cả những sự hiểu biết về Thượng Đế trước đó của ông, ông gọi những khoản thời gian đó là ông bị lỗ nặng, chỉ có sự hiểu biết về Chúa Jesus mới đem đến sự thỏa lòng, vì chỉ có Chúa Jesus mới có sự sống thật, và chỉ khi ở trong Chúa Jesus mới thật sự biết sống gì.
    Mong muốn hết lòng bạn tiếp tục mạnh mẽ rao truyền Phúc Âm cho nhiều người.
    lamhoangau@gmail.com

    Thích

  10. Anh Phạm Việt Hưng thân mến !
    Không hiểu sao anh lại xóa đi những hồi đáp quan trọng của tôi với bạn lamhoangau và Lan Anh, mặc dù tôi thấy nó chẳng làm xúc phạm gì đến ai và cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến nội dung anh post lên cả ?
    Chúng ta đều là người lớn với nhau, hơn nữa anh là một học giả, một giảng viên có uy tín, tôi nghĩ anh không nên làm thế vì điều đó không quân tử chút nào cả. Cháu tôi là Tăng Tuyết Minh cũng đã phàn nàn vì trước đây anh cũng đã che giấu những sự thật làm mất lòng anh, khiến cho cuộc trao đổi trở nên không công bằng, cũng may là tôi đã kịp copy lại toàn bộ những phần mà anh đã xóa. Kẻ nào cố tình che giấu sự thật sẽ như người Pha-ri-sêu mà thôi, họ tưởng mình đang rao giảng sự thật nhưng lại cố tình hành xử không theo sự thật…
    Đôi lời góp ý có thể làm mất lòng anh…
    Một lời quở trách tỏ tường Hơn là thương yêu giấu kín. Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; Còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy. (Châm ngôn 27:5-6)

    Thích

    • Anh Christannewman thân mến,
      1/ Bất kỳ diễn đàn nào cũng có giới hạn, giới hạn đó do Admin của diễn đàn quyết định. Không phải bất cứ ý kiến nào cũng được đăng. Những ý kiến Admin thấy không thích hợp hoặc không có lợi cho tình đoàn kết của diễn đàn, hoặc CÓ HẠI cho định hướng của diễn đàn sẽ đều bị loại bỏ.
      2/ Kinh Thánh là một cuốn sach không dễ hiểu chút nào. Những ý kiến có thể gây ra những hiểu lầm có hại cho Kinh Thánh không thích hợp trên PVHg’s Home.
      3/ Những vấn đề có tính chất đi sâu vào nghiên cứu chi tiết tôn giáo đòi hỏi một thái độ nghiêm túc, nhiều kiến thức lịch sử, và một CÁI TÂM TRONG SÁNG. Không phải cứ phát biểu tùy tiện được. Vì thế đó là khu vực nhạy cảm và tôi rất thận trọng trong việc đăng hoặc không đăng.
      Rất mong anh thông cảm.
      PVHg

