Kẻ Sĩ tặng nhau lời nói

platoHình bên: “Người khôn ngoan nói vì họ có cái gì đó để nói; Người ngu nói vì họ phải nói một cái gì đó” (Plato)

Trộm nghe: “Người giầu tặng nhau tiền bạc; Kẻ sĩ tặng nhau lời nói”…  Lời nói của cổ nhân và danh nhân là quà tặng vô giá của kẻ sĩ tặng kẻ sĩ. Tất nhiên đó không phải là những lời để học thuộc lòng, mà để lắng nghe, suy ngẫm – suy ngẫm xem họ nói gì, tại sao họ nói như thế, họ nói trong hoàn cảnh nào, họ muốn nói điều gì,… Có những lời hôm nay ta không hiểu, chưa hiểu, nhưng hãy ghi lòng, để kiểm nghiệm qua thời gian, qua thực tế cuộc sống. Ngày xưa thầy dạy tiếng Anh của tôi, GS Bùi Phụng, có lần hỏi tôi: “Have you read the Bible yet?”, tôi lắc đầu trả lời: “No, I haven’t”. Thầy nói: “If you haven’t read the Bible yet, you seem to know nothing”. Vì ngưỡng mộ thầy, nên tôi ghi nhớ câu nói đó. Nhiều năm về sau, cuộc đời đưa đẩy, tôi bỗng đọc Kinh Thánh. Khi sửng sốt khám phá ra những điều kỳ diệu trong Kinh Thánh, tôi giật mình nhớ lại lời thầy dạy. Thế mới biết những bậc tài cao học rộng chẳng nói điều gì thừa. Vậy hãy cố mà học. Đó là lý do để tôi chép lời dạy của cổ nhân lên trang PhamVietHung’s Home, như một việc làm bắt chước các kẻ sĩ…

0/ Phúc cho ai không thấy mà tin (Jesus Christ)

1/ Con người là một cây sậy, một thứ yếu ớt nhất trong tự nhiên, nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ (Blaise Pascal)

2/ Mọi lý lẽ cuối cùng đều đầu hàng cảm xúc (Blaise Pascal)

3/ Mâu thuẫn không phải là một dấu hiệu của sai lầm, phi mâu thuẫn cũng chẳng phải một dấu hiệu của chân lý (Blaise Pascal)

4/ Hùng biện là một bức tranh thể hiện tư duy (Blaise Pascal)

5/ Làm quỷ thật dễ dàng, có thiên hình vạn trạng dạng biểu lộ của quỷ (Blaise Pascal)

6/ Khi liên quan tới thực tế, các định luật toán học trải rộng tới đâu thì càng thấy không chắc chắn, một khi các định luật này chắc chắn thì lại không liên quan tới thực tế (Albert Einstein)

7/ Chúa không chơi trò  may rủi (Albert Einstein)

8/ Trí tuệ trực giác là một năng khiếu thiêng liêng và trí tuệ thuần lý là tên đầy tớ trung thành. Chúng ta đã tạo ra  một xã hội chỉ tôn kính tên đầy tớ mà quên mất đi cái năng  khiếu (Albert Einstein)

9/ Tiến bộ kỹ thuật như một cái rìu nằm trong tay kẻ bị  bệnh tâm thần (Albert Einstein)

10/ Hiếm có kẻ nhìn bằng chính con mắt của  họ và cảm nhận bằng chính năng lực cảm giác của họ (Albert Einstein)

11/  Ðừng nên cố trở thành một người thành công mà hãy gắng trở thành một người có giá trị (Albert Einstein)

12/ Những tâm hồn  lớn thường hay gặp sự đối chọi dữ tợn của những đầu óc  tầm thường(Albert Einstein).

13/ Hỡi ơi ngày nay kỹ thuật đã hiển nhiên vượt qua tình nhân loại (Albert Einstein)

14/ Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức (Albert Einstein)

15/ Bổn  phận thiết thực nhất của  thầy dạy là đánh thức lòng  ham thích học hỏi và  hiểu biết của  học sinh (Albert Einstein)

16/ Có hai cách để sống trên đới: một là xem như không  có phép lạ nào cả, hai là xem tất cả đều là phép lạ (Albert Einstein)

17/ Con người thường tránh không muốn công nhận sự thông minh của kẻ khác (Albert Einstein)

(còn nữa)

5 thoughts on “Kẻ Sĩ tặng nhau lời nói

  1. Cháu từng là một thiếu nhi đạt nhiều giải thưởng về giáo lý ở nhà thờ, là một mầm non được đặt nhiều kỳ vọng…thế nhưng giờ đây chắc nới tay mới khoảng ở nấc trung bình, hơn mười năm nay cũng chẳng còn cầm đến quyển kinh thánh…
    xin được nhận mấy câu chú gởi:
    số 0: phúc cho ai không thấy mà tin (Jesus Christ)
    số 1: mọi lý lẽ cuối cùng đều đầu hàng cảm xúc (Blaise Pascal)
    số 2: hùng biện là bức tranh thể hiện tư duy (Blaise Pascal)
    số 3: làm quỷ thật dễ dàng, có muôn hình vạn trạng dạng biểu lộ của quỷ (Blaise Pascal)

    Thích

    • Thanks a lot to Thế Uy for your continuous sharings,
      I understand you.
      Don’t lose the faith to God, because it is the only safety of human life.
      The price of challenges and sufferings is to awake THE TRUTH
      sincerely
      PVHg

      Thích

  2. Thanks!
    These days I always think about that….
    ” đừng bao giờ đánh mất niềm tin nơi Thượng Đế, bởi đó là cứu cánh cho loài người”
    ” cái giá của những thử thách và khổ đau, chính là việc nhận ra được chân lý”
    Thanks!

    Thích

  3. suy cho cùng mọi việc nên tôn trọng theo lẽ tự nhiên, sự tồn tại nào cũng có giới hạn riêng của nó! khi còn nhỏ chúng ta theo nền văn hóa gia đình, niềm tin tôn giáo. Đây là giá trị cảm xúc để chúng ta nương tựa khi chúng ta gặp phải dao động bất thường. Lớn lên ta thấy rằng điều chúng ta nghĩ trước kia chỉ là quá khứ với tầm nhìn hạn hẹp. Lao vào công việc để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình ,chúng ta không đủ thời gian để khám phá hết những câu hỏi chúng ta còn đang ngờ vực??? và cuối cùng chúng ta theo hiệu ứng của cộng đồng xã hội. Đến một độ tuổi nhất định chúng ta nhận ra rằng: con người sinh ra ai cũng mang một chứng bệnh mà nghiệp phải trả (do nghề định ra)… hãy hoàn thành câu hỏi cho mỗi bản thân mà bao đời luôn suy ngẫm: điểm tựa của bản thân? nền tảng sự nghiệp xây dựng được? mục đích sống cuối cùng của đời người? bạn sẽ dự đoán được căn bệnh cuối đời của bạn?

    Thích

Bình luận về bài viết này