      Đã thích bởi 1 người

    • Các anh chị và các bạn thân mến,
      Vấn đề tôn giáo là vấn đề rất tế nhị, không thể tranh cãi được, vì “Chính trái tim cảm nhận Chúa chứ không phải lý lẽ” (C’est le coeur qui sent Dieu et non la raison”), đó là lời nói đáng suy ngẫm của nhà toán học, vật lý học, triết học, thần học vĩ đại Blaise Pascal. Tôi nhắc đến Pascal không phải vì tôi thờ Pascal, mà vì tôi thấy ông nói chính xác những gì tôi cảm nhận được và trải nghiệm được. Vì thế những ý kiến về tôn giáo của độc giả Christiannewman và Toan Lam thể hiện một lập trường hoàn toàn trái ngược với tôi, xuất phát từ chỗ chúng ta có đức tin khác nhau, hay nói chính xác hơn: một bên có đức tin, bên kia không có đức tin. Có những người có đức tin, nhưng rồi đánh mất đức tin. Ngược lại, có những người không có đức tin, đến một lúc nào đó có đức tin. Người không có đức tin không thể hiểu nổi người có đức tin. Họ không nhìn thấy Chúa, không cảm thấy có Chúa, vì thế họ không thể hiểu làm sao những người có đức tin lại kính trọng, yêu mến và tôn thờ Chúa như vậy. Thậm chí có những người vô thần nghĩ rằng người theo Đạo là mê tín. Một kiểu suy nghĩ không hiểu gì về tôn giáo cả. Nhà tiến hóa Richard Dawkins còn tuyên bố “tôi chống tôn giáo vì tôn giáo khuyên chúng ta không cần tìm hiểu, nghiên cứu,…”. Một người lắm chữ nghĩa như thế mà còn nói năng như thế thì còn trách gì những người có trí thức kém ông. Vì thế, sự thắc mắc và lý luận của người vô thần về Kinh Thánh không có gì làm tôi thấy ngạc nhiên. Một lần ở bên Úc có một ông khách Hồi giáo đến nhà tôi chơi. Ông ta nhắc đến một câu của Chúa Jesus, rồi bình luận theo ý của ông ta. Tôi biết là ông ta nói sai, nhưng tôi chỉ cười, không tranh luận, đơn giản vì tôi biết cái tâm của ông ta không giống tôi. Đó là chưa nói đến môt định nghĩa mới về chủ nghĩa vô thần – chủ nghĩa vô thần cũng là một thứ tôn giáo. Tôn giáo này thờ ai? Nó thờ vật chất, hoặc thờ lý lẽ, hoặc thờ cái tôi,… (tôi không liệt kê hết được). Tóm lại là nó thờ cái mà nó tin theo.
      Vậy là người Thiên Chúa giáo là người khăng khăng tin vào Chúa của họ. Người Phật giáo là người khăng khăng tin vào Đức Phật. Người Hồi giáo là người khăng khăng tin vào Mohamet. Người theo Vô thần giáo là người khăng khăng tin vào cái mà nó tin, đó không phải là Chúa Jesus, không phải Đức Phật, không phải Mohamet.
      Có một thời người vô thần nhận vơ khoa học là của mình, khoa học chống tôn giáo. Sự nhận vơ này đã lỗi thời rồi. Xin các anh chị và các bạn đọc bài mới nhất trên PVHg’s Home: “Chủ nghĩa Duy vật là sai lầm!” để hiểu rõ điều tôi muốn nói.
      Bạn Toan Lam có lần nói tôi tuyên bố trang PVHg’s Home không phải là trang tôn giáo, nhưng bạn thấy tôi thường xuyên nhắc đến Chúa trong các bài viết. Ý bạn nói rằng tuyên bố của tôi không đúng với tinh thần những bài viết của tôi. Tôi đành phải nói với bạn Toan Lam rằng bạn ơi, điều đó chứng tỏ bạn không biết tôn giáo là gì. Tôi xin nhắc lại với bạn rằng các bài viết của tôi có tinh thần tôn giáo, nhưng các bài viết của tôi dù nhắc đến Chúa nhiều nhưng đó không phải là các bài viết tôn giáo, mà là những bài viết khoa học, triết học, và trang PVHg’s Home không phải là trang tôn giáo. Một trang tôn giáo sẽ không có chỗ cho những ý kiến của bạn đâu, dù chỉ là comments.
      Trên PVHg’s Home cũng đã có những hiện tượng tương tự như ý kiến của ông bạn Hồi giáo của tôi ở bên Úc. Tôi sống ở Úc nên cũng quen với tinh thần đa văn hóa và đa tôn giáo rồi (mặc dù tôn giáo lớn nhất ở Úc là Công giáo). Vì thế tôi chủ trương không tranh luận, và tùy theo ý kiến mà đăng hoặc không đăng. Nếu ý kiến chỉ khác quan điểm mà không có gì phương hại đến tình đoàn kết và không ảnh hưởng đến sự tôn thờ tôn giáo thì tôi chấp nhận. Nếu có dấu hiệu bất lợi, tôi không chấp nhận. Tôi biết rằng trạng thái tư tưởng của con người không phải là một hằng số, nó thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào sự trải nghiệm và học vấn của mỗi người. Ý kiến của anh Lamhoangau, theo tôi, xuất phát từ mong mỏi cảm hóa những người không có đức tin, mong những người đó may mắn, hạnh phúc, vì theo đức tin của Lamhoangau, có đức tin là thứ may mắn và hạnh phúc nhất trong đời người, đúng như Chúa Jesus đã dạy: “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Những người có tôn giáo như anh Lamhoangau tin lời Chúa dạy, nên mong người khác cũng được hưởng cái Phúc đó, nên anh có thiện tâm rao giảng đức tin. Tôi hiểu thiện ý đó, nhưng tôi biết rằng người không có đức tin không hiểu, thậm chí còn khó chịu, và do đó có thể phản ứng.
      Theo dõi các ý kiến, tôi thấy những thảo luận liên quan đến tôn giáo, Kinh Thánh trong thời gian vừa qua như thế cũng tạm đủ, không cần tiếp tục nữa. Chúng ta có thể dành thì giờ thảo luận các chủ đề khác. Vì mọi cuộc thảo luận đều có giới hạn của nó. Trong bài mới nhất tôi đã chỉ ra những ai có đức tin và ai không có đức tin.
      Một bên là những người có đức tin vào Chúa gồm Galieo, Newton, Pascal, Mendel, Pasteur, Poincaré, Planck, Einstein, Heisenberg, Godel, Tesla,…
      Một bên là những người vô thần gồm Darwin, Nietzsche, Dawkins, Hawking,…
      Vậy mỗi người chúng ta hãy tự viết tên mình vào một bên nhé. Tôi nghĩ như thế là tạm ổn.
      Thay lời kết:
      Friedrich Nietzsche, đại diện số 1 của chủ nghĩa vô thần, nổi tiếng vì tuyên bố “Chúa đã chết!” (God is dead!). Nhưng tuyên bố này lại nằm trong một truyện ngụ ngôn của ông mang tên “GÃ ĐIÊN” – gã điên giữa ban ngày cầm đèn chạy ra chợ kêu la trời đất “Chúa đã chết!”, ngụ ý rằng ngày nay (thời của Nietzsche) Chúa đã chết trong lòng mọi người rồi, và điều đó TẠO RA MỘT KHOẢNG TRỐNG LỚN VỀ TINH THẦN CHO XÃ HỘI TÂY PHƯƠNG, vì Chúa và Thiên Chúa giáo vốn là NỀN TẢNG CỦA ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI TÂY PHƯƠNG, nay Chúa đã chết thì xã hội nguy khốn!
      Vậy là Nietzsche mâu thuẫn với chính bản thân ông: ông khẳng định Chúa đã chết những ông lại lo lắng vì Chúa đã chết mà không có gì bù đắp được.
      Thế nhé, các anh chị và các bạn đồng ý nhé, ta tạm ngừng thảo luận về tôn giáo và Kinh Thánh ở đây.
      PVHg

      Thích

  11. Chú Christiannewman thân mến.
    Chú biết ma quỷ khi xưa tấn công Chúa Jesus trong đồng vắng như thế nào không? Nó dùng chính lời Kinh Thánh để tấn công Chúa Jesus, nhưng nó không nói vì tình yêu thương hay sự cứu rỗi, hay bất kỳ điều gì tốt đẹp, nhưng với ý riêng của nó với mục đích xấu xa, chỉ để thể hiện cái tôi của mình, bài này ngày nay vẫn được ma quỷ dùng lại như là một cách đắc lực chống phá Kinh Thánh và chống phá Chúa. Bây giờ đầy dẫy trên mạng những người vô thần với kiểu trích dẫn Kinh Thánh nhưng nói theo sự gian ác xấu xa trong lòng mình,dùng Kinh Thánh để xúc phạm Kinh Thánh với mục đích chỉ thể hiện cái tôi của mình, họ nói rằng nói sự thật nhưng sự thật thì họ đang bị cái tôi của mình điều khiển trong lúc đó. Cháu nghĩ rằng bài trích dẫn của bạn Tăng Tuyết Minh là bạn ấy copy ở đâu đó trên internet của những người vô tín chống Chúa, vì cháu thấy trong đó những bình luận đầy những hằn học, hơn thua, không hề có cái tâm trong sáng, tấm lòng trong sạch trong đó. Điều này vô cùng nguy hiểm, vì nó không đem đến thông điệp yêu thương cứu rỗi mà làm mất đức tin của những người mới theo Chúa, và đây là mục tiêu của ma quỷ, chúng ta phải hết sức cẩn thận điều này vì điểm yếu của con người là vốn rất thích tìm vinh hiển cho mình, và ma quỷ sẽ tấn công vào điểm yếu này.
    Khi bị ma quỷ tấn công Chúa Jesus cũng dùng chính Kinh Thánh để đáp trả nhưng Ngài nói không theo ý riêng nào của mình, không bao giờ Chúa Jesus đi tìm vinh hiển cho mình. Những lần làm Phép lạ mọi người hò reo Chúa đều lặng lặng lên núi cầu nguyện, Ngài không nhận bất cứ sự vinh hiển nào của con người và không đi tìm bất cự sự vinh hiển nào cho riêng mình.

    Phúc âm John 5:

    41 Ta không cầu vinh hiển đến từ loài người đâu, 42 vì Ta biết các ngươi, các ngươi không có tình yêu thương của Ðức Chúa Trời ở trong mình. 43 Ta nhân danh Cha Ta mà đến, các ngươi không nhận Ta; nếu ai nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ nhận người ấy. 44 Làm sao các ngươi có thể tin khi các ngươi chỉ tìm vĩnh hiển của nhau, nhưng không tìm kiếm vinh hiển đến từ Ðức Chúa Trời là chân thần duy nhất?
    45 Ðừng nghĩ rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha; người tố cáo các ngươi là Mô-sê, người các ngươi đã đặt trọn hy vọng vào. 46 Vì nếu các ngươi tin Mô-sê, thì các ngươi hẳn đã tin Ta, vì Mô-sê đã viết về Ta.47 Nhưng nếu các ngươi không tin những gì Mô-sê đã viết, làm sao các ngươi tin những gì Ta nói?”

    Những người Pharisi cũng đã dùng chính Kinh Thánh mà bắt bớ Chúa Jesus, Chúa gọi họ là “dòng dõi rắn lục” tức dòng dõi của con rắn trong vườn Địa Đàng. Kinh Thánh làm chứng, viết về Chúa Jesus từ thời Moses, nhưng Ma quỷ đã dùng chính Kinh Thánh, dùng chính luật pháp Mose để tấn công Chúa Jesus, Chúa chỉ cho họ thấy sự mâu thuẫn của họ. Không tin Kinh Thánh tức là không tin Chúa Jesus, không tin Chúa Jesus tức là không tin Kinh Thánh.

    Chú Chirstiannewman thân mến
    Cháu rất thương chú mặc dù chưa một lần gặp mặt, tuy nhiên nếu trong lòng chú khi trích dẫn Kinh Thánh có sự tranh chiến, có sự thạnh nộ , có sự khẳng đình mình nổi lên, chú hãy cẩn thận vì khi đó Không có tình yêu thương của Chúa ở cùng thì văn tự chỉ làm cho chết thôi, chú chỉ chiến đấu cho cái tôi của mình không phải cho chân lý đâu. Chuyện này xảy ra nhiều lắm, nếu như vậy chú hãy ăn năn với Chúa, hãy trải hết lòng mình ra với Chúa, vì Ngài là đấng yêu thương và thành tín, Ngài sẽ phục hồi lại chú như ban đầu, Chúa sẽ giữ gìn chú.
    Cháu sẽ cầu nguyện thêm cho chú và cho bạn Tuyết Minh.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này